- 1/8/09
- 4,625
- 2,674
#phantichcottruyenbmw
HIỂU CÁI KẾT CỦA GAME THEO MỘT HƯỚNG KHÁC - CHAP 6
Nguồn : Viet Huynh group cộng đồng PS5
=============================
Ở thời điểm này chắc chắn nhiều bạn đã chơi xong & cũng có nhiều bên phân tích + lý giải 2 cách kết thúc của game rồi - Nhưng mình thì thấy những lý giải đó vẫn có những điểm không hợp lý với những gì đã diễn ra trong game, nên xin được phép giả định theo một hướng khác
[CẢNH BÁO SPOIL CỰC MẠNH]
Khi gặp lão khỉ thì Khỉ Con & Bát Giới (BG) sẽ được lão tiết lộ bên trong Ngộ Không (NK) của chúng ta trước khi lên đường đi thỉnh kinh & thậm chí là khi đã giác ngộ phật pháp thì vẫn tồn tại một bản ngã cực kì xấu xa:
+ Cứ thấy cái gì hay là phải chiếm cho bằng được (ngụ ý về việc cướp gậy Như Ý & bộ giáp từ chỗ Long Vương xưa kia): Làm như vậy thì có khác gì Hắc Hùng Tinh & Kim Trì Trưởng Lão?
+ Đã được bất tử & làm vua ở Hoa Quả Sơn dưới trần chưa đủ lại muốn làm tiên làm thánh ở trên trời - Và khi không được Ngọc Đế mời dự yến tiệc thì lại nổi giận và làm loạn lên (ám chỉ tới hành động gạch sổ sinh tử của Diêm Vương & đại náo thiên cung xưa kia): Việc này thì há chẳng phải là cũng tương đồng với tư tưởng của Hoàng Phong & Hoàng Mi quái chăng?
+ Đã bái sư phụ, cùng lên đường lao động đường phố trợ Đường Tăng thỉnh kinh & một lòng hướng về tâm phật nhưng lại 3 lần không thể dứt tình với Bạch Cốt Tinh và sau đó là bị sư phụ đuổi đi (ở đây thì Game Science giả định cốt truyện của kiếp nạn này theo một hướng khác so với nguyên tác): Xuất gia mà trong tâm vẫn còn nặng 2 chữ "Ái-Tình" mãi không thể dứt, liệu có khác gì với BG vẫn luôn nặng tình với Tử Chủ Nhi?
+ Gọi người anh em chí cốt một tiếng là Đại Ca & xưng mình là Tiểu Đệ, nhưng cứ lôi kéo họ vô những cuộc chiến phi nghĩa nhằm phục vụ cho mục đích riêng của bản thân - Bất chấp việc đó dẫn tới kết quả làm cho họ thân tàn ma dại, ly cửa nát nhà & gia đình vợ con của họ phải ly tán (đề cập tới việc NK đã gây ra cho người đại ca của mình là Ngưu Ma Vương): Như vậy thì có còn mặt mũi nào để gọi họ là Anh-Em khi gặp lại không?
=> Nếu bạn chú ý kĩ lời thoại của lão khỉ và xâu chuỗi lại các chaps đã qua thì bạn sẽ hiểu ở góc nhìn của các biên kịch Game Science thì nhân vật NK của chúng ta cũng không hoàn hảo và hoàn toàn là chính nghĩa.
-------------
ENDING 1
Khỉ con sau khi đánh bại những tạp niệm & tâm ma của Ngộ Không thì sẽ được lão đeo lên đầu chiếc vòng kim cô.
[Đây là phân tích của các bên khác] Chuyến hành trình của Khỉ Con thất bại nên hắn phải ở lại vùng đất được tạo ra bởi tâm ý của NK & trở thành vật chủ thử thách để cho các Thiên Mệnh Nhân khác đánh bại. Đồng thời lúc này một con khỉ khác sẽ được sinh ra từ đá & tiếp tục lên đường để thu thập 6 lục căn. Vì đây được gọi là Bad Ending nên việc này cứ như một vòng lặp vô tận và việc hồi sinh NK sẽ không bao giờ thành công.
=> Mình không đồng suy nghĩ với phân tích này, bởi vì nó còn có quá nhiều điểm không logic với game:
Nếu đây là vòng lặp vô tận thì ai sẽ hồi sinh lại 5 con boss & sau đó là đưa lại 5 lục căn cho các con boss này nắm giữ (Bạn nên nhớ điểm khởi đầu của vòng lặp này lúc Khỉ Con bắt đầu lên đường ở đầu Chap 1) - Nghĩa là Linh Cát Bồ Tát sẽ bị Hoàng Phong chặt đầu nhiều nhiều lần - BG cũng sẽ bị Hoàng Mi lặp đi lặp lại việc nhốt vào cái kim não: Trong khi cho tới Ending trên thì BG vẫn còn đứng chung với Khỉ Con kia mà...
Cut-scene movie không hề lý giải hay cho thấy là có vòng lặp này. Và cũng không có gì chắc rằng con khỉ đá được sinh ra là một Thiên Mệnh Nhân khác.
