Get Backer
Mr & Ms Pac-Man
- 5/4/09
- 265
- 38
Anh em mình làm cuộc bầu chọn nhân vật được yêu thích nhất nhé, hooah?
Soap: nổi tiếng quá rồi, khỏi check profile:P
Price: cũng thế, rất lạnh lùng, rất quý tộc, và... rất ra dáng 1 vị thủ lĩnh
Gaz: xuất hiện trong MW, anh ta có thể hoàn thành bài tập ở phần FNG của MW trong vòng 19s...
bị thằng trọc zakhaev bắn vỡ đầu trong game over, chết thảm
, rất quả cảm . Tuy nhiên, anh chàng này cũng là 1 tay rất thích đá xoáy
, điển hình là ở trong bàn no fighting in war room, đội của Price, Soap và Griggs phải đợi mỏi cổ để cửa sắt to đùng nó mở ra, và Gaz chọc Price: nếu sếp thích thì cứ việc kéo cửa ra cho nhanh hơn và Price phải nói Gaz là thằng ranh láo toét ( cheeky bastard)
Griggs: xuất hiện trong MW, 1 anh chàng lính da đen thuộc US marines, khoái nhạc hip hop, và hay chửi bậy. Trong lúc cứu Soap đã bị 1 viên đạn lạc vào đúng cổ
, một anh chàng rất hay ho vì chuyên dùng các vũ khí hạng nặng
Paul Jackson: anh bạn trung sĩ trong MW, chết trong aftermath vì dính phải nuclear của thằng ôn Al Asad
, với vị trí của Jackson, anh chàng này phải thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ khó khăn trong chiến dịch của US marines, đặc biệt màn cứu cô nàng phi công Pelayo khá giống với cứu phi công trong phim Black Hawk Down ( mê MW thì nên coi phim này
)
Vasquez: cấp trên của Jackson, có vẻ như anh ta hơi to quá khổ so với các lính thông thường
, rất dễ nhận biết bởi luôn đeo một khẩu shotgun sau lưng . Vasquez cũng đã chết trong aftermath bởi nuclear ( thấy hơi lạ là sao Griggs vẫn sống nhăn?
)
Al Asad: 1 thằng hèn đúng nghĩa, làm tôi tớ cho chú trọc cụt Zakhaev, rồi locate nuclear, phản bội cả chính quân lính của mình, cuối cùng chết 1 cách rất nhách là bị Price bắt nát sọ
Imran Zakhaev: lão già đầu trọc đáng ra đã phải mồ yên mả đẹp 15 năm trước, tiếc là Price hồi ấy bị một con kiến cắn ở chân, nên bắn lệch đạn, chỉ làm hắn cụt tay, 15 năm sau thì bị Soap dùng 1 khẩu pistol bắn cho toác mỏ
nhưng mà thiên hạ đảo điên, bọn Ultranationalist đưa hắn lên làm hero của nước nga mới đau
Victor Zakhaev: con trai của Imran, 1 thằng ranh con - theo cách gọi của Griggs - đã góp phần vào cái công cuộc tạo ra nước nga hùng mạnh của ông già hắn
, bị đội của Price và Kamarov truy đuổi, cháu nó leo lên tầng thượng, rồi tự choác vào head, 1 cái chết rất oai..
Kamarov: anh chàng lính Nga, theo lời của Price trong Blackout thì Price đã từng bị Kamarov cho leo cây 1 lần, chú này rất sợ độ cao
. Kamarov cũng hơi ranh ma ở chỗ hắn không thông báo lại chuyện Price còn sống. Rất có thể chúng ta sẽ gặp lại Kamarov trong MW3, bởi nghe đâu hắn đang ở trong 1 tổ chức bí mật chống lại chính phủ cực đoan của Nga.
Ramirez: binh nhì của US, 1 trong những nhân vật chính, nói thật là chơi mấy bàn của Ramirez ở cấp độ Veteran khó vãi tè
chết chẳng hiểu sao mình chết nữa
Folley: Cấp trên của Ramirez, trực tiếp dẫn các thành viên trong đội mình tiến hành các chiến dịch chống quân Nga trên khắp nước Mỹ,
nhưng theo ngộ thấy thì anh chàng này không chất lắm như Vasquez ngày xưa, nhưng được cái là rất có máu liều của một người lính thực thụ
trong bàn second sun, chẳng cần biết mô tê cái khỉ gì, ảnh dẫn cả đội chạy ra ngoài thành phố tối thui trong khi vẫn không chắc là có con khỉ máy bay nào từ trên đầu rơi xuống nữa hay không?
Ghost: rất máu chiến
, thiện chiến như Gaz của ngày xưa, có đẩy đủ tư chất của 1 leader, cùng một bộ dạng có thể nói là cực kỳ ấn tượng với cái skull balaclava cùng quả kính mát rất hợp thời trang
đa số các gamer đều rất thần tượng anh chàng này
P/s: không chơi thằng Shepherd và Makarov nhé, em ghét 2 thằng đó
các bác có gì thì cứ bình loạn 2 thằng này
P/s lần 2 : bỏ xừ, thiếu bố Duhn đẹp giai và ông Macmillan rồi
Update những cái nhất của MW, cảm ơn Teammate
-Hay chửi bậy nhất: Sgt.Griggs
-Hay đá đểu nhất (và cũng láo nhất luôn thể
): Gaz
-Vụng về nhất: Roach ( thằng này nhảy hụt suýt chết 2 lần, trong khi các nhân vật khác chẳng hụt lần nào, trừ Soap )
-Sống dai nhất: Soap
-Đểu nhất: Sheperd (chắc chắn rồi, lão phản bội cả Makarov và TF 141, lừa cả nước Mỹ)
-Giống diễn viên nhất: Makarov ( giống Tom Cruise)
-Xe ôm nhiều nhất: Nikolai
-Xấu trai nhất: Imran Zakhaev
-Mission "viễn tưởng nhất" ( 0 bao giờ có trong đời thực) : All Ghilled Up
-Đội trường xuất sắc nhất: Price hay Cpt Mac Millan? Cái này phải các bác chọn rồi
Soap chưa đủ trình
-Liều nhất: Forley ( dám chạy ra ngoài đường khi không biết là còn cái trực thăng nào rơi xuống hay không
)
-Nhân vật chết nhanh nhất: Sat 1
xuất hiện đúng vài phút
-Style nhất: Ghost, điều này là chắc chắn
-Biểu tượng chân thực nhất về một người lính: Paul Jackson
-Cái chết bi thảm nhất: Ghost, Roach
-Nhân vật để lại nhiều tiếc nuối nhất cho người chơi: cũng là Roach và Ghost, 2 nhân vật này chết vì bị phản bội :(
-Giỏi cận chiến nhất: chỉ có thể là anh Dunn
-Hèn nhất: chỉ có thể là anh Khaled Al-Asad ( mặc dù tên của anh theo tiếng arabic nghĩa là "con sư tử già đời"
)
-Trung thành nhất: Victor Zakhaev ( mặc dù chết nhảm ruồi
)
-Thể hiện tình đồng đội nhất: Price, Griggs và đặc biệt là các US Marines trong đó có Paul Jackson trong việc giải cứu Pelayo pilot
-Thích xì gà nhất: Price và Shepherd
-Đô con nhất : Vasquez
Có gì update tiếp nhé
Soap: nổi tiếng quá rồi, khỏi check profile:P
Price: cũng thế, rất lạnh lùng, rất quý tộc, và... rất ra dáng 1 vị thủ lĩnh

