Hơn 1 năm nay em thích 1 người, người đó biết tình cảm em. Nhưng mà chỉ coi em như em trai, người đó nói là thi đại học xong đã. Ngày lễ nào em cũng mua hoa tặng người đó. Sinh nhật thì tặng quà, hơn 1 năm rưỡi tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon vào lúc 11h.
Hôm nay người đó vô FB bạn em và thấy tấm hình em chụp giỡn với nhỏ kia lúc đi chơi. Chắc là hiểu lầm rồi hay sao mà em pm không thấy trả lời nữa
. Em không biết nói sao vì nếu như người ta ko có tình cảm với em mà em lại đi giải thích thì có phải là trớt quớt không. Hoặc là giải thích thì không biết nói sao. Nói thật là em không biết tình cảm của người đó dành cho em như thế nào nữa..
Hôm nay người đó vô FB bạn em và thấy tấm hình em chụp giỡn với nhỏ kia lúc đi chơi. Chắc là hiểu lầm rồi hay sao mà em pm không thấy trả lời nữa
. Em không biết nói sao vì nếu như người ta ko có tình cảm với em mà em lại đi giải thích thì có phải là trớt quớt không. Hoặc là giải thích thì không biết nói sao. Nói thật là em không biết tình cảm của người đó dành cho em như thế nào nữa..


.
.
chiêu này đa số kô có tác dụng....thường gây ra cảm giác nhàm chán cho đối phương 
"