Berserk

  • Thread starter Thread starter Magnum
  • Ngày gửi Ngày gửi
ai bảo ko sang human world được, em slan đó thôi lẻn sang human world đoạn guts chiến với troll =)) có cần quả egg gọi lên đâu. Godhand khủng thì có skull knight với berserk armor đó chiến tốt.Em slam gọi skullknight là "your majesty" nghĩa là bệ hạ,chả lẽ skull knight là vua của godhand sao hay chỉ là 1 vị vua bình thường, em slan coi trọng nên gọi như thế
 
vụ Grif rape Casca chắc là 1 phần grudge, lúc đó Grif blame Guts tất cả mọi thứ, chỉ vì Guts mà Grif đánh mất dream của chính mình dẫn đến mất hết - nghe hơi emo @@

Skull Knight là 1 emperor trong quá khứ, cái đó có đc nhắc đến trong manga rùi, btw chapter đó đọc lâu rồi nên hok nhớ rõ nội dung lắm :-"
Skull Knight là người đầu tiên mặc bộ Berserk Armor và hình như cơ thể như hiện tại h là do set armor đó làm :-"
 
ai bảo ko sang human world được, em slan đó thôi lẻn sang human world đoạn guts chiến với troll =)) có cần quả egg gọi lên đâu. Godhand khủng thì có skull knight với berserk armor đó chiến tốt.Em slam gọi skullknight là "your majesty" nghĩa là bệ hạ,chả lẽ skull knight là vua của godhand sao hay chỉ là 1 vị vua bình thường, em slan coi trọng nên gọi như thế

Với tính cách của bọn god hand củ bựa thì chẳng thể nào chịu ngồi yên nếu có thể đi qua hunman world đâu.
Có lẻ muốn god hand xuất hiện thì trước hết phải hội tụ đủ 1 số điều kiện ví dụ: dục vọng cực cao (chap bọn dị giao ở cái nơi đầu thai của grif) , xác người chết, máu ,màn đêm v.v Và cái khúc con succubus xuất hiện thì bọn troll chết 1 đống nó mới ra .

Thứ 2 skullknight là vị vua cổ đại của midland (cái này bạn nào đọc kĩ sẽ biết), ở chap nào đó có nói vị vua đó với 1 đội quân vô địch , khi ra trận thường mang mặt nạ đầu lâu. Rất giống grif demon hiện nay với the hawk demon + đeo mặt nạ hawk khi combat. Rồi thêm cái đoạn thành phố cổ ,xác người có kí hiệu hiến tế ở đầu . 100% là skull đã từng hiến tế (còn skull từng là god hand hay demon thường thì chờ tác giả bật mí). Vì 1 lí do nào đó skull đã đánh lại god hand. Anh gats còn giữ quả egg, cũng có khả năng sau này tác giả sẽ cho anh 1 là chọn hiến tế để trả thù grif, 2 là không và chống lại god hand (mà cái này gần như 100% mịa rồi)

Còn vụ grif rape cas thì mình nghĩ đơn giản là trước khi đầu thai nó đã có tình cảm với cas nhưng thằng này là thằng biết nghĩ xa ,nó biết sớm muộn gì nó cũng tiếp cận và marry với công chúa nên nó không muốn làm cas đau lòng thôi . Đến khi thành demon thì mọi giá trị đạo đức, tình cảm của con người phần nhiều đã biến mất nên cái này gọi là "thỏa mản thú tính" chứ không muốn làm nhục gats. Trong nhật thực cas và gats nếu không có skull thì 100% die, vì grif đã chọn hiến tế nên nó không thể nào tha hay cứu được nên ăn cú chót thôi =))
 
tưởng skull knight là bị bọn đệ hiến tế chứ nhỉ :-?
 
Có cái fic khá lâu của 1 bé nè , ai chưa đọc thì tham khảo, mình thấy giả thuyết này khá đúng và hay :-"
Truyện từ lúc bắt đầu tới giờ chưa có tí thông tin nào về nguồn gốc của tụi god hand nguyên thủy (4 đứa đầu tiên) và skull knight cả :)) .Chủ yếu kể về quá khứ của gats và grif , quá trình lấy bộ berserker + crea pt,sự xuất hiện của boss grif. Có lẻ mấy đứa trong nhóm của gats sau này sẽ cân được mấy đứa đệ của grif để gats và grif solo ( nếu tác giả còn sống tới lúc đó :)) ).
Mà nói tụi god hand ko thể giết được ai ở thế giới thật cũng có phần đúng lẫn phần sai, như cái chap mấy con troll, gats mém tí die với con nữ god hand là gì :-o . Mà mình nghĩ sau này tụi god hand với tụi demon sẽ xuất hiện được ở thế giới thật . Cái chap raid boss kushan xong, xuất hiện những sinh vật ở thế giới thần tiên ra đấy.

