Bình chọn nhân vật ấn tượng nhất qua 2 bản Modern Warfare

Chọn ai nào?


  • Total voters
    277
Status
Không mở trả lời sau này.
[Live2Love];13722033 nói:
Bộ mặt toát lên chữ "Pervet" như lão Vịt thì chắc cos Makarov là đẹp nhất ;))

Có khi nào Ghost bị e nào tạt axit nên giờ phải đeo mặt nạ k?

Giỏi, sao thằng này nghĩ ra hay vậy mài. >:)
 
Thích nhất là Price vì khả năng hạ trực thăng của ông ( 3 phát SCAR-H mà rơi cái Pave Low )
 
Chắc mặt bạn đứng cosplay đẹp lắm nhỉ ?

Biết mặt thằng Ghost như thế nào rồi ;))

đâu đâu cho mình xem với :D.............
.
___________Auto Merge________________

.
Thích nhất là Price vì khả năng hạ trực thăng của ông ( 3 phát SCAR-H mà rơi cái Pave Low )

ổng bắn vào cánh quạt nên nổ là phải :))
mà đoạn đó sao trực thăng thằng Shepherd kô bay luôn lại còn quay ngược lại làm gì nhỉ :D
 
ổng bắn vào cánh quạt nên nổ là phải :))
mà đoạn đó sao trực thăng thằng Shepherd kô bay luôn lại còn quay ngược lại làm gì nhỉ :D

Nó quay lại để bắn đó
Thế sao mình bắn gần 40 viên M240 vào cánh quạt Mi 28 mà nó mới chịu rơi nhỉ?
 
đúng là lão Shepherd này coi thường mình quá nên chết.Quả đó mà nó bay luôn thì ôi thôi :D
 
Thằng cha đấy hy sinh cả cái đầu để cosplay Soap thì kể cũng nể, Ghost nhìn phê quá :x
 
Price vẫn trình độ nhất, nhưng mà màn End Game đó mỗi lần chơi thì thằng Price lại cầm một kiểu khẩu khác, có khi là M4A1, có khi là SCAR-H, không lương được.
 
Nhưng kiểu gì Price cũng phải thủ khẩu Colt 1911, giống như thằng cha Shepherd lúc nào cũng lăm lăm khẩu Magnum bên mình :))
 
thế nó mới ra phong cách của một General chứ :D
 
ổng bắn vào cánh quạt nên nổ là phải
Bắn cái bình xăng thì phải ?
Còn mặt tên Ghost thì IW đã có lần để cho xem rồi đấy ;))
 
Price bắn lựu 40mm chứ đạn nào bắn 3 phát mà rơi trực thăng?
Chơi 2 phần thấy bao nhiêu anh tài còn đương độ sung sức như Gaz, Grigg, Ghost, Roach đều chết cả trong khi lão già Price vẫn cứ sống nhăn. Trớ trêu thật.
Về Ghost, mình thấy nhiều người so sánh tay này với Gaz, nhưng mình thấy ngoài vẻ ngoài rất ngầu ra thì Ghost ko bằng Gaz, bởi hắn hơi "chìm", ko bộc lộ nhiều cá tính như Gaz hay Grigg, thậm chí ko nổi bằng Dunn.
Phần này có Folley gợi nhớ đến anh Vasquez đã ngồi bàn thờ. Nhưng mà miêu tả Folley cũng ko nổi bật được tính cách như Vasquez.
Nhân vật phản diện trong phần 2 thì được, 2 tay Sepherd, Makarov đều quỷ quyệt, tham lam, tàn nhẫn, hèn hạ, khá giống Al Alsad, nhưng lại khá trái ngược với hình tượng "tử vì đạo" của bố con nhà Zakhaev. Người xấu cũng có nhiều loại :|.
Ko biết phần 3 có định cho Kamarov tái xuất ko nhỉ? Tay này cũng khá hay, toàn xuất hiện vào lúc then chốt nhất. Tài!
Đoán cốt truyện phần 3 nè: người chơi vào vai 1 thanh niên Nga, tham gia lực lượng kháng chiến do Sgt Kamarov câm đầu chống chính phủ Ultra. Tiếp theo phần 1, Nikolai đưa Price và Soap đến căn cứ của quân kháng chiến giúp đào tạo và chỉ huy hoạt động, tham gia truy bắt Makarov.
Bên kia Đại Tây Dương, người chơi lại theo chân Sgt Folley đánh đuổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ Mỹ.
 
