bị đe dọa

ronghiphopip

Youtube Master Race
mình có quen 1 đứa thuộc dạng hot girl khu mình.tình cảm nói chung chỉ đến mức bạn bè hơi thân nhau thôi chứ không hơn.nhưng đêm hôm qua có 1 thằng nt đến đe dọa cấm mình không cho quan hệ với em ý nữa.mình biết em ý thuộc vào mẫu con gái xinh ngoan giỏi nên có khá nhiều thằng có máu mặt theo đuổi nhưng cưa không đổ.bây giờ lại đổ sang cho mình
mọi người cho mình ý kiến cái,chứ dính dáng đến bọn đấy manh động lắm
 
Tìm ra nó là ai rồi ra tay trước đi bạn.Tiên hạ thủ vi cường mà .
 
mình cũng chẳng biết nó là ai mà ra tay cả.bây giờ ra đường cũng sợ bị bọn nó up lúc nào không biết.và lại mình cũng chẳng có tý máu mặt nào cả.kể cả biết bọn nó cũng chẳng làm được gì
 
:bz
huỵch đại đê ~
những thằng có máu mặt thì nó đã úp cậu rồi chứ chả nt đâu ~
 
:bz
huỵch đại đê ~
những thằng có máu mặt thì nó đã úp cậu rồi chứ chả nt đâu ~

Câu này chính xác, gặp hàng thật là cậu ko còn lên đây post bài được đâu

Thủ sẵn cái gì trong mình để tự vệ đi, nhớ đùng dùng dao, kiếm cái gì nhọn mà khi bị CA hỏi thăm thì dễ ăn nói là đồ dùng cá nhân VD: cây dao trong cái bấm móng tay cũng được đấy
 
từ bé đến giờ mình chưa đánh nhau với ai.chẳng nhẽ đánh nhau là cách giải quyết ổn thoả nhất à.
với lại theo bạn trên cần dao đấy đi thì làm gì được.bọn nó khoảng 3,4thằng nhảy vào thì đỡ thế nào được.
chẳng nhẽ nhờ người lớn à
 
Đông quá thì mình chạy
còn le que 1-2 thằng thì đập cho nó chừa
biết cái đuôi sam ko, đuôi con sam ấy, hay thủ cái long nhím ấy, đâm 1 hit thì củng thấm ra phết đấy, thủ cái đó trong người đi
 
từ bé đến giờ mình chưa đánh nhau với ai.chẳng nhẽ đánh nhau là cách giải quyết ổn thoả nhất à.
với lại theo bạn trên cần dao đấy đi thì làm gì được.bọn nó khoảng 3,4thằng nhảy vào thì đỡ thế nào được.
chẳng nhẽ nhờ người lớn à

Bạn nên tập chạy nước rút, nhớ kỹ địa chỉ các đồn, chốt công an xung quanh, lận thêm theo người một cái bình xịt nho nhỏ là đc
 
Ủa mình nt trúng bạn à ? X_X jk

Mấy cái vụ kiểu này, thằng nào có máu mặt là đã gặp mặt thẳng bạn mà dọa r`, k có vụ nt đâu. Tớ bị r` nên biết ==. Ra ngoài đường cứ thủ sẵn cây gỗ (gỗ đặc) tròn tròn dài khoảng 15-20cm, cái dùng để chạy tiếp sức ấy, CA mà thấy cũng chả nói gì \m/ Mình đã từng 1 cân 3 với cái cây như thế, cũng may là tụi nó tay ko :))
 
:bz
cẩn thận thì thủ cái gì phòng thân ~
không thì cũng chả sao vì nó đã nt nghĩa là nó k dám chụp cậu =))
 
Muốn bóp vếu to thì phải chịu khó :'>

câu nói nổi tiếng của 1 bộ Manga trên FB =))
 
Cũng có khi là hỏi em ấy, không chắc được. Nhưng tặng chủ thớt câu này : Chó sủa là chó không cắn.

Cậu liên hệ đồng chí Bướm đêm bên B50, mua 2 cái tay gấu, đồng thời làm 2 thanh gỗ hình trụ (dài khoảng 2/3 cánh tay) lận vào balô là ok. Nếu nó kéo đông thì dùng tay gấu, một đấm vào má hoặc bụng là nằm. Nếu bọn nó ít thì móc 2 cây gỗ ra gõ trống, gõ cho nhừ tử luôn, thế nhé :">
 
Đừng chơi hàng . Thủ kiếm nhật đó =]] . Có quen ai làm dân quân hay vệ sĩ gì không , mượn cái đồ chích điện hay roi điện cũng được . Cầm roi điện bố thằng nào dám vô =]]
 
bó tay mấy bác cmt trong này , ngta là thư sinh íu đuối kêu mang cây theo đám nó trấn dc lại có cây đè bác chủ top ra để mà giã à :)) thôi tốt nhất bác chủ top bảo e ấy bik là có ng hăm bác có gì e ấy bảo kê cho , đám kia thích e ấy thì sao dám đụng bác dc :))
 
Back
Top