bị đe dọa

Các bác toàn xui dại bạn ấy :| tớ khuyên thật nhé, cách tốt nhất là bây giờ bạn nhắn tin lại cho thằng đấy thế này này: " Anh ah anh hiểu nhầm rồi em với bạn abcxyz chỉ là bạn tâm tình cùng giới thôi hí hí, eo anh nhắn tin thật là mạnh mẽ và đầy nam tính cho em làm quen đi, cho em địa chỉ nhà nữa :) " nó mà đưa địa chỉ nhà nó ra thì cứ việc thông ass nó :))
 
Chó sủa là chó không cắn đâu bác, không cần xoắn, hị hị. Cùng lắm nó chặn đường thì lột quần xuống, chìa ass ra nhắm mặt lại chịu đau tý chắc nó tha :-* :-*, hị hị.

@bướmđêm: Nghe giang hồ nhắc tên anh, em cần thỉnh vài món ;;) ;;). Anh Pm em cái ;;);;).
 
Học công phu chạy lẹ , leo trèo của cụ Altair rồi phi gấp nếu tụi nó quá đông ;)) ,không thì vũ khí phòng thân các kiểu =))
Khuyến khích giả gay ;))
 
cứ mà xúi dại !
thũ đồ chơi theo làm j, đụng trận dám đâm dám chém không ?
nếu như chém rồi thì biết hậu quả thế nào không 11% trở lên là khoảng 2 : 2-7 năm tù chịu nổi không ?
cứ im lặng là vàng ! nó đánh thì bỏ chạy ... nó chém thì kiện . đã là con trai thì mấy chuyện này gặp hoài cũng quen thôi !
 
từ bé đến giờ mình chưa đánh nhau với ai.chẳng nhẽ đánh nhau là cách giải quyết ổn thoả nhất à.
với lại theo bạn trên cần dao đấy đi thì làm gì được.bọn nó khoảng 3,4thằng nhảy vào thì đỡ thế nào được.
chẳng nhẽ nhờ người lớn à

Tiềm lực võ công của cậu rất lớn, cậu không phải chùn + sợ bố con thằng nào cả.
Những thằng chưa đánh nhau hoặc ít đánh nhau thường lúc đụng chạm hay nổi cơn thú vật lắm, x3 strength.
 
Nói rồi, thủ cái tay gấu cho an toàn, chơi dao có ngày đâm lòi ruột nó ra thì... X_X
 
Mấy pác cứ rủ bạn ấy thủ hàng. thấy đấy trên báo đấy thủ hàng lúc bị đánh đem ra đâm đại và cuối cùng là vài năm bóc lịch...thằng thì chết thằng thì ân hận...cứ nhắn lại là mình với abcxyz chỉ là bạn bình thường..nếu nó còn tỏ thái độ lếu láo thì lúc đó hãng tính...chó sủa là chó không cắn...câu đó chỉ đúng trong vài trường hợp thôi...nhìu con chó sủa nhưng vẫn cắn đấy...với lại bạn cũng phải tự hỏi là tại sao nó biết số pạn chứ..mình nghĩ con hot girl kia kêu thằng đó thử pạn đấy...nếu ở TPHCM thì liên hệ mình nhé..mình không gấu chó gì những vẫn cân được những thằng đấy...=]]
 
Ủa mình nt trúng bạn à ? X_X jk

Mấy cái vụ kiểu này, thằng nào có máu mặt là đã gặp mặt thẳng bạn mà dọa r`, k có vụ nt đâu. Tớ bị r` nên biết ==. Ra ngoài đường cứ thủ sẵn cây gỗ (gỗ đặc) tròn tròn dài khoảng 15-20cm, cái dùng để chạy tiếp sức ấy, CA mà thấy cũng chả nói gì \m/ Mình đã từng 1 cân 3 với cái cây như thế, cũng may là tụi nó tay ko :))

quần mình lúc nào chả có 1 cây như thế, cứng hơn gỗ, dài hơn 20cm :-<
 
Phải đấy.nóng tính thì đừng đem hàng theo trên người làm gì.Chỉ tổ thiệt thân.
Mà cái bác kêu làm roi điện ấy cũng ko ổn.Cơ bản là cái đó phạm luật,mình cầm theo sau này cũng khó giải thích,hơn nữa nó mà giật đc từ tay mình thì cứ xác định...
 
Back
Top