Binh chủng nào khiếp nhất RTK 11 PUK

Hôm qua chơi thủ cho vui, chơi thủ ở Thọ Xuân công nhận ghét kinh khủng!
Cái thành khốn kiếp, nhà thì nó bắt xây xa, lại sát biển, quân thì đã bị đánh
tứ phía thì chớ lại ở chỗ trũng, khó xây nhà bảo vệ lại hạn chế move vì đồng
cỏ, chưa ra cứu nhà kịp thì nó đã phá sạch!:((
Đã thế bọn nó lại thỉnh thoảng đưa quân siege đến húc đập, làm mình mất quân, ức ko chịu đượcb-(

trời ạ !
thành thọ xuân thủ dễ mà.....cái đập nước để làm chi......
 
Thành Thọ Xuân mà thủ dễ à, thủ khó nhất game thì có. Nó phá sạch các công trình ở ngoại vi thành rồi mới kéo vào tấn công thành nội, dùng thủy công giết được quân nó nhưng phát triển lại thì đến kiếp nào ?
 
-tớ bao h cũng nhường một khối Thọ xuân , Tiểu bái , Bộc Dương , Trần lưu cho địch trc nếu chưa đủ cơ tấn =,= ...
- mà hình như mod move nhầm ... phải vào thread "thành nào công thủ dễ nhất chứ " ???
 
Binh chủng khủng khiếp tàn bạo nhất trong TQ, cả trò chơi lẫn thực tế, là binh chủng lửa :D. Ko gì giết địch nhanh và tàn bạo bằng hỏa công. Đặc biệt nếu có skill Hỏa Thần (Chu Du) thì thôi rồi. Cứ so sánh thế này là biết: cho các bác 4 đạo, mỗi đạo 2k quân, bất cứ tướng nào các bác muốn. Các bác có dùng quân gì đi nữa, ngựa, giáo, mác, tên ... cũng không thể nào 1 turn đánh tan 1 đạo 10k quân địch được. Nhưng hỏa công với Chu Du trong đội hình 4 đạo thì 1 hit là đi cả 1 đạo 10k quân. Nếu may mắn quân địch xếp hàng hoặc đứng ở vị trí đẹp thì 1 hit đi vài đạo 10k quân là chuyện bình thường. Tớ từng trong 1 turn đánh tan 8 vạn quân Tào chỉ với 12k quân.
Dùng lửa công thành càng thôi rồi, các loại quân kia càng ko thể so sánh được :)). Hỏa công là vô địch.
 
Hỏa công vô địch mấy chỗ đẹp thôi, có vài thành chỗ xây camp còn chả có nữa là hỏa công.
 
Hỏa công vô địch mấy chỗ đẹp thôi, có vài thành chỗ xây camp còn chả có nữa là hỏa công.

Bác nhầm rồi. Về công thành thì tất cả các thành trong TQ 11 đều tấn công đc bằng hỏa công hết. Chỉ một số port ko đánh được bằng lửa, phải thủ công như bình thường thôi.
Còn quân địch kéo tới thì xây bẫy lửa ở đâu chẳng được. Chủ động chọn chiến trường là ok mà.
Bác ít dùng hỏa công nên ko biết thôi, đánh tiện cực.
 
hỏa công vo đối, thích nhất là nó chọn map trần lưu xây hỏa công dụ 1 lúc 3 thành. Lạc dương, hứa xương và uyển vào 1 lúc và................=))=))=))=)) mấy chục k quân đi theo mây khjoi:-*
 
hỏa công còn có thể gây confuse ... thui chín tướng địch nên đôi khi hơn chục ngàn binh còn đứt nữa là 10k =,=
 
hỏa công thì ít $ mà hiệu quả cao , vừa giết địch vửa chặn đường , lại confuse nữa :))
hỏa công lên cấp 3 + fire lên 3 ô là ngon nhất , diện tích hỏa công rộng , lên càng đông là càng chết mau
 
Nói chung ko nên bàn viêc có Chu Du hay ko, chả khác gì bàn về mấy người co skill giật sét như Trương Bảo, Trương Giác, Lã Vọng, giật sét 2 nhát vỡ thành.
Mấy cái skill đó là vô đối:P

Tuy nhiên đúng là đánh hỏa công tiện nhất nếu có địa hình thích hợp.
Nhưng mình ghét đánh hỏa công ở chỗ phải tinh toán chi li để đánh lan, mệt!
với lại phụ thuộc nhiều quá vào địa hình, nên lúc công thành rất bực.

Như mình nói mình thích nhất đánh thuyền, cứ nhè thành mà bum, thấy bộn nó vùa xây được bao nhiêu nhà cửa lính tráng lương thực, mình cứ bôm 1 cái là các chú xây lại từ đầu hểt:))Vui cực
=))
 
Đánh hỏa công lúc đầu hơi khó chịu, 1 quả chỉ được 700 quân 1 đạo, như ở Ngô Quận thì chỉ đặt được bom theo hàng dọc, nếu nó dẫn 3 vạn đi đường này thì chỉ làm được 1 vạn của nó. Nhưng úp lên cấp 3-4 thì lại khác nhiều.
 
Cứ binh chủng nào vào tay mình chơi là thành khủng khiếp nhất. :)) Giáo, kích, cung, hỏa đều ok cả.

