- 30/7/08
- 52
- 51
Cách đây nửa năm mình đổi sang đi con Altis, đi thì thích thật, nhưng mà phiền toái quá. Hết người này đến người khác mượn, lúc thì đám ma, khi thì đám cưới, có thằng mượn nhưng thực chất là tập lái. Nể thì nể thật, nhưng mà các bố tay lái non va quệt lung tung xót ruột lắm. Có thằng phi lên tận Hà Giang (mấy trăm km đường rừng núi) để chơi, cứ đà này chắc chỉ vài năm là tã xe thôi.
Không cho mượn thì lại bảo keo kẹt, khó tính, quên bạn hàn vi. ĐK. Khó xử ơi là khó xử
Không cho mượn thì lại bảo keo kẹt, khó tính, quên bạn hàn vi. ĐK. Khó xử ơi là khó xử
