Nhân vật chính trong bài hát là một cô gái ( CL đóng ) bị bạn trai bỏ và bạn có thể hình dung những gì cô ấy làm sau đó .
Cô gái đó đã trầm cảm rất nhiều , vẫn chạy theo bạn trai cũ mặc dù anh ta đã có người khác thay thế cô . Nhưng thật bất ngờ , đoạn hay nhất của MV mang lại . CL bị bạn trai đánh đập , mà theo tôi thì đây là đoạn kịch tích cao pha trộn hoàn hảo với những nhịp đập của bài hát .
Tuy nhiên điều bối rối nhất là đoạn cuối của MV , gây nên tranh cãi của hàng trăm và cũng có thể hàng nghìn người trên thế giới này . Ai đã chết ? Nhân vật CL đóng hay là chàng trai kia ? Tại sao CL lại đi bộ trong đoạn kết thúc MV ? Người đi bộ thoải mái với Minzy , Dara , Bom là ai ? Rất nhiều ý kiến như vậy .
Vì vậy , Tôi ở đây để kết thúc tranh cãi về cái kết thúc đó . Vâng , cô gái trên chiếc xe màu đen chính là CL - là người đã nghiền nát chiếc xe của cô ấy , không phải là người bạn trai cũ . Theo một cách nói nào đó thì cô gái ấy đã chết . Nhưng kết thúc thì Cl vẫn đi vui vẻ với các cô bạn của mình , điều đó giải thích : Cô ấy đã từng là một người yếu đuối và giờ đây hình ảnh người con gái yếu đuối ấy không còn nữa và thay vào đó là một hình ảnh mới . Một cô gái mạnh mẽ hơn và không còn chạy theo chàng trai phụ bạc và anh ta mới phải là người "Go away" chứ không phải cô gái . Hình ảnh như được tái sinh vậy .
Ai là người đi cùng Minzy , Dara , Bom ? - Có thể hình dung như lương tâm của CL . Cũng như trái tim của biết bao phụ nữ muốn vượt qua gánh nặng của một tình yêu tan vỡ . Tất cả nói nên cô ấy có thể thay đổi và đứng lên mạnh mẽ ... điều đó có nghĩa là tôn trọng chính bản thân mình . Cô gái ấy đã trải qua một sự chuyển đổi mà chàng trai kia không bao giờ có thể hiểu nổi . Đó là sự chuyển đổi mà khi người phụ nữ thấy niềm tin về tương lai phía trước . Nó mang ý nghĩa không phải thay đổi bản thân mà là chúng ta sẽ dần trưởng thành hơn sau những vấp ngã .