mình nghĩ vì chưa có tiền lệ vụ này ( void, ubrik và conrad k có hứng thú với thế giới loài người, slan thì chắc có vẻ chỉ thích đi săn trai ), chỉ mỗi griff là thật sự có tham vọng lớn .
đây là giả thuyết của mình : vì idea of evil ( gọi tắt là cái cục thịt đi ha ) được tạo ra và tồn tại bởi ý chí của loài người, nên dù nó như god nhưng nó cũng sống và tồn tại nhờ vào loài người, càng nhiều người, nhiều ý chí thì nó càng mạnh, 1 kiểu quan hệ cộng sinh.
con người vô tình tạo ra cục thịt này cũng vì muốn giải thích những lí do nằm ngoài hiểu biết
nhưng nếu lỡ xuất hiện 1 ai đó nắm trong tay nhiều người và cai quản họ thì vô hình chung cũng ảnh hưởng tới sức mạnh của cục thịt này . cái đạo holy mục đích được tạo ra bao đời nay nhằm hướng con người nghĩ về hình ảnh 1 vj chúa ( ở đây chính là cục thịt này ), nhưng nếu griff trờ thành thứ gì đó được tôn sùng hơn cả vị chúa này ( hay nói cách khác là vị chúa mới ) thì sức mạnh từ ý chí của loài người sẽ chuyển qua cho griff chứ k phải cục thịt này nữa, nên mình nghĩ nếu griff k phải dồn loài người vào cùng 1 chỗ để hiến tế thì cũng là để quy tập quyền lực vào tay mình ( nếu con người sống cùng 1 chỗ và hướng tới cùng 1 vị thần thì cảm xúc và ý chí họ cũng sẽ hướng tới vị thần đó ( ở đây là griff ) nên dần dần griff sẽ mạnh hơn cả cục thịt ( đồng nghĩa với việc mạnh hơn 4 đứa god kia luôn ) ------> nó sẽ thay thế vị trí của cục thịt để thành vị chúa thật ở thế giới loài người, tạo ra cái kingdom bao trùm cả thế giới này theo đúng như ước mơ của nó ( lúc kushan chết tạo hình rễ cây lan tỏa ra khắp thế giới tới tận chỗ gutts chắc cũng là hint muốn nói âm mưu thằng griff này nó bao trùm cả thế giới chứ k chỉ gói gon trong chỉ 1 tòa thành )