Mình có 1 giả thiết thời xa xưa thế giới thật nơi con người đang sống và thế giới thần thánh nơi tụi god hand ngự trị (có rồng, người lùn, troll,elf, thần biển, những quái vật huyền thoại trong truyện cổ tích của con người...) là 1. Những sinh vật này hoàn toàn có thực.Nhưng sau này vì 1 lí do đặc biệt gì đó mà tách ra thành 2 thế giới .Đa số sinh vật thần thánh như elf, quái vât bị tách ra bên kia ở 1 thế giới khác,còn sót lại 1 ít ở thế giới con người và tồn tại tới ngày hôm nay và di truyền cho tới tânj thời đại của gats. Và việc mà tụi god hand và grif đang làm là cố gắng làm là hợp nhất hoặc thông 2 thế giới này lại với nhau nhằm mục đích gì đó như thống trị thế giới chẳng hạn :)) .

Và như trên thì ta có 1 câu chuyên như sau: Thời cổ đại thế giới là nơi có những sinh vật thần thoại và con người cùng sinh sống. Tất cả chung sống hòa bình cho tới 1 ngày, vô tình có 1 nhóm người đã khám phá ra được những ma thuật thiên liêng, và sau này người ta gọi họ là phù thủy. Đa số những phù thủy đều muốn nghiên cứu và học cách sử dụng phép thuật nhầm mang lại những lợi ích cho thế giới.Nhưng không may, 1 số người lại không có suy nghĩ đó .Họ sử dụng phép thuật vào những mục đích xấu xa hơn nhằm phục vụ cho chính bản thân họ.Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến ;;). Và thế là thế giới hình thành 2 phe: 1 bên là gồm những kẻ sở hữu phép thuật đen tối và quân đoàn những kẻ bán linh hồn trở thành ác quỷ có mục đích thống trị thế giới này, phe kia là liên mình của con người, phù thủy và elf .Cuộc chiến kéo dài dai dẳng qua hàng ngàn năm. Thế giới gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Thế là liên minh bên phía con người quyết định, cần phải hy sinh 1 cái gì đó để giam giữ hoàn toàn lũ quái vật và bọn con người sử dụng phép thuật đen kia (god hand) . Và người hi sinh không ai khác là elf :(( . Tổ tiên của loài elf đã thực hiện 1 phép thuật để chia cắt thế giới này ra làm 2, tách rời hoàn toàn những con quái vật và god hand ra 1 thế giới khác. Còn mình thì tự hi sinh để cùng bị giam giữ với bọn quái vật. Nhưng trước đó tổ tiên của loài elf đã cho 1 số người của họ sang thế giới thật để sinh sống nhằm để duy trì giống nòi của mình. Hòa bình đã trở lại đối với con người, do cuộc chiến quá khốc liệt, quá nhiều mất mát nên họ không muốn nhắc lại nữa và tưởng rằng cuộc chiến này mãi mãi sẽ không xảy ra thêm 1 lần nào nữa.Tuy nhiên vẫn có 1 số người tin rằng ,1 ngày nào đó binh đoàn quái vật này sẽ quay trở lại, họ ẩn cư và tiếp tục nghiên cứu phép thuật để 1 ngày không xa khi cuộc chiến lại tiếp tục, con cháu của họ có thể chống lại binh đoàn này, cách ta gọi họ bây giờ cũng là phù thủy . Và sau 1 thời gian rất dài,thế giới thần thánh khi xưa hoàn toàn bị quên lãng,chỉ còn lưu lại trong những mẩu chuyện cổ tích của con người. Con cháu của loài người hoàn toàn quên những gì liên quan đến thế giới cổ xưa cũ và binh đoàn quái vật này, họ quay sang đấu đá,chém giết nhau. Lợi dụng điều này god hand đã tìm cách nối lại 2 thế giới để tiếp tục cuộc chinh phạt còn dang dở năm xưa. Thời điểm đánh dấu quá trình trở lại của binh đoàn quái vật god hand là thời của vị vua midland đầu tiên, hay ta còn gọi là skull knight :P . skull knight khi xưa chỉ là 1 người dân bình thường nhưng có ước mơ là có 1 vương quốc của riêng mình (giống grif của chúng ta) và bằng 1 cách nào đó, god hand đã giao kèo được với ông, sẽ cho ông sức mạnh đủ để tạo ra 1 vương quốc hùng mạnh, điều kiện god hand sẽ yêu cầu sau khi ông thực hiện được ước vọng của mình. Với sức mạnh được ban tặng của god hand, ông đã dễ dàng xây dựng được vương quốc của mình, nhưng sau đó ông đã nhận ra đó là 1 sai lầm nghiêm trọng và nhận ra được dã tâm của god hand. Ông chạy trốn cũng với sức mạnh của mình, giao kèo bị phá hủy, 2 thế giới không nối lại được với nhau hoàn toàn nhưng có thể mở 1 dark zone bên thế giới con người. Và hơn 1 ngàn năm sau, ở thời đại của gats và grif, grif với ước mơ không khác gì của skull knight , và không bỏ qua cơ hội ngàn năm này, god hand đã từng bước 1 biến grif thành bàn đạp để đưa binh đoàn quái vật của mình sang thế giới loài người. Và theo những gì ta biết thì họ đã thực hiện được mục đích đó, thế giới thần thánh và con người đã nối lại thành 1. Một cuộc thánh chiến không thể tránh sắp diễn ra. Thế giới sẽ ra sau đây, mời các bạn xem tiếp của hành trình của gats và các bạn :-"

