Bình luận Mĩ Nhân

  • Thread starter Thread starter bovami1
  • Ngày gửi Ngày gửi

bovami1

Donkey Kong
acrobats

Anh em cho ý kiến em nào là xinh nhất trong các danh tướng Linh Vương nhá
theo bác Diễm Phương chúng ta tổ chức cuộc thi hoa hậu Linh Vương:

Thí sinh thứ 1 : Nguyệt Độc - là võ tướng của quân đội Uy Quốc.
tiểu sử :...

Thí sinh thứ 2 : Ti Di Hô - cũng là võ tướng Uy Quốc nốt
2 em này có lẽ đến từ Nhật Bủn.

Thí sinh thứ 3 : Sái Diễm hay Thái Diễm
tiểu sử Thái Diễm hay Sái Diễm, tự là Chiêu Cơ (昭姬), nhưng sau trùng huý với Tư Mã Chiêu (司馬昭) nên người đời sau đổi thành Văn Cơ (文姬, tức Thái Văn Cơ hay Sái Văn Cơ). Bà là một nữ sĩ tài hoa mà bạc phận, là tác giả của Bi phẫn thi (ngũ ngôn), một thi phẩm được coi là một kiệt tác (thể loại thơ tự sự) của văn học Kiến An[1]và của thơ ca cổ điển Trung Quốc[2]., người Trần Lưu (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Cha bà là Thái Ung (132-192), một nhà văn, nhà sử học và làm quan cuối thời Đông Hán.
Thái Diễm lấy chồng là Vệ Trọng Đạo (衛仲道), một danh sĩ khá nổi danh, thuộc một gia tộc lớn ở Hà Đông (Trung Quốc). Nhưng chẳng bao lâu thì chồng bị bệnh chết. Nhà chồng cho là bà khắc mệnh, lại chưa có con, nên cho về nhà mẹ đẻ.

Sau đó trong loạn lạc, bà bị quân Đổng Trác (董卓) bắt đi rồi lưu lạc tới Nam Hung Nô (nay thuộc vùng Nội Mông), kết hôn với Tả Hiền Vương (左賢王), sống ở đó mười hai năm và sinh được hai con.

Theo Hậu Hán thư, phần Liệt nữ truyện chép Văn Cơ (tức Thái Diễm) bị quân Đổng Trác bắt vào năm 192. Tháng 11 năm Hưng Bình thứ 2 thời Hán Hiến Đế (194-195), Lý Thôi và Quách Dĩ bị Tả Hiền Vương của Nam Hung Nô đánh bại, rất có thể Văn Cơ bị quân Hồ bắt nộp cho Tả Hiền Vương trong khoảng thời gian này.

Sau nhờ có Tào Tháo (曹操) vốn là bạn thân của cha bà, vì thương xót bà nên cho sứ giả đem vàng ngọc tới chuộc về (nhưng hai con bà bị giữ lại) và tái giá với người cùng quận là Đổng Tự (董祀).

Thí sinh thứ 4 : Trương Tinh Thái
tiểu sử Trương Tinh Thái , con gái Trương Phi . Trương Phi có 2 cô con gái xinh lắm, đều làm vợ của vua Thục là Lưu Thiện. Trong các dị bản thì Tinh Thái yêu Quan Bình
Trương tinh thái là Trương hoàng hậu vị hoàng hậu thứ 2 của Lưu thiện

Thí sinh thứ 5 : Điêu thuyền
tiểu sử Điêu Thuyền (chữ Hán: 貂蟬, bính âm: diào chán) là một người đẹp trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa và là một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc. Điêu Thuyền được mệnh danh là người đẹp bế nguyệt, có sắp đẹp khiến cho trăng cũng phải xấu hổ mà giấu mình đi.

Điêu Thuyền bái nguyệt ở hậu hoa viên của Tư Đồ Vương Doãn, đại thần của Hán Hiến Đế thời Tam Quốc. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, một vầng mây trôi che khuất mặt trăng. Đúng lúc đó, Vương Doãn bước ra nhìn thấy. Để khen con gái nuôi mình xinh đẹp như thế nào, Vương Doãn thường nói với mọi người rằng con gái mình đẹp đến nổi trăng sáng nhìn thấy cũng phải trốn vào sau lưng mây. Vì vậy, Điêu Thuyền được mọi người xưng tụng là "Bế Nguyệt".

