Bị bỏ rơi , phải làm gì để vượt qua ???

bobby_boo324

Mario & Luigi
Tham gia ngày
18/2/08
Bài viết
774
Reaction score
0
Các bạn ơi , mình vừa bị người ấy bỏ rơi để đi theo một tình yêu khác , cuộc chia ly nào mà không đau pahi3 không các bạn ?

Nhưng thật sự mình buồn quá cứ ngồi Online mãi mà đầu óc nó cứ nghĩ ngợi hoài , buồn kinh khủng !!!

Các bạn nói xem bây giờ mình phải làm gì để quên đi chuyện buồn này đây?? Muốn đi ra đường đến nơi nào đó mà đầu rối tung chẳng có định hướng được là sẽ đi đâu...
 
Gọi điện rủ bạn bè đi nhậu , bi-a , game ... nhiều thú vui lắm :D

GL & HF
 
Đóng cửa trùm chăn khóc thầm đi bạn :)
 
đợt hè mình bị ny bỏ cũg như này . ngồi chơi đt quên sầu .bạn cứ cài mấy game dạng GTA rồi chém giết cho thỏa nỗi uất :)>-
 
Ra đường cao tốc, vít hết ga, nhắm mắt khoảng 15s :> (Có lần chia tay mềnh đã từng làm như thế)

Thà một lần đau, mặc kệ nó rồi sẽ hết buồn, ko cần làm gì cả \m/
 
Ra đường cao tốc, vít hết ga, nhắm mắt khoảng 15s :> (Có lần chia tay mềnh đã từng làm như thế)

Thà một lần đau, mặc kệ nó rồi sẽ hết buồn, ko cần làm gì cả \m/
may mà có quý nhân phù trợ :-ss
 
Các bạn ơi , mình vừa bị người ấy bỏ rơi để đi theo một tình yêu khác , cuộc chia ly nào mà không đau pahi3 không các bạn ?

Nhưng thật sự mình buồn quá cứ ngồi Online mãi mà đầu óc nó cứ nghĩ ngợi hoài , buồn kinh khủng !!!

Các bạn nói xem bây giờ mình phải làm gì để quên đi chuyện buồn này đây?? Muốn đi ra đường đến nơi nào đó mà đầu rối tung chẳng có định hướng được là sẽ đi đâu...

Sao bảo n/y quay lại với người cũ cơ mà :|
 
Nhưng thật sự mình buồn quá cứ ngồi Online mãi mà đầu óc nó cứ nghĩ ngợi hoài , buồn kinh khủng !!!
Thế thì làm sao cho nó hết nghĩ, dẹp dẹp hết mấy cái nick không online game giếc gì nữa. Về nhà kiếm bóng đèn mà thay, đường ống nước mà sửa, bạn bè mà ca fe, mat xa, gặp gái là cứ ghẹo từ thượng vàng cho đến hạ cám ...
 
Thật sự cũng rất nể phục bạn, bạn là 1 người dám nghĩ dám yêu khi tham gia vào 1 tình yêu tay ba mặc dù khách quan nhìn vào mọi thiện cảm sẽ dành cho người kia nhiều hơn... Nhưng có kẻ thằng thì cũng có kẻ thua, huống chi đó là quyết định của cô ấy. Thôi thì hãy cố gắng quên đi những gì không thuộc về mình. Chúc bạn sớm quên đi nỗi buồn và tìm được một tình yêu mới :)
 
ơ ơ, ko phải chủ thớt viết bài "người đến sau trong cuộc tình 3 người đó" à? nick bobby boo này là nhiều người dùng hay là 1 người dùng nhưng mà có nhiều "người ấy"? =)) vì câu chuyện này và câu chuyện đến sau kia thấy ko thể khớp nhau về 1 người dc.

đàn ông con trai gì mà yếu đuối, nhạy cảm quá, nếu đây là lần đầu của chủ thớt thì cũng chấp nhận dc. tớ cũng từng trải qua rồi, lần đầu chắc chắn là thấy buồn lắm. lời khuyên là suy nghĩ về những điều tích cực, dành thời gian cho gia đình, bạn bè, đọc sách, tìm đến các thú vui, sở thích của mình
 
tự tin lên để có lại phong độ, bạn sẽ gặp 1 cô gái còn nguyên để mà cò cưa :">, like me, đời nó sẽ lại đẹp thôi mà
 
Chào bạn, rủ bạn bè đi chơi, tìm thêm 2-3 đứa bạn thân chia sẽ đi. Như mình này, 3 ngày thôi là hết buồn rồi. ^^
 
Nick này chỉ một mình mình sử dụng .

