- 8/7/05
- 4,175
- 39
Vì lí do tế nhị, tên của toàn bộ nhân vật đc chuyển qua tên card của YGO:’> Ai nhận ra mình trong đó thì tốt


Ngày 13-1, Hotgame bùng nổ với phát bắn của SMod Beastking Barbaros về YGO. Ngay lập tức, topic đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, và trở thành kỉ lục của Hotgame khi chỉ trong 5h đồng hồ đã lên 200 post. 10pm, topic bị đóng cửa để xem xét.
Ngày 14-1: 2am: Hàng loạt chiến sĩ của liên minh YGO bị tập kích và ngã xuống. Đáng kể có Dark Cat with White Tail, Light Effigy, Hero Kid,...
Cùng ngày, Mod Change of Heart, 1 trong số các vị tướng lĩnh của liên minh đã hi sinh khi đang bàn luận với chính quyền.
Từ lúc đó, hàng loạt chiến trường nổ ra, đồng thời cũng mọc lên 1 nơi ghi công những người đã hi sinh ở trung tâm của liên minh YGO.
11pm: Beastking Barbaros đã bị unset chức vụ thống soái trong 15 ngày xuống còn tướng.
Ngày 15-1: 12.30am: Tổng đà liên minh YGO có thông báo cuối cùng từ đại tướng Great Shogun Shien. Cuộc chiến tưởng chừng đã chấm dứt…
___________________________
Nhưng do không đồng tình với mức án quá nhẹ cho Beastking Barbaros, 7pm, Chaos Sorcerer, mãnh tướng của liên minh YGO, cùng phó tướng Ultimate Baseball Kid đã tập kích thẳng vào thành phố “Chúng tôi là gamer”. Chiến trường lần này lôi kéo 1 lượng lớn tướng lĩnh của phe kia tham gia mà không biết đã sa vào cái bẫy Dương Đông Kích Tây của liên minh.
Ngay lập tức, hang loạt chiến trường đc mở ra ở trong TP, dù chính quyền TP gồm Santuary in the Sky, Strike Ninja cố đàn áp nhưng các chiến trường nhỏ vẫn nổ ra, chuẩn bị cho 1 trận chiến lớn.
10pm: 1 tin nhắn đc đưa thẳng đến tổng hành dinh của thủ tướng Hotgame, và sau khi tin nhắn bị hủy, ngay lập tức chiến tranh đã đến với tổng hành dinh này. Lần này chỉ huy là vị tướng non trẻ Ansatsu.
11pm: Sau nhiều cố gắng đàn áp không thành, chính quyền TP quyết định đóng cửa chiến trường, không cho đưa thêm chiến binh vào. Nhưng tất cả đã đủ điều kiện cho liên minh tấn công toàn diện.
Ngay sau đó, toàn quân liên minh tập trung lực lượng, chấm dứt các chiến trường nhỏ và đẩy mạnh, nâng 1 chiến trường nhỏ lan ra toàn TP. Các cố gắng cứu vãn tình thế của chính quyền trở nên vô vọng trước đợt sóng lớn này, trong khi ngay trong tổng hành dinh vẫn đang vất vả với đạo quân của Ansatsu.
11.50pm: Chính quyền Hotgame điều đình, ngưng chiến để… đi ngủ chuẩn bị quân lực. Có lẽ kết quả vẫn còn đang chờ đợi.
Ngày 16-1: Tối hậu thư của thống soái Destiny Hero Defender tới chính phủ Hotgame. Chờ quyết định cuối cùng để xem có quyết chiến hay ko.
Tổn thất: Trong cuộc chiến, hang loạt chiến binh đã ngã xuống. Bị đánh chính diện, bị tập kích, bị bắn tỉa,… Liên minh YGO quyết định ghi công tất cả các chiến sĩ đã ngã xuống cho cuộc chiến lần này.



Ngày 13-1, Hotgame bùng nổ với phát bắn của SMod Beastking Barbaros về YGO. Ngay lập tức, topic đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, và trở thành kỉ lục của Hotgame khi chỉ trong 5h đồng hồ đã lên 200 post. 10pm, topic bị đóng cửa để xem xét.
