Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
Anh em có biết cách nào để upgrade hay lên điểm của bộ Đạin Thánh Origin ko?
Thấy nó ghi là tăng điểm skill sẽ tăng defense, mà tẳng thử thì ko thấy thay đổi gì cả.
 
thật ra nhìn trong thư mục game chỗ danh sách ngôn ngữ tụi nó thì có hẵng thư mục .vn

nên rõ ràng là có tính làm mà chắc chưa kịp

qnlafav-png.
 
Anh em có biết cách nào để upgrade hay lên điểm của bộ Đạin Thánh Origin ko?
Thấy nó ghi là tăng điểm skill sẽ tăng defense, mà tẳng thử thì ko thấy thay đổi gì cả.
nó scale theo điểm lục căn, max 3 điểm cho mỗi lục căn là hơn 800df.
 
nó scale theo điểm lục căn, max 3 điểm cho mỗi lục căn là hơn 800df.

Là bên bảng 6 relic ấy à? Mỗi chap chơi lại sẽ nhận 3 điểm?
 
Cái set Opera của Deluxe edition có đáng tiền ko anh em ?
 
Xong anh Dần rồi anh em ơi hâhhahaahah. Tôi rất là nể anh. Được cái biến thân ngầu cháy quá. Ngon hơn Quảng Trí nhiều.clq9yux-

Được ngày nghỉ cày chắc cũng 2/3 chap 3 rồi…

Bé Cang Kim Long xinh xắn trắng trẻo sao lại về phe thằng Hoàng Mi láo lol vậy e35q5gj-png
Bé rồng là bạn bè với anh khỉ, hay tin anh bị phanh thây thì xuống kiếm lão Hoàng Mi đòi lục căn, sau đó thì như mô tả trong game:


Đợi chờ đã lâu, Cang Kim Long vẫn chưa thấy chư tinh tú giáng lâm cứu nàng.

Hoàng Mi cười nói: “Ngươi là một nữ tử, lòng tự tôn quá cao, mới đến nông nỗi này.”

Cang Kim Long đáp: “Ta chưa từng cầu xin ngươi, nói gì đến chuyện thắng hay thua?”

Hoàng Mi cũng không giận, chỉ nói: “Vì con gà trống gác đêm kia, ngươi tuyệt đối không liều mạng như thế này. Ngươi tới đây, là vì con khỉ kia.”

Cang Kim Long im lặng, không nói một lời.

“Ta quả thật đã lấy được từ con khỉ đó... một mảnh vật nhỏ, hiện đang để trong túi này.” Nói xong, hắn từ bên hông, tháo xuống một cái bọc nhỏ.

Cang Kim Long nhận ra, đó từng là Hậu Thiên Đại Bao đã bắt giữ họ, khinh thường nói: “Có gì quý hiếm đâu, ta chẳng phải đã từng vào cái bọc ấy của ngươi rồi sao.”

“Nếu ngươi thật sự muốn biết chuyện của hắn, thì phải tự mình vào đó xem.”

Vừa bị hút vào trong túi, trong thoáng chốc, nàng mơ hồ thấy trong túi có một con cá vàng mười đuôi, bơi về phía mình.

Đến khi Hoàng Mi thả nàng ra ngoài, vị Tinh Quân kia đã trở nên ngơ ngác, đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Hoàng Mi cười lớn: “Sao rồi, hắn có còn là vị anh hùng mà ngươi quen thuộc không?”

Cang Kim Long hỏi: “Hắn cùng chư thần Phật trên trời đều như vậy sao?” (Đoạn này hơi khó hiểu, giả thiết là thần, phật thực ra cũng giống con khỉ, đều là yêu quái, bé rồng biết được điều này nên bị san chấn tâm lý)

Hoàng Mi không nói rõ ràng.

Lại một hồi lâu trôi qua, Cang Kim Long đột nhiên quỳ xuống đất, nói: “Xin sư phụ thu nhận đệ tử...”
 
Bé rồng là bạn bè với anh khỉ, hay tin anh bị phanh thây thì xuống kiếm lão Hoàng Mi đòi lục căn, sau đó thì như mô tả trong game:


Đợi chờ đã lâu, Cang Kim Long vẫn chưa thấy chư tinh tú giáng lâm cứu nàng.

