Nói chung phần này hay hơn Degeneration, coi cái Degeneration chủ yếu để ... ngắm Claire thì được chứ nó không hấp dẫn lắm, cốt truyện chỉ tàm tạm, hành động cũng không nhiều, còn Damnation cốt truyện hay hơn, hành động đã mắt hơn, chỉ tiếc là đoạn cuối chưa trọn vẹn đáng lẽ sau khi tụi Tyrant chết rồi thì phải đấu với 1 con boss cuối thì trọn vẹn hơn, cốt truyện của phần này sâu sắc ở chỗ nó đề cập tới vấn đề xung đột chính trị, trong những xung đột đó thì phe nào cũng nhân danh lý tưởng tốt đẹp nhưng nhiều khi nó chỉ là vỏ bọc cho những toan tính cá nhân của kẻ lãnh đạo, như ta thấy trong cuộc nội chiến Đông Slavic thì phe chính phủ nhân danh lý tưởng "chống phản loạn", "chống khủng bố" nhưng thật chất chỉ vì lợi ích cá nhân tổng thống Svetlana, còn phe nổi dậy thì nhân danh lý tưởng "độc lập" nhưng rốt cuộc những người lãnh đạo phe này lại chấp nhận bắt tay với chính phủ sau khi được hứa hẹn chia phần dầu mỏ, như vậy thì phát động kháng chiến có phải vì "độc lập" hay chỉ vì lợi ích cá nhân, bên cạnh đó Buddy tham gia cuộc chiến cũng chỉ vì trả thù cho người vợ chưa cưới chứ không phải vì lý tưởng độc lập để rồi cuối cùng thốt lên rằng "tôi không biết mình chiến đấu vì cái gì", tương tự JD cũng chỉ vì muốn đi theo bạn bè mà tham gia kháng chiến chứ anh ta cũng chẳng quan tâm chuyện độc lập, Buddy và JD đều chỉ là những người dân chất phác bị lôi kéo vào cuộc xung đột chính trị mà họ trở thành vật hi sinh cho toan tính của những kẻ lãnh đạo cả 2 phía, xa hơn nữa số phận của đất nước nhỏ bé như Đông Slavic cũng trở thành sự mặc cả của những cường quốc như Mỹ, Nga mà thôi .