Hic , em buồn lắm mấy anh ạ , em quả thật không biết phải làm sao , kể cho ai nghe để tư vấn hướng giải quyết chuyện này cho em ( thật ra là chuyện của bạn gái em ) :(
Chuyện hơi tế nhị xíu , nhưng em bí lắm rồi nên mong mọi người giúp em hướng giải quyết với ạ :(
Nhà bạn gái em do không phải khá giả gì mà nhà lại đông con ( tính hết là 4 người con ) , nên hồi đó con trai con gái dù lớn cũng để cho nằm ngủ cùng ... , bạn gái em kể cho em nghe là hồi đó ngủ cùng anh thứ 2 , ổng làm gì đó trên người bạn gái em ( mà em ấy chỉ cảm thấy vậy thôi , rồi kể cho ba mẹ em ấy nghe mà không ai chịu tin , nói em ấy nghĩ quá ) .
Em ấy khóc nhiều lắm nên mẹ em ấy cho lên gác ngủ cùng với em gái , nhưng em ấy vẫn sợ , một hôm bạn gái em đang ngủ chợt tỉnh dậy thấy anh thứ 2 đang coi phim bậy bạ mà còn tự sướng nữa nên em ấy càng sợ hơn , đã vậy dạo bữa còn đọc phải cái tin 2 anh lớn cưỡng hiếp em gái mang thai luôn , làm em ấy càng lúc càng sợ hơn nữa . Mỗi lần gặp anh thứ 2 là bạn gái em sợ lắm , chạy đi chỗ khác liền , bởi vậy cứ ngày nào anh thứ 2 của em ấy ở nhà là em phải chở em ấy ra ngoài đi dạo rồi về , đã vậy còn phải thức chat với em ấy tới 1-2h ( vì em ấy sợ anh thứ 2 không dám ngủ sớm sợ bị gì :( ) .
Dạo này gần đây em ấy lại kể cho em nghe sợ bị anh thứ 2 hồi đó làm gì em ấy rồi mất mát gì đó của con gái , em ấy sợ em ghét , khinh bỉ , đối xử khác với em ấy , em cũng giải thích là em hiểu và thông cảm nhưng em ấy vẫn sợ lắm , cứ mỗi lần kể về chuyện này em ấy khóc nhiều lắm , em cũng buồn nữa :( .
Con gái mà , rất hay suy nghĩ , đã ám ảnh chuyện gì thì nó sẽ theo hoài luôn không xóa được ...
Đi chơi với em , em ấy cảm thấy bình yên và vui lắm , nhưng về tới nhà thì lại bắt đầu sợ ...
Thật sự em không biết giờ phải làm gì để bạn gái em hết lo sợ chuyện này mà có thể sống bình yên được đây ...
Sắp tới cuối tháng nhà em ấy đi chùa để cúng , em ấy bận làm không biết có xin nghỉ được không , mà 2 anh của em ấy lại ở nhà làm em ấy không dám ở nhà luôn , em cũng muốn dẫn em ấy về nhà em lắm mà em ấy ngại lắm @@ .
Em không biết phải làm gì trong tình cảnh này , phải chăng em không xứng đáng làm người yêu của em ấy , không giải quyết được việc gì hết ...
Em rối lắm , buồn và lo sợ đủ điều hết :(
Chuyện hơi tế nhị xíu , nhưng em bí lắm rồi nên mong mọi người giúp em hướng giải quyết với ạ :(
Nhà bạn gái em do không phải khá giả gì mà nhà lại đông con ( tính hết là 4 người con ) , nên hồi đó con trai con gái dù lớn cũng để cho nằm ngủ cùng ... , bạn gái em kể cho em nghe là hồi đó ngủ cùng anh thứ 2 , ổng làm gì đó trên người bạn gái em ( mà em ấy chỉ cảm thấy vậy thôi , rồi kể cho ba mẹ em ấy nghe mà không ai chịu tin , nói em ấy nghĩ quá ) .
Em ấy khóc nhiều lắm nên mẹ em ấy cho lên gác ngủ cùng với em gái , nhưng em ấy vẫn sợ , một hôm bạn gái em đang ngủ chợt tỉnh dậy thấy anh thứ 2 đang coi phim bậy bạ mà còn tự sướng nữa nên em ấy càng sợ hơn , đã vậy dạo bữa còn đọc phải cái tin 2 anh lớn cưỡng hiếp em gái mang thai luôn , làm em ấy càng lúc càng sợ hơn nữa . Mỗi lần gặp anh thứ 2 là bạn gái em sợ lắm , chạy đi chỗ khác liền , bởi vậy cứ ngày nào anh thứ 2 của em ấy ở nhà là em phải chở em ấy ra ngoài đi dạo rồi về , đã vậy còn phải thức chat với em ấy tới 1-2h ( vì em ấy sợ anh thứ 2 không dám ngủ sớm sợ bị gì :( ) .
Dạo này gần đây em ấy lại kể cho em nghe sợ bị anh thứ 2 hồi đó làm gì em ấy rồi mất mát gì đó của con gái , em ấy sợ em ghét , khinh bỉ , đối xử khác với em ấy , em cũng giải thích là em hiểu và thông cảm nhưng em ấy vẫn sợ lắm , cứ mỗi lần kể về chuyện này em ấy khóc nhiều lắm , em cũng buồn nữa :( .
Con gái mà , rất hay suy nghĩ , đã ám ảnh chuyện gì thì nó sẽ theo hoài luôn không xóa được ...
Đi chơi với em , em ấy cảm thấy bình yên và vui lắm , nhưng về tới nhà thì lại bắt đầu sợ ...
Thật sự em không biết giờ phải làm gì để bạn gái em hết lo sợ chuyện này mà có thể sống bình yên được đây ...
Sắp tới cuối tháng nhà em ấy đi chùa để cúng , em ấy bận làm không biết có xin nghỉ được không , mà 2 anh của em ấy lại ở nhà làm em ấy không dám ở nhà luôn , em cũng muốn dẫn em ấy về nhà em lắm mà em ấy ngại lắm @@ .
Em không biết phải làm gì trong tình cảnh này , phải chăng em không xứng đáng làm người yêu của em ấy , không giải quyết được việc gì hết ...
Em rối lắm , buồn và lo sợ đủ điều hết :(
ở chung có ngày bụng bự.