Chỉ có 1 binh chủng tôi ghét nhất đó là ngựa (trừ khi chơi phe Mã Đằng hoặc có nhiều Trample.) Lý do: tactic cùi, tạo lâu, tốn tiền, tốn slot. Tuy nói tactic ngựa có thể gây duel nhưng tỉ lệ duel còn thấp hơn là dùng giáo confuse rồi thách đấu. Hơn nữa, ngựa thường là thằng đi chết đầu tiên vì tội thích một mình đi trước ba quân.
 
lính vận lương mạnh lắm chứ bộ có thể chuyện được 60k lính, còn gì bằng:D
 
lính vận lương mạnh lắm chứ bộ có thể chuyện được 60k lính, còn gì bằng
bị đánh cũng phê lắm =))
ba mươi chữ nè :P
 
Cứ binh chủng nào vào tay mình chơi là thành khủng khiếp nhất. :)) Giáo, kích, cung, hỏa đều ok cả.

Chỉ có 1 binh chủng tôi ghét nhất đó là ngựa (trừ khi chơi phe Mã Đằng hoặc có nhiều Trample.) Lý do: tactic cùi, tạo lâu, tốn tiền, tốn slot. Tuy nói tactic ngựa có thể gây duel nhưng tỉ lệ duel còn thấp hơn là dùng giáo confuse rồi thách đấu. Hơn nữa, ngựa thường là thằng đi chết đầu tiên vì tội thích một mình đi trước ba quân.

Ai bảo cứ thik chạy max movement còn kêu cái j ;)). Ko muốn nó đi đầu thì chờ sau 1 turn hãy xuất chứ có vấn đề j đâu =)).
 
Chạy nhanh, công mạnh, kỵ binh đi tiên phong là đúng rồi. Tactics của ngựa có thể dùng để chọc thủng vòng vây phòng thủ và chia cắt quân địch, mở đường cho quân ta tràn lên, nhất là ở những đoạn thắt cổ chai, đâu có cùi.
Nhưng kỵ binh def yếu thật, các tướng cầm ngựa tốt LDR thường lại cũng không cao lắm, cho nên gặp spear thì nướng quân kinh khủng.
 
Chạy nhanh, công mạnh, kỵ binh đi tiên phong là đúng rồi. Tactics của ngựa có thể dùng để chọc thủng vòng vây phòng thủ và chia cắt quân địch, mở đường cho quân ta tràn lên, nhất là ở những đoạn thắt cổ chai, đâu có cùi.
Nhưng kỵ binh def yếu thật, các tướng cầm ngựa tốt LDR thường lại cũng không cao lắm, cho nên gặp spear thì nướng quân kinh khủng.

cho nó xuất quân sau cùng để hợp đồng với binh chủng khác chứ nó xuất đầu tiên bọn kia chạy ko kịp cuối cùng nó solo=((
 
Đối với tôi ngựa vẫn là binh chủng có tactic cùi nhất trong RTK. Cái thế mạnh mở đường của nó nhiều khi không sử dụng được vì nhiều chỗ thắt nút cổ chai lại là đầm lầy, rừng --> ngựa mau chết nhất vì def yếu quá.

Còn nếu "hợp đồng với các binh chủng khác" để khắc chế quân pike theo kiểu kéo-lá-búa thì tôi chẳng cần phí tiền và slot để xây ngựa. Dĩ nhiên không kể đến những phe như Mã Đằng, phát triển ngựa có ưu thế rõ rệt, địa hình phù hợp cho kỵ binh tung hoành. Tôi chỉ nói đến những phe khác kém thuận lợi hơn, khi mà ta phải cân nhắc nên đầu tư cho binh chủng nào thì tôi hiếm khi chọn ngựa.
 
Đối với tôi ngựa vẫn là binh chủng có tactic cùi nhất trong RTK. Cái thế mạnh mở đường của nó nhiều khi không sử dụng được vì nhiều chỗ thắt nút cổ chai lại là đầm lầy, rừng --> ngựa mau chết nhất vì def yếu quá.

Còn nếu "hợp đồng với các binh chủng khác" để khắc chế quân pike theo kiểu kéo-lá-búa thì tôi chẳng cần phí tiền và slot để xây ngựa. Dĩ nhiên không kể đến những phe như Mã Đằng, phát triển ngựa có ưu thế rõ rệt, địa hình phù hợp cho kỵ binh tung hoành. Tôi chỉ nói đến những phe khác kém thuận lợi hơn, khi mà ta phải cân nhắc nên đầu tư cho binh chủng nào thì tôi hiếm khi chọn ngựa.

nhưng tính cơ động cao của nó thì sao, những nơi như vùng sông nước khi nâng cấp ngựa lên có thể bắn tên thì nó vẫn mạnh mặc dù ko được như bow nhưng cũng khá tốt. def hơi yếu nhưng bù lại atk cao cũng là lợi thế mà
 
Binh chủng khủng khiếp tàn bạo nhất trong TQ, cả trò chơi lẫn thực tế, là binh chủng lửa :D. Ko gì giết địch nhanh và tàn bạo bằng hỏa công. Đặc biệt nếu có skill Hỏa Thần (Chu Du) thì thôi rồi. Cứ so sánh thế này là biết: cho các bác 4 đạo, mỗi đạo 2k quân, bất cứ tướng nào các bác muốn. Các bác có dùng quân gì đi nữa, ngựa, giáo, mác, tên ... cũng không thể nào 1 turn đánh tan 1 đạo 10k quân địch được. Nhưng hỏa công với Chu Du trong đội hình 4 đạo thì 1 hit là đi cả 1 đạo 10k quân. Nếu may mắn quân địch xếp hàng hoặc đứng ở vị trí đẹp thì 1 hit đi vài đạo 10k quân là chuyện bình thường. Tớ từng trong 1 turn đánh tan 8 vạn quân Tào chỉ với 12k quân.
Dùng lửa công thành càng thôi rồi, các loại quân kia càng ko thể so sánh được :)). Hỏa công là vô địch.

cách dùng Hoả công với chu du thế nào vậy bạn? dùng Slot đốt lửa đốt có 1 ô mà damage cũng đâu mạnh bằng skill??
 
Back
Top