lantis999
Mega Man
Anh em nhà mình chắc toàn hạng sỹ quan ... có nghe một câu chuyện hài cách đây chừng hơn 10 năm rồi nên chỉ nhớ mang máng nó thế này: Trước cổng một đơn vị quân đội có một đống gạch cần phải chuyển đi, giao cho lính thì chỉ mất 30 phút, vì ông trẻ nào cũng vừa làm vừa ngóng xong sớm còn ra hẹn bạn gái. Cũng việc đấy để mấy ông sỹ quan làm, mất cả ngày, vì các bố trước khi vào việc phải làm ấm trà, rít điếu thuốc cho nó ngọt họng đã, rồi vừa làm vừa con cà, con kê lai rai cũng phải tới cuối giờ chiều may ra xong được :)
cũng ko hẳn,thằng lính nó làm lẹ vì cái đó là lệnh,ko làm thì ăn đạn...
Còn mấy bố VN nhà mình thì thuộc dạng khi có sẵn quá thì làm biếng,chờ đốt tới đít thì mới xắn quần mà chạy.



Lần sau đừng xuyên tạc tên người khác. Con nít.