protectq2007
Donkey Kong
- 17/10/07
- 378
- 9
Tình hình là sau vụ thi ĐH thì mình thi có 16.5đ thôi, thế là bị mẹ dem so sánh với mấy đứa khác con của mấy bà bạn 
Mà phải so sánh với thằng nào tốt tốt , mẹ lại đi so sánh mình với 1 thằng cực kỳ bựa đời, ngoài mặt ở nhà thì ngoan hiền lắm. nhưng ở trường tính chơi cực xấu nhiều người biết. Mình cũng chung trường với thằng đấy nên biết
Mẹ thì cứ khen con người ta học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép này nọ. Tuy thằng đó thi hơn điểm mình thật (18đ) nhưng về độ "tốt lành" thì khỏi bàn.... thằng khốn này cực bẩn tính
Nói mãi mà mẹ chẳng tin giờ lên đây tâm sự với mấy bác thôi
*Bonus: Ngày xưa cái thằng này nó có mách lẻo mẹ mình vụ mình cúp học đi chơi đá banh, mấy hôm vừa rồi chả biết sao mẹ lại lôi ra nói

Mà phải so sánh với thằng nào tốt tốt , mẹ lại đi so sánh mình với 1 thằng cực kỳ bựa đời, ngoài mặt ở nhà thì ngoan hiền lắm. nhưng ở trường tính chơi cực xấu nhiều người biết. Mình cũng chung trường với thằng đấy nên biết

Mẹ thì cứ khen con người ta học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép này nọ. Tuy thằng đó thi hơn điểm mình thật (18đ) nhưng về độ "tốt lành" thì khỏi bàn.... thằng khốn này cực bẩn tính

Nói mãi mà mẹ chẳng tin giờ lên đây tâm sự với mấy bác thôi

*Bonus: Ngày xưa cái thằng này nó có mách lẻo mẹ mình vụ mình cúp học đi chơi đá banh, mấy hôm vừa rồi chả biết sao mẹ lại lôi ra nói







nói thì vậy thôi mà lúc nào cũng lo lắng hết mực cho mình 

