bị lừa dối... hay là mâu thuẫn do mình tự tạo ra

  • Thread starter Thread starter OHknight
  • Ngày gửi Ngày gửi

OHknight

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
1/8/06
Bài viết
131
Reaction score
0
mod lam on xoa bài này giùm mình.
cám ơn mod
 
Chỉnh sửa cuối:
thế lúc cô ấy nói chia tay thì chia tay vì lý do gì??
mà theo bạn kể thì lúc bạn bán chiếc xe để giúp cho cô ấy trả nợ mà cô ấy lại làm vậy thì chắc 90% là bạn bị lừa rồi :|
tốt nhất bạn nên quên nó và kiếm 1 người nào tử tế hơn :>
 
Bác trên nói quá đúng luôn :))
 
1. lừa rồi rút ván -> chia tay
2. lừa rồi day dứt, ân hận thấy có lỗi -> chia tay. ( cái này nếu xảy ra thì cũng sẽ có sự thú nhận rồi mới chia tay )
khó có TH khác vì lý do khó tin quá.
 
Tôi cũng nghĩ rằng đã lừa cậu rồi,mà khả năng rút ván là rất cao,còn vụ con gái hay khóc thì ko ăn nhập gì với việc có chân thân hay không đâu
 
ở Mỹ thì nhiễm thói bên đó nên bao nhiêu đức tính bạn biết bên này rất dễ mất dần>>> sa ngã>>> lừa là rất cao:|
 
khi chia tay... nho noi tui voi nho ko co' hop. voi nhau.. tui biet' do khong phai la li do chinh dang' của nhỏ
[↓TNT↑];15461546 nói:
thế lúc cô ấy nói chia tay thì chia tay vì lý do gì??
mà theo bạn kể thì lúc bạn bán chiếc xe để giúp cho cô ấy trả nợ mà cô ấy lại làm vậy thì chắc 90% là bạn bị lừa rồi :|
tốt nhất bạn nên quên nó và kiếm 1 người nào tử tế hơn :>
 
Khả năng bác bị cắm nguyên 1 cái sừng là 99% .
Nó thấy bác bán xe không có xe nữa nên nó bỏ bác đi theo 1 thằng có xe đấy .
 
Đòi tiền lại xem nó phản ứng ntn ? Ở Mĩ mà bác còn ngại ngùng cái gì nữa ? Nguyên con xe cũng mấy ngàn đô chứ ít ỏi gì đâu. CÒn nếu bác đại gia sẵn lòng giúp đỡ người đẹp thì thôi :-h
 
Back
Top