- 18/1/11
- 12,995
- 12,885
Quen người đó từ hồi ôn thi ĐH, khi đó khá thân nhau, cô ấy kể cho mình hết những chuyện buồn, nhưng chưa ai tỏ ý trước cả, lúc đấy tui cũng chưa yêu, chỉ quý ở mức bạn bè thôi...Thi ĐH xong, cô ấy đỗ cùng trường mới mình và cao đẳng y nữa nhưng cô ấy chọn cao đẳng y do bố cô ấy hay ốm...Sau đó cô ấy có ny, thấy hạnh phúc, bạn mình hạnh phúc thì mình cũng vui, rồi đùng 1 hôm, thấy stt chia tay...Sau đó cô ấy tâm sự với tui, tui an ủi, rủ đi cafe chém gió cho nhẹ lòng...Rồi sau vài buổi đi chơi, phim phọt, tui dần nhận thấy là mình đã thích người ta...hôm 14/2 vừa rồi trùng mùng 5 phải về quê, nên mùng 3 tui đưa cô ấy đi chơi cả ngày, sau đó khi về tui mới nói ra tình cảm của mình... Cô ấy bảo cần thời gian suy nghĩ, kết quả là 2 hôm sau tui bị Friendzone...
Chán quá đê...
Chán quá đê...




nhích từ từ chi cho tốn công sức, tiền của, trí lực...nếu em nó vẫn ko nhận ra
chỉ dc cái xúi bậy
