bị đe dọa

Mua cái swiss army knife, dùng để tự vệ ngon mà lại tiện dụng cho nhiều việc khác.
 
vãi lình hồn các bác :)) chưa gì đã dao,súng các loại 8-}
@OP: đã có chuyện gì xảy ra đâu mà cứ cuống lên, 1 cái nt vớ vẩn mà xoắn lên rồi, khi nào nó gặp mặt thì lúc đấy hẵng tính.
 
không cần thủ hàng gì suất, lỡ may tụi nó có chặn lại thì cứ nói :"chúng tôi chỉ là bạn bè"
 
mình có quen 1 đứa thuộc dạng hot girl khu mình.tình cảm nói chung chỉ đến mức bạn bè hơi thân nhau thôi chứ không hơn.nhưng đêm hôm qua có 1 thằng nt đến đe dọa cấm mình không cho quan hệ với em ý nữa.mình biết em ý thuộc vào mẫu con gái xinh ngoan giỏi nên có khá nhiều thằng có máu mặt theo đuổi nhưng cưa không đổ.bây giờ lại đổ sang cho mình
mọi người cho mình ý kiến cái,chứ dính dáng đến bọn đấy manh động lắm

bạn ở HN hay ở đâu , cho tớ sdt , địa chỉ hotgirl tớ bảo kê cho :-s
 
Còn không thì nhắn tin trả lại: tao biết mày là ai rồi, mày coi chừng ra đường bị đánh chết nghe con.

;)).
 
tốt nhất là đừng mang hàng... nếu có gặp thì lựa lời mà nói,nhượng bộ nó...thanh niên h láo lắm X_X
 
Hồi trc cũng bị 1 lần,xong gọi điện lại nó :" Tao thách ,nhà tao ở số ... xin mời mày đó,mày ngon nói địa chỉ mày đi tao tới thỉnh luôn,ko cần phiền mày đi tìm " thế là nó im luôn ! :D
 
ak nhắn tin giải thick cho nó bít bạn chỉ là bạn thôi...dây vào bọn này nguy hiểm lắm
 
:-< thủ đồ cho an tâm thôi nhưng 99% là ko vấn đề gì :-< mấy bạn nt dọa thì ko việc gì phải sợ cả :-< có khi thằng mắt cận đầu hói nào đó :)), đến khi nào gọi điện thoại thì hơi lo 1 chút, đén mức gặp mặt thì bạn phải chuẩn bị tâm lí :))
 
Đa số các bác trong đây nói hay nhỉ, ngoài đời gặp nó cầm cây hàng 6 tấc sáng bóng đến chỉ mặt không biết có dám đứng lại không mà ở đó thách ngược lại nó.
 
Có ai đó nhắc tới mình à :">
@ chủ topic:Cứ bơ đi.Nó đã nhắn tin thì là ít dám manh động rôì.Còn nếu nó úp thiệt thì cứ giải thích rõ ràng.Vì dù sao h cũng có biết nó là ai đâu mà lo chi cho mệt người
Mà mấy bác ở đây đừng xúi bậy.Đã xác định thủ hàng đánh nhau thì đừng có thủ mấy cái phớ hay dao bấm gì cả.Mấy cái đó hù thì đc chứ đánh nhau hậu quả không nhỏ đâu.Kiếm mấy cái gậy,hơi cay,..có vẻ thực tế hơn nhiều
 
phải mình là cứ học theo đoàn dự ý sắm cái dày thể thao tốt gặp phát là chạy thật nhanh cộng với cái điện thoại sóng khỏe vừa chạy vừa gọi cảnh sát công thêm môn thần công đại pháp vừa chạy vừa hô cướp. đặc biệt không chi chơi vào buổi tối và những chỗ vắng người. hehe
 
đây có bác bớmđêm luôn này , chủ top gặp bác ấy làm 1 e về mà dằn mặt :-?
 
có cái đồ chích điện không, kiếm cái nào chích vào nó tê người ấy, mang theo bỏ tay vào túi. Thằng nào lại gần găm 1 phát vào chỗ hiểm của nó không thì canh chỗ nào chọt vào. Nó đi nhiều quá thì cứ chọt thằng nào lại gần rồi chạy, nó không có vũ khí thì chơi được thằng nào thì lao vào chơi luôn, ít nhất trước khi bị cả đám đánh thì phải tìm ra thằng nào đe dọa đập vào mặt nó, cứ nhắm mỗi nó mà bụp thôi cho bỏ ghét. Từng chơi với đám khác lớp hồi năm 1 rồi, cũng bị dí vào hẻm đấy chứ đâu, mà kết quả thằng bị đập nặng nhất là thằng kiếm chuyện với tớ, chứ tớ thì nhẹ thôi. Mà thôi dù sao yêu 1 con mà đi đánh nhau bán mạng thế này thì cũng không đáng, cậu có quyền lựa chọn. Tớ thì chưa khi nào bị đe dọa kiểu này cả, không khuyến khích làm hại bản thân vô lý như vậy.
 
Back
Top