[Đây là cách hiểu của mình]
(Bạn phải hiểu Vòng Kim Cô ở đây không phải mang ý nghĩa kềm kẹp hay khống chế ý chí tự do - Mà là một vật để nhắc nhở rằng dù cho có pháp lực cao cường và tinh thông tới đâu đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không nhận ra và lĩnh ngộ được các bài học từ 6 chaps trên thì chúng ta cũng không khác với các con yêu quái ở các từng chap đó cả)
Khỉ Con quyết định đeo lại lên đầu Vòng Kim Cô là bởi vì sau khi đã trải qua và giác ngộ được các bài học bên trên thì hắn muốn đi theo cửa Phật và cứ để cho mọi thứ diễn ra theo đúng như lời dạy của Phật Pháp "Vạn vật và mọi thế sự trên đời đều được sắp đặt, có vai trò riêng & đều tuân theo "Nhân - Quả - Nghiệp - Căn - Duyên". Dù cho là Phật - Yêu - Thần - Người, nếu can thiệp vào thế sự thì cũng chỉ là áp đặt cách nghĩ & cái nhìn của bản thân mình vào mệnh trời mà thôi. Muốn tâm an yên thì phải tự tu tâm dưỡng tính và cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên".
Vả lại, nếu tâm không hề có bất cứ tà ý nào thì sao phải sợ việc đeo lên đầu cái vòng kim cô?
=> Theo cái nhìn của triết lý Phật Pháp thì Ending theo hướng này cũng không hẳn là tệ - Bởi vì nó cực kì thấm nhuần tư tưởng Phật Giáo và giúp chúng ta tu tâm dưỡng tánh.
(Note: Không hề có vòng lặp, bởi vì đây chỉ là một lựa chọn của chính Thiên Mệnh Nhân mà thôi)
-------------
ENDING 2
Khỉ Con sau khi đánh bại hết các boss ẩn lẫn Dương Tiễn thì cũng sẽ đánh với tâm ma của NK. Lần này thì khác ở chỗ lão khỉ sẽ không đeo vòng kim cô lên đầu.
Lúc này thì chắc ai cũng tưởng tượng ra cảnh Thiên Mệnh Nhân sau khi kế thừa toàn bộ ý chí và kí ức của NK, rồi sẽ đánh lên thiên đình các kiểu, đúng không? Nhưng nếu bạn (người chơi) đang có suy nghĩ như vậy thì liệu bạn có thực sự giác ngộ được những gì mà 6 chaps của game đã truyền tải chưa:
Bạn có bao giờ tự hỏi rằng Thiên Mệnh Nhân thực sự khát khao làm điều gì & mục đích sinh ra trên cõi đời này của hắn là gì không? Liệu hắn có muốn phải trải qua bao nhiêu khó khăn từ đầu tới giờ là vì mục đích trả thù & trả thù không (Nếu vậy thì có khác gì Hồng Hài Nhi trong game, một kẻ luôn để cho lòng thù hận nhấn chìm bản thân mà bỏ qua sự yêu thương và hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình)? Phải chăng hắn chịu gian khổ & sẵn sàng không nề hà nguy hiểm tính mạng chỉ bởi một mục đích duy nhất là hồi sinh bậc trưởng lão đáng kính của mình là NK thôi, còn mấy cái chuyện trả thù gì đó - vốn dĩ hắn đâu có muốn dính vào?
Bạn (người chơi game) muốn hắn sau khi hồi sinh được ý chí của NK là đi phải trả thù, thì bạn cũng không khác gì lắm với các phe phái như Thiên Đình & Tây Thiên - Bạn cũng chỉ coi hắn như một quân cờ và cướp đi ý chí tự do, ung dung tự tại và được sống đúng theo như bản thân mong muốn mà thôi.
(note: Hắn còn có một ân tình với Tứ Muội và có lẽ việc đi tìm lại vị cô nương ấy mới chính điều hắn muốn làm nhất ở hiện tại)
Hơn nữa, kẻ thủ ác nào đang đứng trong bóng tối, ra tay để làm cho mọi sự trở nên như thế này, và kế hoạch sắp tới của hắn là gì thì vẫn còn là một bí mật. Nếu chỉ nhìn sự việc một cách đơn giản ở bề mặt như từ đầu game tới giờ và đâm đầu đi trả thù thì rất có thể sẽ trúng kế và bị hắn điều khiển như một quân cờ cũng không chừng?
=============================
[KẾT]
2 Ending bên trên đều mang ý nghĩa riêng và thật sự đều rất hay: Không có cái nào bị gọi là Bad Ending hết - Thậm chí Game Science còn làm hẳn một Giftbox, trong đó có quà lưu niệm là mô hình chiếc Vòng Kim Cô trong game: Hàm ý rằng người chơi có quyết định đeo nó lên đầu hay không (cũng như việc muốn chọn theo Ending nào) thì đều là lựa chọn riêng của từng người. Mà đã là lựa chọn riêng thì không có đúng hay sai, hay hoặc dở ở đây.
(Ok, trên đây là toàn bộ góc nhìn của cá nhân mình về cái kết của BMWK. Post sau mình sẽ tiếp tục phân tích đoạn animation cut-scene và đưa ra dự đoán về cốt truyện của các chaps trong phần DLC sắp tới của game )
Cái phân tích này không hợp lý ngay ở chỗ lão khỉ có nói là NK làm ác hầu hết là khi đi thỉnh kinh. Còn trước đó nó chỉ hiềm khích với mỗi chính quyền chứ chả hại ai cả.
Ngoài ra về cái bad end thì mình nghĩ là chấp niệm nó nửa thực nửa ảo, không thời gian không xác định nên trận đó hoàn toàn có thể diễn ra ở thời điểm trước khi nó đi lấy căn. Đi đủ 3 lần mới lấy được căn hoàn chỉnh.
Ngoài ra về cái bad end thì mình nghĩ là chấp niệm nó nửa thực nửa ảo, không thời gian không xác định nên trận đó hoàn toàn có thể diễn ra ở thời điểm trước khi nó đi lấy căn. Đi đủ 3 lần mới lấy được căn hoàn chỉnh.





.





quan tâm drama đấm nhau giữa 2 tôn giáo thôi.