Cô ấy đã quay về với tình yêu trước kia ngay khi nói lời chia tay với mình cô ấy đã liên lạc chat lại với người kia , đau thật.

Đúng đây là lần đầu tiên mình bị người ta bỏ , nên cảm giác này ko biết nói sao thành lời , cảm giác rất khó chịu và lạ lẫm vô cùng.

Ai cũngkhuyên mình tìm bạn bè đi nhậu , nhưng thật tiếc mình không có 1 thằng bạn nào cả. Không một thằng nào cả...
 
^
Nghe có vẻ chủ thớt thật suy sụp khi bị GF bỏ rơi ấy nhở...
Thử nghĩ đến cô bạn nào đó xem, đặc biết có 1 chút cảm tình...có gì lấn tới \m/
 
^
Nghe có vẻ chủ thớt thật suy sụp khi bị GF bỏ rơi ấy nhở...
Thử nghĩ đến cô bạn nào đó xem, đặc biết có 1 chút cảm tình...có gì lấn tới \m/

Mình giao thiệp không rỗng rãi như mọi người , thật sự bây giờ chỉ có 1 mình mình và ba mẹ mình thôi , mà ba mẹ thì ko thể chia sẻ được chuyện này.
 
Đi nhậu đi :)).Nhậu xong thì đi :"> là đỡ buồn ngay .
 
Các bạn ơi , mình vừa bị người ấy bỏ rơi để đi theo một tình yêu khác , cuộc chia ly nào mà không đau pahi3 không các bạn ?

Nhưng thật sự mình buồn quá cứ ngồi Online mãi mà đầu óc nó cứ nghĩ ngợi hoài , buồn kinh khủng !!!

Các bạn nói xem bây giờ mình phải làm gì để quên đi chuyện buồn này đây?? Muốn đi ra đường đến nơi nào đó mà đầu rối tung chẳng có định hướng được là sẽ đi đâu...

Cũng hơi giống mình ... Mình với e ý mới yêu nhau đc 1 thời gian ngắn thì thằng ny cũ của e ý biết và đòi quay lại. Dây dưa mãi rùi e ý quyết định rời xa mình ... sad. đau đớn lắm. cũng gần đc 1 tháng rồi mà mình ko thể quên đc. lúc đầu còn nt, bi giờ nt e ý ko rep lại nhiều nữa. Vẫn chat qua yahoo, lâu lâu mình nhớ quá lại đến gặp, để được nhìn e, lâu lâu lại rủ e đi uống nước nói chuyện. Giờ thì nói chuyện ko đc tình cảm nữa rồi, e ý né tránh hết, rồi là đòi giới thiệu mình với 1 e khác. biết cứ thế này sẽ cứ phải buồn mãi và sẽ chẳng bao giờ quên đc nữa chứ. nhưng kệ, lại coi như mình đang đánh đồn có địch, có điều thằng địch kia nó biết có sự hiện diện của mình nên chắc khó có thể mắc sai lầm 1 lần nữa để mất e ý ::(
 
Chú em trùm chăn đánh rắm tự sát đi, sống chi cho tốn Oxy. Gặp con nhỏ như thế mà cũng khóc lóc, đau buồn à ?? Hài thật
 
Chú em trùm chăn đánh rắm tự sát đi, sống chi cho tốn Oxy. Gặp con nhỏ như thế mà cũng khóc lóc, đau buồn à ?? Hài thật
Tưởng người ấy như thế nào chứ, ai ngờ lại đi bỏ chủ thread để...theo thằng khác. Vậy thì việc gì mà phải buồn, người ta bỏ đi vì người khác chứ đâu phải do mình. Vui lên đi.
 
Chính xác là vậy ! Sống với quan niệm khi người ta ko cần mình thì mình cũng chả thiết gì người ta nữa đi bạn !
 
Back
Top