Điêu Thuyền là con nuôi trong nhà Tư đồ Vương Doãn, được gả cho cả 2 cha con nuôi Đổng Trác và Lã Bố để tùy cơ ly gián, một mặt tỏ vẻ yêu quí Đổng Trác, nhưng khi đến với Lã Bố thì lại ra sức quyến rũ, khi đến cao trào thì Lã Bố chịu không nổi đả kích giết luôn Đổng Trác. Mưu sĩ Lý Nho của Đổng Trác biết trước sự nguy hiểm của Điêu Thuyền, nhưng không sao can thiệp được mà trước đó chỉ biết thốt lên "Bọn ta đều chết cả về tay người đàn bà này".

Thí sinh thứ 6 : Lữ linh kỳ
tiểu sử con gái của Lữ Bố với người vợ đầu tiên
khi Lữ bố đòi kết minh với Tôn Quyền đã hứa gả Lữ linh kỳ cho con trai tôn quyền nhưng sau khi xe hoa đi lại sai võ tướng đi cướp lại
khi Lữ bố thất thế trước Tào Tháo đã cầu cứu Tôn Quyền nhưng Tôn Quyền không chịu,đòi giao con gái mới chịu cứu Lữ Bố
kết quả Lữ Bố bị Tào chém đầu.Lữ linh kỳ thì trong sử sách và tam quốc cũng không nhắc đến nữa.

Thí sinh thứ 7 : Cam Phu Nhân
về cam phu nhân có rất ít thông tin
cam phu nhân chết tại trận trường bản
khi Triệu Vân liều mình cứu cam phu nhân và a đẩu sau là Lưu thiện hoàng đế thì cam phu nhân do bị thương nên đã tự vẫn " nhảy xuống giếng"
sau này lưu bị đã phong Cam phu nhân là Cam Hoàng Hậu
và Lưu thiện phong làm Thái Hậu.

Thí sinh thứ 8 : mẹ gọi bắt đi ngủ tý em sửa bài tiếp
cái này em thấy hay ở bên 4rum VTC kéo sang đây cho anh em bình luận ;))

bổ sung thêm thí sinh thứ 8 là tôn thượng hương , thứ 9 là đại kiều , thứ 10 là tiểu kiều cho đủ top 10 :-" . ai biết thêm về tiểu sử mấy em này post lên đây để bình loạn b-)
 
trong linh vương còn có

Mã Vân Lục

Trương Xuân Hoa

cũng ưa nhìn :x
 
;;) 1 vé cho Đại Kiều :-*


Nhưng mà ko thấy trong bình chọn...

Mình thích nhất là góa phụ =))
 
Hoa Man
Chúc Dung
Chân Mật
Trâu Thị ( Zhen Ji ??? )

hình như còn nữa thì phải !
 
thì mấy cái này còn thiếu nhiều mà ai biết thì bổ sung cho thêm cái lai lịch tiểu sử nữa thì tốt . nhưng kết nhất vẫn là chị em đại kiều và tiểu kiểu :x
 
Thiếu Hoàng Nguyệt Anh

ai bik tiểu sử em này ko :(



mĩ nhân , mĩ nhân , mĩ nhân :-w



Nguyệt Anh ( Yue Yin ) là vợ Lượng râu dê , con gái Hoàng Thừa Ngạn , hình là là ng gốc Ấn :-?

Tuy ngoại hình xấu xí nhưng tài trí thì hơn người b-)
 
Điêu Thuyền thuộc Tứ Đại Mỹ Nhân TQ thì Hoàng Nguyệt Anh lại thuộc Ngũ Xú Trung Hoa :|
 
