Bình chọn bài viết xuất sắc nhất Cuộc thi Tìm hiểu về Bkav

Status
Không mở trả lời sau này.
Lý do là đây :))



Đọc hiểu chả đến đâu mà thích đi nhận xét người khác nhỉ :))...
Như tôi đã nói đấy, bạn hiểu về tôi ít lắm, ít lắm bạn à, vì vậy những cái như "chà đạp", "nhạo báng" v..v.. bạn nên suy nghĩ lại đi thì hơn :))

Tôi chỉ nhìn vào hành động bạn đang làm!

Và tôi cũng xin quote lại một lần nữa ở bên dưới. Nếu đúng là bạn và một số bạn khác có bản lĩnh bịa chuyện về anh trai mình bị tàn tật như thế thì thực sự tôi chịu thua. Không phải ai cũng có bản lĩnh mà cầm bút viết về anh trai mình như thế (kể cả những người không có anh trai).
Tôi viết để hi vọng bạn và một số bạn khác còn chút lương tâm nào chưa bị gặm thì nên giữ lại. Nhưng có lẽ tôi nên thôi, chẳng còn gì nữa.

có thể bạn đủ bản lĩnh để nói những điều về anh trai của mình như thế, tuy nhiên, rất nhiều, hầu hết không ai làm cái việc khốn nạn ấy.
 
Tôi chỉ nhìn vào hành động bạn đang làm!

Và tôi cũng xin quote lại một lần nữa ở bên dưới. Nếu đúng là bạn và một số bạn khác có bản lĩnh bịa chuyện về anh trai mình bị tàn tật như thế thì thực sự tôi chịu thua. Không phải ai cũng có bản lĩnh mà cầm bút viết về anh trai mình như thế (kể cả những người không có anh trai).
Tôi viết để hi vọng bạn và một số bạn khác còn chút lương tâm nào chưa bị gặm thì nên giữ lại. Nhưng có lẽ tôi nên thôi, chẳng còn gì nữa.

Thế tôi mới nói bạn đọc hiểu chả đến đâu nhưng vẫn cứ thích nhận xét người khác :))
 
Nói thiệt là đọc mấy kái bài ấy thấy lợm giọng lắm, tính xác thực ko cao. Đặc biệt có nhiều chỗ đc tâng bốc lên mây như phần "động lực sống" là 1 ví dụ điển hình. Văn bay bướm, nghe phê lỗ tai ko cứ phải là văn viết chân thật, đọc mấy bài báo về GO thì biết. Tại sao bài tìm hiểu lại sặc mùi pr và tâng bốc trong khi theo tui hiểu thì bài tìm hiểu kiểu dạng như này là tìm hiểu về lịch sử hình thánh, quá trình phát triển, những yếu kém bộc lộ cũng như những ưu điểm phát huy... Thế mới là một bài tìm hiểu chi tiết, khách quan và trung thực. Chứ xin lỗi là viết thế kia, thì trẻ con nó cũng ko tin. Đây là một bài tìm hiểu chứ ko phải là cuộc thi "hót" cho nhau nghe (mà chả biết tiếng hót có thật hay ko nữa)
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu đúng là bạn và một số bạn khác có bản lĩnh bịa chuyện về anh trai mình bị tàn tật như thế thì thực sự tôi chịu thua. Không phải ai cũng có bản lĩnh mà cầm bút viết về anh trai mình như thế (kể cả những người không có anh trai).

Chúng tôi không bịa được nhưng có 1 số thằng vua nổ, vì thèm vài xu tiền thưởng mà bịa được :)) Và có 1 vài thằng Sụp da trâu vô liêm sỉ lấy clone vào đây cũng bịa được. Thế nên chúng nó mới đáng khinh :))
 
Có lẽ không cần phải tranh luận thêm nữa.

Cuộc thi tìm hiểu về Bkav đã kết thúc thành công với lễ trao giải đầy ấn tượng.

Vượt qua rất nhiều bài dự thi các tác giả trên khắp cả nước, cô gái đến từ Bình Thuận – Lê Thị Hải Lý đã đoạt ngôi quán quân cuộc thi với câu chuyện đầy xúc động: "Câu chuyện về anh trai tôi và Bkav”.

Qua những tác phẩm dự thi, Bkav hiểu hơn rất nhiều về tâm tư, tình cảm và những đóng góp đầy chân thành từ phía khách hàng, người sử dụng Bkav trên cả nước. Cũng qua những tác phẩm dự thi này, các bạn độc giả trên cả nước, trong đó có độc giả là thành viên của diễn đàn GameVN sẽ hiểu hơn về Bkav, hiểu hơn về niềm tin của người Việt Nam dành cho một phần mềm thương hiệu Việt đang ngày một lớn mạnh, khẳng định vị thế không chỉ ở Việt Nam, mà tương lai không xa là trên thị trường toàn cầu.

Chúc các bạn vui vẻ, và luôn tràn đầy niềm tin về tương lai.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top