Price bắn lựu 40mm chứ đạn nào bắn 3 phát mà rơi trực thăng?
Chơi 2 phần thấy bao nhiêu anh tài còn đương độ sung sức như Gaz, Grigg, Ghost, Roach đều chết cả trong khi lão già Price vẫn cứ sống nhăn. Trớ trêu thật.
Về Ghost, mình thấy nhiều người so sánh tay này với Gaz, nhưng mình thấy ngoài vẻ ngoài rất ngầu ra thì Ghost ko bằng Gaz, bởi hắn hơi "chìm", ko bộc lộ nhiều cá tính như Gaz hay Grigg, thậm chí ko nổi bằng Dunn.
Phần này có Folley gợi nhớ đến anh Vasquez đã ngồi bàn thờ. Nhưng mà miêu tả Folley cũng ko nổi bật được tính cách như Vasquez.
Nhân vật phản diện trong phần 2 thì được, 2 tay Sepherd, Makarov đều quỷ quyệt, tham lam, tàn nhẫn, hèn hạ, khá giống Al Alsad, nhưng lại khá trái ngược với hình tượng "tử vì đạo" của bố con nhà Zakhaev. Người xấu cũng có nhiều loại :|.
Ko biết phần 3 có định cho Kamarov tái xuất ko nhỉ? Tay này cũng khá hay, toàn xuất hiện vào lúc then chốt nhất. Tài!
Đoán cốt truyện phần 3 nè: người chơi vào vai 1 thanh niên Nga, tham gia lực lượng kháng chiến do Sgt Kamarov câm đầu chống chính phủ Ultra. Tiếp theo phần 1, Nikolai đưa Price và Soap đến căn cứ của quân kháng chiến giúp đào tạo và chỉ huy hoạt động, tham gia truy bắt Makarov.
Bên kia Đại Tây Dương, người chơi lại theo chân Sgt Folley đánh đuổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ Mỹ.

Giỏi, Price bắn liên tục 3 phát 40mm từ ống M203. mà súng của Price lúc đó làm gì có gắn M203
Theo callofduty.wikia, Ghost và Roach còn có thể là bạn thân nữa cơ
 
chi tiết đó ở đâu vậy cậu :)).........
 
Xin lưu ý: Price không bắn vào cánh trực thăng, ông ta bắn vào chỗ chứa nhiên liệu nên nó mới nổ, chứ không phải là dùng M203 bắn.
Còn về việc bản 4 gần như chết sạch, bản 6 thì Price vẫn còn sống thì nhớ lại là, bản 1 đã có Price, nhưng kì lạ là Price ở bản 1 ăn đạn chết rồi mà sang bản 2 thấy vẫn sống nhăn răng, bản 4 cũng có Price, cứ như là lão bất tử, sang bản 6 cũng có Price. Có thể nói là vì một lí do khách quan nào đó mà IW liên tục đưa Price vào, và có thể nào là đó là một nhân vật tiêu biểu cho cả dòng game.
Còn về cốt truyện của phần 3 thì không chắc được, có thể suy luận ra nhiều cốt truyện:
- THứ nhất, hội nghị bàn tròn sẽ được tổ chức giữa Mỹ và Nga, để bàn về cuộc chiến vừa xảy ra, hội nghị này tìm ra được nguyên nhân là Makarov, sẽ liên minh để chống lại tên này. Soap và Price lúc này bị truy nã sẽ tìm cách gặp Tổng thống Mỹ và Nga để nói về những gì đã xảy ra và cùng cung cấp thông tin, tìm và diệt Makarov, với sự hỗ trợ đắc lực của Nikolai và Kamarov.
- Thứ 2: Hội nghị bàn tròn được tổ chức, tuy nhiên các nhà lãnh đạo giữa Nga và Mỹ lại bất đồng quan điểm: Mỹ thì luôn tìm cách giảng hòa, Nga thì liên tục đổ lỗi cho Mỹ giết hại dân Nga. Nhưng Mỹ tìm cách đình chiến và xin Nga cho thời gian tìm kẻ chủ mưu thật sự. Còn Soap và Price sẽ theo chân quân Nga đi tìm Makarov.
- Thứ 3: Không có hội nghị nào cả. Chiến sự vẫn tiếp tục xảy ra, tuy nhiên chủ yếu là ở Mỹ. Lúc này, Soap và Price, những người bị truy lùng vẫn phải sống trốn tránh ở Nga cùng với Nikolai, sau khi biết chuyện Nga-Mỹ không thành, họ tự lập kế hoạch tìm, bắt Makarov và giao cho Nga xử tử.
- Thứ 4: Price và Soap ở lại trại của Nikolai, tuy nhiên sau một thời gian, Makarov lại lập kế hoạch truy tìm và đổ lỗi cho căn cứ quân sự của Nikolai tội gián điệp và phản quốc, và trại của Nikolai bị tấn công, tuy nhiên Soap, Price, Nikolai trốn thoát được. Hết hy vọng, họ đành phải về Anh để trình bày mọi việc và xin cứu trợ.
 
Thích nhất là Price vì khả năng hạ trực thăng của ông ( 3 phát SCAR-H mà rơi cái Pave Low )

Ko biết thì nên chơi lại mà để ý chứ đừng phán bừa , Price lúc đó cầm M4 chứ ko phải SCAR .
 
Có lúc ông cầm SCAR mà, random thôi
chẳng có lúc nào cầm M4 cả, toàn cầm SCAR + grenade launcher thôi:>
 
toàn thấy Price cầm M4 no GL :|
MW3 mình thích đánh vào moscow ( chả biết đúng ko =)) ) hơn là cứ loanh quoanh ở Mĩ ;))
 
ta nhớ ko nhầm price cầm M4 grenadier mà :|
phần sau thì có vẻ sẽ giống tấn công Nga hơn :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top