PhoDoChungSinh
Mr & Ms Pac-Man
- 11/5/09
- 245
- 167
Theo mình thì:
1/ Nói cho mẹ cậu hiểu vấn đề thằng em cậu k còn dạy đc nữa. Và đừng có vay mượn trả nợ cho nó. Vì vấn đề ở đây k phải thằng em cậu mà là mẹ cậu. Mẹ cậu thương con mù quáng quá. Thế là hại con. <= Đây là vấn đề quan trong nhất. Làm được cái này thì mấy vấn đề dưới đơn giản.
2/ Nói với chủ gia đình ( chủ nhà, chủ hộ khẩu, thường thì là bố) lên phường gạch tên nó ra khỏi sổ hộ khẩu. K còn là thành viên của gia đình.
3/ Phối hợp với mọi người trong gia đình, đuổi nó ra khỏi nhà. Lúc mà nó đi ra khỏi nhà. Về kêu cửa k mở, khóa trong cho nó khỏi vào. Lúc thích hợp nhất là lúc nó đi bộ ra để bạn chở đi. Khỏi phải bị mất xe cộ do nó cầm theo.
4/ Tất cả thành viên trong gia đình tạch mặt nó ( Cô dì chú bác anh em họ bố mẹ em ruột...). Nếu nó về làm loạn trước cổng hay kêu giang hồ quậy nhà thì nhờ công an đến làm việc gấp. Từ mặt nó luôn.
5/ Cho nó vào tù. Ra sao thì ra, từ mặt k nhận làm con, em. Nó có ra tòa thì k đi dự, vào tù thì k thăm, mặc nó ra sao thì ra. Ra tù nếu hiểu biết thay đổi tính nết thì xem xét lại. K thay đổi thì vĩnh biệt luôn.
Nhớ là vấn đề quan trọng nhất vẫn là mẹ cậu. Hãy nói cho mẹ cậu hiểu và tất cả ~ người còn coi nó là thành viên trong nhà.
Theo mình đây là cách tốt nhất để xử lý.
1/ Nói cho mẹ cậu hiểu vấn đề thằng em cậu k còn dạy đc nữa. Và đừng có vay mượn trả nợ cho nó. Vì vấn đề ở đây k phải thằng em cậu mà là mẹ cậu. Mẹ cậu thương con mù quáng quá. Thế là hại con. <= Đây là vấn đề quan trong nhất. Làm được cái này thì mấy vấn đề dưới đơn giản.
2/ Nói với chủ gia đình ( chủ nhà, chủ hộ khẩu, thường thì là bố) lên phường gạch tên nó ra khỏi sổ hộ khẩu. K còn là thành viên của gia đình.
3/ Phối hợp với mọi người trong gia đình, đuổi nó ra khỏi nhà. Lúc mà nó đi ra khỏi nhà. Về kêu cửa k mở, khóa trong cho nó khỏi vào. Lúc thích hợp nhất là lúc nó đi bộ ra để bạn chở đi. Khỏi phải bị mất xe cộ do nó cầm theo.
4/ Tất cả thành viên trong gia đình tạch mặt nó ( Cô dì chú bác anh em họ bố mẹ em ruột...). Nếu nó về làm loạn trước cổng hay kêu giang hồ quậy nhà thì nhờ công an đến làm việc gấp. Từ mặt nó luôn.
5/ Cho nó vào tù. Ra sao thì ra, từ mặt k nhận làm con, em. Nó có ra tòa thì k đi dự, vào tù thì k thăm, mặc nó ra sao thì ra. Ra tù nếu hiểu biết thay đổi tính nết thì xem xét lại. K thay đổi thì vĩnh biệt luôn.
Nhớ là vấn đề quan trọng nhất vẫn là mẹ cậu. Hãy nói cho mẹ cậu hiểu và tất cả ~ người còn coi nó là thành viên trong nhà.
Theo mình đây là cách tốt nhất để xử lý.

(vì đâm thằng kia chết).
. Bởi vì các cậu nói thế thôi chứ ko hiểu đc làm mẹ như thế nào, từ con đâu phải là chuyện đơn giản, nó có khốn nạn mấy thì nó vẫn là thứ ruột thịt từ cơ thể mình mà ra
. Trước thằng anh mình cũng thế (tuy ko sa đọa bằng, chỉ dừng lại ở mức đập đồ + cậy tủ cắp tiền đi net) nên mình có thể hiểu đc phần nào, ko biết khuyên bạn gì nhiều nhưng có lẽ bạn chủ thread sẽ là ng phải chủ động và đưa ra quyết định vì bạn là ng hiểu và có lý chí nhất trong nhà, 2 vị phụ huynh thì già yếu cả rồi, thêm 1 vị bị tình mẫu tử che khuất lý chí nữa. Não mình ngắn nên nếu là mình mình sẽ cho nó đi tù trước rồi tính sau, sau khi nó ra tù mới là vấn đề cần phải tính đến @@. Chúc gia đình bạn qua cơn sóng gió và đưa gia giải pháp hợp lý 
(phỏng nó điên lên đốt nhà thì sao?). Hơn nữa làm vậy giống như ném rác ra xã hội, cái xh này nó nát lắm rồi...