Biết phải làm gì ????

chuyện của Nhóc có gì đó giống 1 "câu chuyện" của NR, chỉ khác là... chuyển vế đổi dấu ;))
lúc nhỏ, NR có nhiều t/bạn tri kỷ khác giới như vậy, rất hiểu nhau và rất hữu ích cho nhau, rất gần nhau và có rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào riêng... trong đó có V. thực lòng mà nói nếu mãi là t/bạn cũng đc mà sau này thành t/yêu cũng tốt...
.lần đó V đi xa ít ngày, trước khi về HP thì V có thông báo với NR, nói chuyện vui vẻ và "ý tứ" nhiều lắm, như là: nhớ, sẽ ôm thật chặt v.v... nhưng NR nghĩ đó chỉ là nói mạnh khi đang không đối mặt...
.lần gặp đó, V đưa NR tới quán cafe nhạc xưa ưa thích của V, 2 đứa ngồi trong nền nhạc phim Titanic... rồi trời mưa, 2 đứa 1 xe, tất cả lại đi dầm mưa...
.rồi NR nhận ra sự thay đổi t/cảm. thực ra lúc đó thì điều này không nên. tuy cả 2 đều k còn muốn là bạn nhau, nhưng cũng tự thấy k thể yêu nhau. k phải vì đã có 1/2...
.thế rồi NR nói chuyện V, nói rõ ràng vấn đề. V cũng cảm ơn vì NR đã giải phóng tư tưởng cho V. cảm ơn NR đã là ng nói thay cho cả 2...
.kể từ đó NR và V ít gặp nhau hơn, rồi hiếm khi gặp, và dần hoàn toàn không gặp. dù thực sự trong lòng cả 2 vẫn muốn giữ lại t/bạn tri kỷ lúc trước, muốn tâm sự và giúp đỡ nhau khi cần đến, muốn nó trở thành t/anh em hoặc thứ gì khác dễ chịu hơn...
.nhưng nếu đã từng như vậy thì sẽ lại như vậy thôi. ở bên nhau nữa sẽ yêu nhau, nhưng tự biết k thể yêu nhau, vậy thì tốt nhất là chia xa ra từ sớm vậy...
theo NR thấy thì T kia không trẻ con như Nhóc đang nghĩ đâu. Nhóc nhầm về đàn ông rồi. không có 1 bức tường cản vô hình hay hữu hình nào mà ng đàn ông không dám đập vỡ. chỉ có bức tường do chính ng mình yêu dựng lên thì anh ta mới không muốn đập vỡ thôi.
đàn bà tham lam và ích kỷ là thế, cái gì cũng muốn, t/y rồi tới t/bạn... tại sao Nhóc lại không muốn hiểu và chấp nhận rằng T nên quay đi? tại sao Nhóc k nhận ra đó là 1 điều đúng đắn?
 
Back
Top