Hoàng Mi cười nói: “Ngươi là một nữ tử, lòng tự tôn quá cao, mới đến nông nỗi này.”

Cang Kim Long đáp: “Ta chưa từng cầu xin ngươi, nói gì đến chuyện thắng hay thua?”

Hoàng Mi cũng không giận, chỉ nói: “Vì con gà trống gác đêm kia, ngươi tuyệt đối không liều mạng như thế này. Ngươi tới đây, là vì con khỉ kia.”

Cang Kim Long im lặng, không nói một lời.

“Ta quả thật đã lấy được từ con khỉ đó... một mảnh vật nhỏ, hiện đang để trong túi này.” Nói xong, hắn từ bên hông, tháo xuống một cái bọc nhỏ.

Cang Kim Long nhận ra, đó từng là Hậu Thiên Đại Bao đã bắt giữ họ, khinh thường nói: “Có gì quý hiếm đâu, ta chẳng phải đã từng vào cái bọc ấy của ngươi rồi sao.”

“Nếu ngươi thật sự muốn biết chuyện của hắn, thì phải tự mình vào đó xem.”

Vừa bị hút vào trong túi, trong thoáng chốc, nàng mơ hồ thấy trong túi có một con cá vàng mười đuôi, bơi về phía mình.

Đến khi Hoàng Mi thả nàng ra ngoài, vị Tinh Quân kia đã trở nên ngơ ngác, đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Hoàng Mi cười lớn: “Sao rồi, hắn có còn là vị anh hùng mà ngươi quen thuộc không?”

Cang Kim Long hỏi: “Hắn cùng chư thần Phật trên trời đều như vậy sao?” (Đoạn này hơi khó hiểu, giả thiết là thần, phật thực ra cũng giống con khỉ, đều là yêu quái, bé rồng biết được điều này nên bị san chấn tâm lý)

Hoàng Mi không nói rõ ràng.

Lại một hồi lâu trôi qua, Cang Kim Long đột nhiên quỳ xuống đất, nói: “Xin sư phụ thu nhận đệ tử...”
Mô tả của ẻm mình đọc từng chữ òi. Quả thơ dẫn của ẻm team canhcut dịch cũng tạm.ikrcn5e-png
 
Là bên bảng 6 relic ấy à? Mỗi chap chơi lại sẽ nhận 3 điểm?
chơi xong lần đầu nhận dc 1 điểm mỗi relic, tính luôn cái relic thứ 6 lấy từ hidden boss, mỗi lần chơi xong newgame+ nó thêm 1 điểm nữa (vẫn phải đánh hidden boss).
 
Lão hồ lô phải ông thày coi bói cho Kinh Hà Long Vương ko, sao sống lâu thế.
Đoạn cuối cũng nói ngộ không sống lại là ý trời chứ có phải do anh phật pháp thần thông gì đâu. Chắc thiên đình loạn quá nên cho NK phá lần nữa.
Mà sao đám rồng con sợ quá trốn hết là sao. Ý nói thiên mệnh đấy à.
 
Cho mình hỏi caí Q đập thằng đạo sĩ ở map secret chap 4, kiểu mình chót đập con main boss ở map đó để lấy cái pháp bảo, giờ quay lại map không thấy thằng đạo sĩ đâu là bị miss Q à ?
 
Cho mình hỏi caí Q đập thằng đạo sĩ ở map secret chap 4, kiểu mình chót đập con main boss ở map đó để lấy cái pháp bảo, giờ quay lại map không thấy thằng đạo sĩ đâu là bị miss Q à ?
Đúng rồi, mất hẳn. Nếu muốn cứu vãn thì vào folder game có save game theo ngày/giờ đấy.
 
Hix, thế Q đó có được đồ gì không, tại lúc hỏi cái này đã là chơi đến tận chap 6 rồi :(
 
Hix, thế Q đó có được đồ gì không, tại lúc hỏi cái này đã là chơi đến tận chap 6 rồi :(
được cái biến hình thôi (sida lắm), muốn cày achievement thì chơi lại ng+ thôi.
 
dm bị dính cái bug ở cái quét bùa ở chapter 4 rồi, éo gỡ dc cái bùa thứ 4 tôàn bị đẩy ra peepo_crylaughpeepo_crylaugh
 
Back
Top