---------- Post added at 08:09 ---------- Previous post was at 08:05 ----------



Truyện này có vài nhóm dich nhưng chỉ được vài vol thôi, sau đó thì bị break (mà dịch không được hay lắm, khuyên bạn nên đọc tiếng anh).Còn bí quá thì bạn chạy ra nhà sách, thanh hóa có dich bộ truyện này. Mặc dù không đầy đủ hết nội dung nhưng xem bạn cũng có thể hiểu được nội dung chính của truyện (hình như thanh hóa ra tới vol 25,26 gì đó).
p/s :bộ này mình đọc năm lớp 8 (lúc đó là vol bắt đầu đánh vua kushan), năm nay thi đại học xong rồi. Chắc tới lúc mình ra trường đi làm, có con thì ít nhất mới xong được :))
 
Với tính cách của bọn god hand củ bựa thì chẳng thể nào chịu ngồi yên nếu có thể đi qua hunman world đâu.
Có lẻ muốn god hand xuất hiện thì trước hết phải hội tụ đủ 1 số điều kiện ví dụ: dục vọng cực cao (chap bọn dị giao ở cái nơi đầu thai của grif) , xác người chết, máu ,màn đêm v.v Và cái khúc con succubus xuất hiện thì bọn troll chết 1 đống nó mới ra .

Thứ 2 skullknight là vị vua cổ đại của midland (cái này bạn nào đọc kĩ sẽ biết), ở chap nào đó có nói vị vua đó với 1 đội quân vô địch , khi ra trận thường mang mặt nạ đầu lâu. Rất giống grif demon hiện nay với the hawk demon + đeo mặt nạ hawk khi combat. Rồi thêm cái đoạn thành phố cổ ,xác người có kí hiệu hiến tế ở đầu . 100% là skull đã từng hiến tế (còn skull từng là god hand hay demon thường thì chờ tác giả bật mí). Vì 1 lí do nào đó skull đã đánh lại god hand. Anh gats còn giữ quả egg, cũng có khả năng sau này tác giả sẽ cho anh 1 là chọn hiến tế để trả thù grif, 2 là không và chống lại god hand (mà cái này gần như 100% mịa rồi)