Ngày 14-1: 2am: Hàng loạt chiến sĩ của liên minh YGO bị tập kích và ngã xuống. Đáng kể có Dark Cat with White Tail, Light Effigy, Hero Kid,...
Cùng ngày, Mod Change of Heart, 1 trong số các vị tướng lĩnh của liên minh đã hi sinh khi đang bàn luận với chính quyền.
Từ lúc đó, hàng loạt chiến trường nổ ra, đồng thời cũng mọc lên 1 nơi ghi công những người đã hi sinh ở trung tâm của liên minh YGO.
11pm: Beastking Barbaros đã bị unset chức vụ thống soái trong 15 ngày xuống còn tướng.
Ngày 15-1: 12.30am: Tổng đà liên minh YGO có thông báo cuối cùng từ đại tướng Great Shogun Shien. Cuộc chiến tưởng chừng đã chấm dứt…
___________________________
Nhưng do không đồng tình với mức án quá nhẹ cho Beastking Barbaros, 7pm, Chaos Sorcerer, mãnh tướng của liên minh YGO, cùng phó tướng Ultimate Baseball Kid đã tập kích thẳng vào thành phố “Chúng tôi là gamer”. Chiến trường lần này lôi kéo 1 lượng lớn tướng lĩnh của phe kia tham gia mà không biết đã sa vào cái bẫy Dương Đông Kích Tây của liên minh.
Ngay lập tức, hang loạt chiến trường đc mở ra ở trong TP, dù chính quyền TP gồm Santuary in the Sky, Strike Ninja cố đàn áp nhưng các chiến trường nhỏ vẫn nổ ra, chuẩn bị cho 1 trận chiến lớn.
10pm: 1 tin nhắn đc đưa thẳng đến tổng hành dinh của thủ tướng Hotgame, và sau khi tin nhắn bị hủy, ngay lập tức chiến tranh đã đến với tổng hành dinh này. Lần này chỉ huy là vị tướng non trẻ Ansatsu.
11pm: Sau nhiều cố gắng đàn áp không thành, chính quyền TP quyết định đóng cửa chiến trường, không cho đưa thêm chiến binh vào. Nhưng tất cả đã đủ điều kiện cho liên minh tấn công toàn diện.
Ngay sau đó, toàn quân liên minh tập trung lực lượng, chấm dứt các chiến trường nhỏ và đẩy mạnh, nâng 1 chiến trường nhỏ lan ra toàn TP. Các cố gắng cứu vãn tình thế của chính quyền trở nên vô vọng trước đợt sóng lớn này, trong khi ngay trong tổng hành dinh vẫn đang vất vả với đạo quân của Ansatsu.
11.50pm: Chính quyền Hotgame điều đình, ngưng chiến để… đi ngủ chuẩn bị quân lực. Có lẽ kết quả vẫn còn đang chờ đợi.
Ngày 16-1: Tối hậu thư của thống soái Destiny Hero Defender tới chính phủ Hotgame. Chờ quyết định cuối cùng để xem có quyết chiến hay ko.
Tổn thất: Trong cuộc chiến, hang loạt chiến binh đã ngã xuống. Bị đánh chính diện, bị tập kích, bị bắn tỉa,… Liên minh YGO quyết định ghi công tất cả các chiến sĩ đã ngã xuống cho cuộc chiến lần này.
, nhìu tình tiết hỉ nộ ái ố sảy ra, giống coi phim kiếm hiệp, đâm chém tàn bạo dã man, kết thúc tập 1 hồi tối thì truyền nhân thứ 7 của bác Mi và thứ 4 của Kid, lkttqv của yugiohfan đã ra đời và nhìu nhìu lắm .... quá nhìu chết với nhìu tên khác nhau nào là Lông Heo, nào là kurobai_kaito, quác đém hông hết 
,huhuhu,bỏ qua khúc hay rồi,kệ,vào bình luận tiếp