Mà bắt cháu tui nghĩ học thì thấy uổng quá, kết quả học tập của cháu nó đang tốt, nghỉ 1 năm hay chuyển trường thì thấy phí tg quá.
Ah bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng tụi hàng xóm thì vẫn cứ thế, bàn ra nói vào, sợ một ngày nào đó tụi anh nó nhậu nhẹt mà nổi điên lên thì khổ. Bởi vậy nhiều lúc thấy cảnh đèn nhà ai nấy sáng đôi lúc cũng tốt hơn.
Tui cũng từ nghĩ như bác kia là báo côg an, nhưng mà chưa có chứng cứ gì làm sao báo công an được, với lại nếu manh động quá thì tụi nó ghét lại càng ghét hơn. Nếu tụi nó không đánh mà cứ quấy rồi tinh thần cháu tui hoài thì khổ thân.
--
Mà kể cũng lạ, công an cũng đã giải quyết xong vụ này rồi, nếu cháu tui mà có tội thì cũng bị khép vào tội giết người, mà giết người thì làm sao lại không ở tù. Trong khi nó chả có tội, vậy mà cứ hâm he hoài là sao. Hay là nghĩ tội tại cháu tui được cứu sống, còn bạn nó thì không.
Muốn gì thì lôi ra chính quyền giải quyết, cần gì động đến vũ lực nhỉ.