Chú nào làm cái tiểu sử bình chọn gốc bên VTC thật vãi xoài =))
Lúc Bố bị đánh thằng Quyền chắc còn đang đi đánh giày cho thèn Sách chứ làm gì đã được lên đầu sỏ ,lại còn con trai nữa chứ :)),kiểu này chắc thèn Quyền vừa sinh ra đã cưới vợ và sinh con =)).Bố muốn gửi con gái cho con trai chú Viên Thuật mới đúng :D
Còn Cam Phu Nhân thì cũng vãi thiệt ,bà này vợ cả Lưu Bị hình như chết do bệnh (Sida hay gì đó b-(),còn người té giếng là bà Mi phu nhân ,em gái Mi Trúc và Mi Phương:))
Chân mật hay chân thị (Zhen Ji)là con dâu Viên Thiệu sau bị thèn ku của bác Tháo là anh Phi mê nên cưới về ,lúc Phi lên ngôi thì được phong làm hậu ,về sau Phi mê 1 em thiếp trẻ hơn xinh hơn nên cho bỏ Chân sang 1 bên ,Chân buồn Chân chết =((
Trâu thị hay Châu thị là vợ Trương Tế (chú Trương Tú) xinh đẹp có tài đánh đàn nên chú Tháo đâm ham đem về lo hú hí trong lều làm chết mất thằng cả là tào Ngang và cục cưng Điểm Vi :))
Nguyệt Anh thì đẹp như CHung Vô Diệm đó mà mĩ nhân gì :))
TRương Xuân Hoa là vợ của anh Tư Mã ý ,sinh đâu cũng được 3 4 thèn ku thì phải ;))
 
thực ra do các chú bị ảnh hưởng từ những trò chời mà hình ảnh Nguyệt Anh 8-}


1 số hình ảnh của nguyệt anh


chara_popup_24.jpg



nguyetanh.jpg


hình ảnh Tả Từ và Hoàng Nguyệt Anh trong chú bé rồng , kết hình ảnh này nhất :P

81561247638163.png
 
Chú nào làm cái tiểu sử bình chọn gốc bên VTC thật vãi xoài =))
Lúc Bố bị đánh thằng Quyền chắc còn đang đi đánh giày cho thèn Sách chứ làm gì đã được lên đầu sỏ ,lại còn con trai nữa chứ :)),kiểu này chắc thèn Quyền vừa sinh ra đã cưới vợ và sinh con =)).Bố muốn gửi con gái cho con trai chú Viên Thuật mới đúng :D
Còn Cam Phu Nhân thì cũng vãi thiệt ,bà này vợ cả Lưu Bị hình như chết do bệnh (Sida hay gì đó b-(),còn người té giếng là bà Mi phu nhân ,em gái Mi Trúc và Mi Phương:))
Chân mật hay chân thị (Zhen Ji)là con dâu Viên Thiệu sau bị thèn ku của bác Tháo là anh Phi mê nên cưới về ,lúc Phi lên ngôi thì được phong làm hậu ,về sau Phi mê 1 em thiếp trẻ hơn xinh hơn nên cho bỏ Chân sang 1 bên ,Chân buồn Chân chết =((
Trâu thị hay Châu thị là vợ Trương Tế (chú Trương Tú) xinh đẹp có tài đánh đàn nên chú Tháo đâm ham đem về lo hú hí trong lều làm chết mất thằng cả là tào Ngang và cục cưng Điểm Vi :))
Nguyệt Anh thì đẹp như CHung Vô Diệm đó mà mĩ nhân gì :))
TRương Xuân Hoa là vợ của anh Tư Mã ý ,sinh đâu cũng được 3 4 thèn ku thì phải ;))
Chuẩn chuẩn, tiểu sử bên forum VTC sai be bét cả

Nguyệt Anh mặt mũi xấu xa mà lắm tài lạ, độn giáp, trận bát quái biết hết cả
 
Nguyệt Anh mặt mũi xấu xa mà lắm tài lạ, độn giáp, trận bát quái biết hết cả

Mặt mũi xấu xí chứ ai lại dùng là xấu xa.:D
Mình vote cho em Kiều bé:-*
P/s:Thực ra thì mình bồ kết con Kiều bự hơn;))
 
Chiêu mộ em Sái Diễm 1 tuân rùi ...........
Iu em ý nhất đêm nào cũng đuổi Tô Di hô ra khỏi phòng để 1 mình với Sái Diễm ;;)
 
Mặt mũi xấu xí chứ ai lại dùng là xấu xa.:D
Mình vote cho em Kiều bé:-*
P/s:Thực ra thì mình bồ kết con Kiều bự hơn;))

Bản dịch của Phan Kế Bình, Bùi Kỷ hiệu đính viết thế mà :|:| , sao y bản chính thôi ^^
 
Mình thấy mỗi em trong sign mình xinh lolz :'>

Kiều bưởi đấy :'>
 
Em ấy thì chỉ có các bác lắm xiền mới sờ được chúng ta ước mơ thoai
:):D:(:P:-*=));;)=((:-o:-w:|:)):((;)):>
 
Back
Top