Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thật ra chuyện sinh con sau khi chết cũng không phải quá kinh gì, vì thực tế là nó có xảy ra.Công nhận cụ Skull mỗi lần xuất hiện nhìn khủng vãi , chưa kể cụ còn giảng đạo nữa , câu nào câu đó cứ gọi là ngắn gọn và xúc tích .
Còn bảo anh Gats là người thường thì cũng chưa hẳn là đúng , vì hồi nhỏ bò từ bụng mẹ ra nằm giữa trời mưa bao lâu thế mà không chết , đủ biết ảnh Imba cỡ nào rồi![]()


như tớ đã nói, griffith có vẻ đang xây dựng 1 cái ốc đảo giữa sa mạc, chứ ko phải thống nhất thế giới, như kiểu thuận ta thì sống, chống ta thì chết, muốn yên ổn thì làm nô bộc cho taCơ mà. thực sự không biết các bạn nào nghĩ như mình không, nhưng có 1 điều là truyện này gây cho mình 1 cái mâu thuẫn quá lớn:
Rõ ràng việc Guts đi trả thù là đúng, okie, vì việc hiến tế của GF rõ ràng là điều không thể chấp nhận
Nhưng nếu với sức mạnh như ngày này, và giả sử không có sự cản trở của Skull ( mà có vẻ cũng bó tay rồi- chắc chỉ còn Guts), thì việc GF thống nhất đc cả cái thế giới hỗn tạp này chỉ là việc 1 sớm 1 chiều, như vậy rõ ràng, điều đó là tốt cho toàn bộ thế giới, vậy việc hy sinh 1 cái "nhỏ bé" để đổi đc 1 cái "vĩ đại" như vậy xem ra cũng là bình thường của những vĩ nhân.
Vậy việc Guts đang làm có đúng ? Giả sử giết được GF hoặc làm gì đó ngăn cản GF rồi thì cái thế giới nó lại quay về cái thời hỗn loạn ?
Mình nhớ có chap nào đó xuất hiện một con bé không biết ở đâu ra, ngồi dưới gốc cây phán là Griffit sẽ mang "true darkness" tới cho thế giới. Mình thấy cái đó cũng đúng, hình ảnh mơ ước hiện ra trong đầu Griffith ở buổi tế lễ là một cái lâu đài ở giữa màn đêm. Cũng giống với tình huống hiện giờ, cái thủ đô falcon của nó là một lâu đài tuyệt đẹp, còn thế giới xung quanh thì chìm trong màn đêm hỗn loạn.Cơ mà. thực sự không biết các bạn nào nghĩ như mình không, nhưng có 1 điều là truyện này gây cho mình 1 cái mâu thuẫn quá lớn:
Rõ ràng việc Guts đi trả thù là đúng, okie, vì việc hiến tế của GF rõ ràng là điều không thể chấp nhận
Nhưng nếu với sức mạnh như ngày này, và giả sử không có sự cản trở của Skull ( mà có vẻ cũng bó tay rồi- chắc chỉ còn Guts), thì việc GF thống nhất đc cả cái thế giới hỗn tạp này chỉ là việc 1 sớm 1 chiều, như vậy rõ ràng, điều đó là tốt cho toàn bộ thế giới, vậy việc hy sinh 1 cái "nhỏ bé" để đổi đc 1 cái "vĩ đại" như vậy xem ra cũng là bình thường của những vĩ nhân.
Vậy việc Guts đang làm có đúng ? Giả sử giết được GF hoặc làm gì đó ngăn cản GF rồi thì cái thế giới nó lại quay về cái thời hỗn loạn ?

ko , mấy anh cung thủ to cao ấy là Sun elf , còn Dark elf nữa . Dark elf mới mạnh , xài được Dark magic với kĩ năng ninja