Trong này thấy tội nghiệp nhất là cái chết của thằng chuyên phóng dao (quên tên rồi) trong Band of the Hawks cũ ấy. Thằng đó cũng khá dễ thương vậy mà lại chết. Còn cái thằng chuyên đi khoác lác thì chết ko đáng tiếc chút nào.
Thằng nào chết cũng đáng thương cả , thằng béo Pippin chết cũng tội , cả thằng Baslon ( hay Gaslon gì đấy ) , cái thằng mà có cửa hàng mới xây ấy , đang sống yên lành k thích , lại quay lại theo hội này trong đúng lúc tan tành nhất , thằng này mới tốt ::)
Tới giờ vẫn ko hiểu hành động của thằng Griffith khi nó hấp diêm con công chúa. Trước giờ Griffith hành động rất cẩn trọng và sáng suốt, luôn tính toán trước sau. Vậy mà tự nhiên lại đi giở trò bậy bạ, một đêm mà đổi lại nguyên cơ nghiệp của nó đi toong hết.
Ậy , đừng nói thế oan cho cháu , con Công chúa nó có phản kháng gì đâu mà quy cho thằng nhỏ tội nặng thế

Có lẽ là tại shock thôi , bại dưới tay Guts chỉ trong 1 chiêu , mất thằng đệ tốt chắc con người ta sinh ra cảm giác cô đơn , trống trải . Một mặt chắc nó cũng nóng lòng nuốt luôn cái ngai vàng của thằng vua già dê nữa .
,tôi thấy đơn giản vậy thôi
.Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa bên trong Griff là:nó muốn chứng tỏ nó có được mọi thứ trên đời,kể cả cái ngai vàng,con công chúa hay cả tước hiệu White Phoenix,nhưng chỉ duy nhất một người mà nó tin tưởng rằng vĩnh viễn thuộc về mình,không bao giờ rời bỏ mình và luôn theo sát mình,một người đầy bãn lĩnh cũng như lòng trung thành như Gatts lại...chém gãy kiếm nó và rời xa,không quay mặt nhìn lại và chia sẽ vinh quang mà tất cả đã đổ máu ra để đạt được ==>Con công chúa là công cụ trút giận chăng ?
.....