Còn vụ grif rape cas thì mình nghĩ đơn giản là trước khi đầu thai nó đã có tình cảm với cas nhưng thằng này là thằng biết nghĩ xa ,nó biết sớm muộn gì nó cũng tiếp cận và marry với công chúa nên nó không muốn làm cas đau lòng thôi . Đến khi thành demon thì mọi giá trị đạo đức, tình cảm của con người phần nhiều đã biến mất nên cái này gọi là "thỏa mản thú tính" chứ không muốn làm nhục gats. Trong nhật thực cas và gats nếu không có skull thì 100% die, vì grif đã chọn hiến tế nên nó không thể nào tha hay cứu được nên ăn cú chót thôi =))

trong manga có nhắc Void và Skull Knight có quan hệ với nhau và Skull Knight đã thề là sẽ kill = đc Void. Có 1 giả thuyết ngày xưa chính Void đã hiến tế Skull Knight để trở thành Godhand.

còn Grif thì thật sự nó chả yêu ai cả, trong mắt nó trước khi thành Godhand chỉ có Guts là người nó có interest nên vụ Cas nghĩ là đánh vào tâm lý Guts là chính :|
 
Tác giả vẽ truyện ko biết có tính đến chuyện mình chết già mà vẫn ko vẽ xong không nhể???
 
Thằng Grif rape Casca chỉ để trả thù thằng Gats thồi, thằng Grif lúc đấy là mất hết nhân tính rồi..., công nhận kẻ thù khó chịu nhất là cái loại gây tội xong rồi lại như không, đã thế lại còn thể hiện mình là người tốt mới khốn nạn, bản chất khốn nạn của thằng Grif là không đổi, kiểu gì cũng chết dưới tay Gats thôi.
 
Ông tác giả này còn trẻ mà, không hẳn là con trẻ nhưng chưa tới 50 thì phải, berserk là bộ manga đầu tiên và cũng là bộ duy nhất ông này con vẽ cho tới lúc này...

Mà các cậu cứ thích anh Guts được buff nhỉ, với cái style của lão tác giả này thì anh Guts cùng lắm chỉ cân được thằng grif thôi vì thằng grif bây giờ thì có vẻ không còn imba như lúc mới lên thành godhand đâu....

Còn khả năng cao nhất là sẽ xuất hiện 1 phe chống lại godhand, có ma quỷ thì cũng sẽ có thần tiên :)), kết thúc truyện có thể sẽ là thế chân vạc hoặc thành 1 thế giới godless ...
 
Ông tác giả này còn trẻ mà, không hẳn là con trẻ nhưng chưa tới 50 thì phải, berserk là bộ manga đầu tiên và cũng là bộ duy nhất ông này con vẽ cho tới lúc này...

Mà các cậu cứ thích anh Guts được buff nhỉ, với cái style của lão tác giả này thì anh Guts cùng lắm chỉ cân được thằng grif thôi vì thằng grif bây giờ thì có vẻ không còn imba như lúc mới lên thành godhand đâu....

Còn khả năng cao nhất là sẽ xuất hiện 1 phe chống lại godhand, có ma quỷ thì cũng sẽ có thần tiên :)), kết thúc truyện có thể sẽ là thế chân vạc hoặc thành 1 thế giới godless ...
có nhiều phe ko riêng gì 1 phe như kusha đấy dislike godhand,truyện còn dài và nhiều thế lực chưa xuất hiện.Có cả headless kinght bên phe grif haha
 
trong truyện có tới 3 thế giới lận chứ ko phải 2, ta cũng chả nhớ tên cụ thể là gì, hình như 1 là thế giới thực, 2 là thế giới ma thuật và 1 cái ở giữa 2 giới đó. đại loại thế vì ta nhớ Schierke hay bà phù thủy già có nói là 1 thế giới luôn có ít nhất 2 thế giới khác chồng lên nó.
giờ nhắc mới nhớ, thằng nhóc tóc dài chỉ xuất hiện duy nhất những đêm trăng tròn, vậy tức là có thể nó là sinh vật tồn tại trong thế giới ma thuật. mà nó xuất hiện trước hay sau vết rách ko gian nhỉ, nếu trước đó thì giả thuyết này hợp lý hơn.
grif hiếp cas chắc để thỏa mãn là chính thôi, cho guts cảm giác mất đi tất cả, nhưng nếu 2 người ko thoát được ngày nhật thực thì làm sao grif hồi sinh nhỉ @_@ nếu như grif ko có ý định thả 2 người đi thì đây có khả năng là 1 bug, vì người như grif ko có khả năng buông bỏ khát vọng của mình.
truyện vẽ đến lúc này là 20 năm hơn rồi mà có vẻ như còn chưa đi hết 1/2 chặng đường, ta ko biết trong 20 năm nữa ông tác giả có còn sống để finish ko đây :))
 
