Đệch các bố này xem Narugay nhiều nhiễm à, từ cái flag nào mà các ông lại nghĩ là có thể nảy sinh tình yêu giữa 2 thằng này được
Còn nhớ lý do thằng Gats bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi Band of the Hawk chính là sau khi vô tình nghe thằng Griff nói nó không thực sự xem mọi người trong band như những người bạn, đối với nó một người bạn phải là một người có thể xem nó như là một người ngang hàng, một người không phải sống cho giấc mơ của người khác mà là một người sống cho giấc mơ của chính mình. Lời nói này có thể nói là đã thay đổi sâu sắc con người Gats, Gats sau một thời gian gắn bố với the Hawk ngày một quý trọng Griffith và muốn 2 đứa trở thành những người bạn thực sự (không phải ngẫu nhiên mà Berserk: The Golden Age Arc lựa chọn cảnh này để kết thúc tập 1 movie, đây thực sự là một dấu mốc, một gợi ý quan trọng cho diễn biến của câu truyện), cũng từ xuất phát điểm đó mà theo thời gian Gats ngày một trưởng thành hơn và ngày một gần với một người bạn của Griffith hơn. Sự thay đổi này nó diễn ra hết sức tự nhiên nên bản thân Griffith hoàn toàn ko ý thức được, không biết từ lúc nào Gats từ một người đồng đội đã trở thành một người mà hắn có thể gọi là một người bạn, một người mà Griffith sẵn sàng liều hy sinh bản thân (cũng tức là hy sinh giấc mơ của chính nó) để cứu (đỉnh điểm là đoạn 2 thằng giáp mặt với Zodd). Có thể khẳng định đối với Griffith, Gats là người bạn đầu tiên mà nó có, nếu chúng ta cùng đồng ý về những gì đã nói thì sẽ dễ dàng hiểu lý do tại sao khi Gats đánh bại Griffith và quyết định ra đi Griffith lại trở nên shock như thế. Hệ quá của việc này thì như chúng ta đều biết đã biết mình không phải nhắc lại nữa, nhưng mình cũng muốn nói luôn và khẳng định là cho đến lúc này bản thân Griffith vẫn hoàn toàn không hiểu lý do cho những hành động của mình cũng như hiểu rằng nó vửa đánh mất người bạn duy nhất mà nó từng có. Cái mình muốn nói tiếp là về những gì diễn ra sau đó, Gats cùng the Hawk trở lại cứu Griffith, thể hiện mình là một bậc thầy kiếm thuật đang ở đỉnh cao phong độ, đang phát triển tình cảm với Caska và thậm chí đám đàn em trong the Hawk nhiều người còn muốn đi theo Gats, còn Griffith thì sao, mất sức mạnh, mất địa vị, mất tình yêu, mất đi giấc mơ của mình, chẳng có gì là khó hiểu khi sự ghen tị chiếm hữu hoàn toàn lý trí của nó, có lẽ cũng từ sự ghen tị đó mà nó nhận ra tất cả và phải thốt lên "
Among thousands of comrades and ten thousand enemies, only you made me forget my dream", bởi vì Gats không phải chỉ là một người đồng đội, cũng không phải là một kẻ thù mà là một người bạn, một người bạn khiến nó quên đi giấc mơ của đời mình, nhưng vậy thì sao hãy nhớ lại lời của Griffith nói ban đầu: "It is my perception, that a true friend never relies on another's dream.
A person with the potential to be my true friend, must be able to find his reason for life without my help. And, he would have to put his heart and soul into protecting his dream. He would never hesitate to fight for his dream, even against me. For me, a true friend is one who stands equal on those terms." Phải, Gats là một người bạn nhưng nó sẽ tiếp tục chiến đấu cho giấc mơ của nó ngay cả khi người cản trở nó là người bạn thân nhất của nó, đó là triết lý sống của nó. Và mình không bao giờ đánh giá thằng Griffith là ích kỷ vì điều này, tất cả chỉ là vấn đề nhân sinh quan mỗi người khác nhau mà thôi.