Gaz: xuất hiện trong MW, anh ta có thể hoàn thành bài tập ở phần FNG của MW trong vòng 19s...
bị thằng trọc zakhaev bắn vỡ đầu trong game over, chết thảm
, rất quả cảm . Tuy nhiên, anh chàng này cũng là 1 tay rất thích đá xoáy
, điển hình là ở trong bàn no fighting in war room, đội của Price, Soap và Griggs phải đợi mỏi cổ để cửa sắt to đùng nó mở ra, và Gaz chọc Price: nếu sếp thích thì cứ việc kéo cửa ra cho nhanh hơn và Price phải nói Gaz là thằng ranh láo toét ( cheeky bastard)
Griggs: xuất hiện trong MW, 1 anh chàng lính da đen thuộc US marines, khoái nhạc hip hop, và hay chửi bậy. Trong lúc cứu Soap đã bị 1 viên đạn lạc vào đúng cổ
, một anh chàng rất hay ho vì chuyên dùng các vũ khí hạng nặng
Paul Jackson: anh bạn trung sĩ trong MW, chết trong aftermath vì dính phải nuclear của thằng ôn Al Asad
, với vị trí của Jackson, anh chàng này phải thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ khó khăn trong chiến dịch của US marines, đặc biệt màn cứu cô nàng phi công Pelayo khá giống với cứu phi công trong phim Black Hawk Down ( mê MW thì nên coi phim này
)Vasquez: cấp trên của Jackson, có vẻ như anh ta hơi to quá khổ so với các lính thông thường
, rất dễ nhận biết bởi luôn đeo một khẩu shotgun sau lưng . Vasquez cũng đã chết trong aftermath bởi nuclear ( thấy hơi lạ là sao Griggs vẫn sống nhăn?
)Al Asad: 1 thằng hèn đúng nghĩa, làm tôi tớ cho chú trọc cụt Zakhaev, rồi locate nuclear, phản bội cả chính quân lính của mình, cuối cùng chết 1 cách rất nhách là bị Price bắt nát sọ