Thằng nhóc tóc dài xuất hiện sau cái act bà witch die , lúc này vua kushan vẫn chưa chạm mặt grif.
Ý của bà witch nói cũng không rõ ràng nữa, không biết cái world tụi god hand đang ở cũng là world của mấy con god mà con nhỏ silke gọi ra không nửa.
Mới đọc lại act gặp witch, đúng là con rất nhiều witch khác nửa chỉ là gats chưa gặp thôi :-"
 
Thằng vua kusan rốt cuộc là người hay quỷ nhỉ ?
Lão Kusan thực chất là người , nhưng do hít cục behelit nên thành Apostle . Sau này lão ấy chế ra thêm cái máy tạo quái vật ( hình như là dựa trên behelit ) , rồi chui vào đấy , hóa thành Shiva .
 
Thằng nhóc tóc dài xuất hiện sau cái act bà witch die , lúc này vua kushan vẫn chưa chạm mặt grif.
Ý của bà witch nói cũng không rõ ràng nữa, không biết cái world tụi god hand đang ở cũng là world của mấy con god mà con nhỏ silke gọi ra không nửa.
Mới đọc lại act gặp witch, đúng là con rất nhiều witch khác nửa chỉ là gats chưa gặp thôi :-"
vậy là có khả năng nhóc tóc dài là con 2 đứa, sau khi grif hồi sinh thì thằng nhóc này tồn tại trong thế giới ma thuật, và có khả năng sau này nó sẽ thường trú nhóm guts luôn :D
đương nhiên là có nhiều witch nữa rồi, lẽ nào nguyên thế giới vậy có 1 witch duy nhất @_@
 
hình như witch chạy sang đảo Elf thì phải , nhỏ đệ tử có nói ở chap nào rồi :-?

ko biết anh Gutt còn " được " tái ngộ bà godhand nữa ko nhỉ =))
 
Tái ngộ chắc ăn 100% rồi, 4 thằng god hand kia thằng nào chả thích nó =)) , lần cuối cả 4 gặp nó ,nó nói rất mong gats là 1 phần của god hand nhưng định mệnh (ý nói là không có cục egg) không cho phép gats, giờ gats đang giữ 1 cục Behelitđó. Tác giả cho gats giữ cục egg là có mục đích cả, bảo đảm sau này 100% gats sẽ dùng cục Behelit đó để mở cổng không gian, còn hiến tế hay không thì không biết :)) .
Tới bây giờ là có tộc người cá rồi, không biết hết act sea god này team của gats có được buff thêm cái gì không hay là đến thẳng đảo elf luôn . Khả năng này rất cao vì các loài như dragon , troll, orge,fairy horse v.v đã bắt đầu xuất hiện sau khi shiva chết.
Hi vọng sẽ gặp 1 nhóm giống nhóm của thằng gats :))
Giờ team gats có : main warrior (gats), assasin (serpico),rouger (Isidro) healer (puck với Evarella , đẹp đôi nhỉ :)) ), mage (Schierke hay silke với Farnese).
Team khá đẹp chắc không cần thêm ai vô nữa :))

---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:24 ----------

vậy là có khả năng nhóc tóc dài là con 2 đứa, sau khi grif hồi sinh thì thằng nhóc này tồn tại trong thế giới ma thuật, và có khả năng sau này nó sẽ thường trú nhóm guts luôn :D
đương nhiên là có nhiều witch nữa rồi, lẽ nào nguyên thế giới vậy có 1 witch duy nhất @_@
Tác giả chả giải thích về vụ thằng grif đầu thai như thế nào hay thông tin về thằng nhãi này. Cái này cũng có thể là 1 khả năng (mà vậy chi mình hấy lu bu thêm @.@ ) , chắc tác giả cho đứa này có vai trò làm cas tỉnh dậy (nguyên đám giờ chỉ có con cas là vô dụng , nếu bình thường trở lại + item magic thì chiến tốt )
 
Puck với Evarella là pot potion chứ :>
 
puck là basic healer =)),nhóm quá yếu so với hiện tại vì tất cả trận chiến lớn đều dựa vào guts.
 
Back
Top