Chính xác thì trong game cũng ko nói NMV luôn chọn sai (always wrong)
Dịch sát nghĩa thì là:
Tiếng Anh: never have you made a good choice = sư huynh chứ bao giờ có một lựa chọn tốt nhỉ. Never good choice thì nó ko bắt buộc phải có good, nó có thể là tệ (bad), tệ hơn (worse), tệ nhất (worst), kinh khủng (terrible)....
Còn trong tiếng trung TNK nói "sư huynh chưa bao giờ có lựa chọn ĐÚNG nhỉ". Cái này gần vs cách dịch của ae mình hơn. Nhưng mà để gọi là chọn Đúng thì mình cũng chả biết chọn sao cho đúng. Nếu chê trách ổng z, thì ít ra chúng t phải đưa ra cái lựa chọn khả dỉ hơn.
Và thực tế nhìn lại đi, trong cả mấy lần, liệu có thực sự có lựa chọn đúng hay lựa chọn tốt cho NMV ko.
- lần 1: xung đột rõ ràng đến từ việc Thiên đình muốn đàn áp các đại yêu quá có sức mạnh quá lớn. 1 là chạy, 2 là hàng, 3 là đánh. Là 2 yêu quái bản lĩnh hào kiệt thì việc 2 ae phản kháng là chuyện bình thường. 5 ông còn lại của thất đại thánh ko thấy đâu thì dễ thấy NVM vs TNK là thế nào. Từ vị trí của NMV và nhìn 1 cách hợp lý thì việc đại náo thiên cung là bthg. Giữ tín nghĩa vs huynh đệ (chỉ còn 2 ae, 5 ông kia mất tăm), sống trượng nghĩa, ko hèn nhát khúm núm. Nhưng 2 ae xui thua thì phải chấp nhận bị trừng phạt. (P/s: NMV như vậy ms thấy là đáng mặt huynh đệ chí cỗt củ TNK. Chứ 1 con trâu hữu dũng vô mưu nghe thắng đệ xúi sao lm z chắc chắn ko xứng đáng để đk TNK tôn trọng ts vậy)
- Lần 2: ko nghe sắp xếp của thiên đình/phật thì ko lẽ bật co lần nữa (h làm gì có phe mà chọn hầu đệ cũng theo phật/thiên đình r). Bây h là 1 bên nghĩa huynh đệ + chính quyền vs 1 bên gia đình, thì chọn sao ms là đúng????. Chấp nhận theo sắp xếp vừa giúp sư đệ vài kiếp nạn thỉnh kinh, vừa giữ đk mạng vợ con, con đk gửi đi tu tập. Chịu phần thiệt về mình và gia đình vì huynh đệ, quá cao cả. Đây là đoạn thấy NMV cô đơn nhất, cả TNK, TPCN, HHN đều ko hiểu tâm tư của ông.
Ông có trút giận cũng chỉ hướng về thiên đình chứ ko phải thầy trò đường tăng.
- Lần 3: lần này thì NMV ko có lý do để theo TNK nữa. Gia đình đã ổn định, mọi thứ đang bình yên, TNK đã được phong phật... Xung đột diễn ra như vậy thì bắt NMV chọn phe TNK cũng khó. Nhất là sau khi ông bị đàn áp ở đoạn 2, cả thân xác và tinh thần đều bị thiên đình đì quá kiệt quệ rồi.
- Bonus lần 4: chọn bảo vệ lục căn của TNK dù TNK đã cảnh báo. Bản thân NMV chắc cũng biết giữ là mang họa. Nhưng vẫn quyết giữ, chờ người xứng đáng. Thì cái này dịch là chọn sai cũng tội cho lão chứ. Nếu ko có HHN thì khỉ player đã nhận đk lục căn êm đẹp r.
Trong vị thế của NMV từng thời điểm thì làm gì có cái choice nào good cho ông chọn. Ông chỉ chọn cái mà ông cho là đúng đắn nhất.
Mình chia sẽ quan điểm này vì theo nó mọi người sẽ thông cảm hơn cho ông trong những lựa chọn nghiệt ngã ông phải đưa ra. Thấy NMV là 1 người trượng nghĩa, mạnh mẽ hơn.
Chứ cứ nói ông sai thì mọi người xem quả chỉ thấy NMV là 1 con trâu khoẻ vật nhưng ngu học, nhu nhược