Đánh giá cực nhanh Black Adam từ buổi Pre hôm qua.
Điểm cộng :
- Phim nội dung đơn giản, dễ hiểu, nói chung mục tiêu chính của Black Adam là giới thiệu nhân vật này tới khán giả, mục tiêu phụ là mở rộng vũ trụ DC, giới thiệu thêm 1 tổ chức mới đến với khán giả (JSA) và phim đã làm khá tốt những mục tiêu này.
- Diễn xuất của các diễn viên mà mình mong đợi đều hoàn thành tốt vai trò của mình, ngoại trừ phản diện hơi bị… tí thì còn lại các nhân vật có sự tương tác tốt, đặc biệt là các thành viên của JSA, không bị quá nhạt nhoà trước Black Adam. Black Adam thì vẫn là tâm điểm của phim, Black Adam được The Rock thể hiện đúng chất là 1 anti hero khi không ngần ngại loại bỏ giới hạn đạo đức để làm công việc mình cần làm, chính vì thế mà chúng ta có thể thấy Black Adam có nét gì đó ra đòn, tấn công trông thì giống Superman nhưng lại rất Homelander

)
- Đánh đấm khá sướng mắt, đã tai, có 1 đoạn slow-motion kèm bài nhạc Paint It Black khiến mình khá thích thú, cảm giác quả slow-motion làm mình nhớ lại mấy phim của Zack Snyder vậy
. Phần CGI làm khá tốt, đặc biệt là các cảnh của Dr.Fate show kỹ năng trông cực kỳ đẹp.
- Hài ở trong phim khá tự nhiên, không bị gượng ép thái quá và mỗi người đều có cái kiểu gây hài riêng cho mình. Atom Smasher thì hài duyên dáng, thể hiện sự non nớt ngây thơ của 1 người mới được làm siêu anh hùng, trong khi Black Adam lại gây hài giống kiểu của Drax của MCU ấy, anh ấy quá nghiêm túc, và thường hay hiểu mọi thứ theo đúng nghĩa đen nhiều hơn là nghĩa bóng, và đơn giản anh ấy quá thẳng tính và chính cái thẳng tính lại là cái gây hài của Black Adam.
- After Credit quá đỉnh.
Điểm trừ :
- Kỹ xảo tổng thể thì oke, nhưng phần đầu phim hơi bị…
- Phản diện có gì đó hơi bị nhạt nhoà và không để lại ấn tượng tốt cho mình ngoài việc ngầu.
- 1 nhân vật mình khá thích lại đi hơi sớm.
- 1 pha chuyển cảnh hơi bị vô duyên…
Chấm nhanh : 8/10 nếu khó tánh thì 7,5/10