Thằng vua Kushan nó chuyển sinh 2 lần tiến vào rất sâu trong astral world trở thành một thực thể vượt quá apostle tới mức có thể nuốt cả một phần astral world vào bên trong nó (chắc chưa đến mức chạm tới Idea of Evil), còn thanh Sword of Resonance thì có khả năng chém đứt vách ngăn giữa real world và astral world, nên có thể chém đứt được thân xác của King Kushan, Griff bẻ cong không gian hướng nhát chém của SK vào King Kushan kết quả là vừa giết được King Kushan vừa khiến 2 thế giới hòa nhập với nhau, các God Hand và các sinh vật vốn tồn tại ở astral world nhờ đó mà xuất hiện, tòa thành của Griff có thể cũng chỉ là 1 sản phẩm đã được tạo ra ở astral world được mang tới thế giới thực tại không hơn
Nói chung chiến thắng của Griff phần nhiều là chiến thắng của sự tất yếu tuân theo law of causality, chứ về sức mạnh thuần túy thì có khi King Kushan là vô địch cũng nên