Imran Zakhaev: lão già đầu trọc đáng ra đã phải mồ yên mả đẹp 15 năm trước, tiếc là Price hồi ấy bị một con kiến cắn ở chân, nên bắn lệch đạn, chỉ làm hắn cụt tay, 15 năm sau thì bị Soap dùng 1 khẩu pistol bắn cho toác mỏ
nhưng mà thiên hạ đảo điên, bọn Ultranationalist đưa hắn lên làm hero của nước nga mới đauVictor Zakhaev: con trai của Imran, 1 thằng ranh con - theo cách gọi của Griggs - đã góp phần vào cái công cuộc tạo ra nước nga hùng mạnh của ông già hắn
, bị đội của Price và Kamarov truy đuổi, cháu nó leo lên tầng thượng, rồi tự choác vào head, 1 cái chết rất oai..
Kamarov: anh chàng lính Nga, theo lời của Price trong Blackout thì Price đã từng bị Kamarov cho leo cây 1 lần, chú này rất sợ độ cao
. Kamarov cũng hơi ranh ma ở chỗ hắn không thông báo lại chuyện Price còn sống. Rất có thể chúng ta sẽ gặp lại Kamarov trong MW3, bởi nghe đâu hắn đang ở trong 1 tổ chức bí mật chống lại chính phủ cực đoan của Nga.Ramirez: binh nhì của US, 1 trong những nhân vật chính, nói thật là chơi mấy bàn của Ramirez ở cấp độ Veteran khó vãi tè
chết chẳng hiểu sao mình chết nữa
Folley: Cấp trên của Ramirez, trực tiếp dẫn các thành viên trong đội mình tiến hành các chiến dịch chống quân Nga trên khắp nước Mỹ,
nhưng theo ngộ thấy thì anh chàng này không chất lắm như Vasquez ngày xưa, nhưng được cái là rất có máu liều của một người lính thực thụ
trong bàn second sun, chẳng cần biết mô tê cái khỉ gì, ảnh dẫn cả đội chạy ra ngoài thành phố tối thui trong khi vẫn không chắc là có con khỉ máy bay nào từ trên đầu rơi xuống nữa hay không?
Ghost: rất máu chiến
, thiện chiến như Gaz của ngày xưa, có đẩy đủ tư chất của 1 leader, cùng một bộ dạng có thể nói là cực kỳ ấn tượng với cái skull balaclava cùng quả kính mát rất hợp thời trang
đa số các gamer đều rất thần tượng anh chàng này
P/s: không chơi thằng Shepherd và Makarov nhé, em ghét 2 thằng đó
các bác có gì thì cứ bình loạn 2 thằng nàyP/s lần 2 : bỏ xừ, thiếu bố Duhn đẹp giai và ông Macmillan rồi

Update những cái nhất của MW, cảm ơn Teammate

-Hay chửi bậy nhất: Sgt.Griggs
-Hay đá đểu nhất (và cũng láo nhất luôn thể
): Gaz -Vụng về nhất: Roach ( thằng này nhảy hụt suýt chết 2 lần, trong khi các nhân vật khác chẳng hụt lần nào, trừ Soap )
-Sống dai nhất: Soap
-Đểu nhất: Sheperd (chắc chắn rồi, lão phản bội cả Makarov và TF 141, lừa cả nước Mỹ)
-Giống diễn viên nhất: Makarov ( giống Tom Cruise)
-Xe ôm nhiều nhất: Nikolai
-Xấu trai nhất: Imran Zakhaev

-Mission "viễn tưởng nhất" ( 0 bao giờ có trong đời thực) : All Ghilled Up
-Đội trường xuất sắc nhất: Price hay Cpt Mac Millan? Cái này phải các bác chọn rồi
Soap chưa đủ trình
-Liều nhất: Forley ( dám chạy ra ngoài đường khi không biết là còn cái trực thăng nào rơi xuống hay không
)-Nhân vật chết nhanh nhất: Sat 1
xuất hiện đúng vài phút-Style nhất: Ghost, điều này là chắc chắn

-Biểu tượng chân thực nhất về một người lính: Paul Jackson

-Cái chết bi thảm nhất: Ghost, Roach
-Nhân vật để lại nhiều tiếc nuối nhất cho người chơi: cũng là Roach và Ghost, 2 nhân vật này chết vì bị phản bội :(
-Giỏi cận chiến nhất: chỉ có thể là anh Dunn

-Hèn nhất: chỉ có thể là anh Khaled Al-Asad ( mặc dù tên của anh theo tiếng arabic nghĩa là "con sư tử già đời"
)-Trung thành nhất: Victor Zakhaev ( mặc dù chết nhảm ruồi
)-Thể hiện tình đồng đội nhất: Price, Griggs và đặc biệt là các US Marines trong đó có Paul Jackson trong việc giải cứu Pelayo pilot
-Thích xì gà nhất: Price và Shepherd

-Đô con nhất : Vasquez

Có gì update tiếp nhé


.

