Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
qua ngồi đọc lore của thổ địa chap 1 thấy thương ghê

bồ đề tổ sư vẫn dõi theo tên đệ tử nhỏ bé, sau gần cả ngàn năm vẫn mãi là thầy trò

Thật ra cụ cũng ngấm ngầm đào tạo và bồi dưỡng mấy nhân tố bất trị như Khỉ để đánh phe Xiển Giáo Thái Thượng thôi.
 
Cái hoạt hình cáo
cuối còn có câu: ... chớ nên lộn xộn. Phải ko Ngộ Không? Nghe kiểu ám chỉ con khỉ với cốt tinh ấy nhỉ
Còn hoạt hình trâu
sao lại có đoạn na tra chặt đầu trâu. Rồi ngộ không vuốt mắt. Tưởng bị quản thúc trăm năm thôi chứ
 
Chặt đầu rồi mới chịu đầu hàng ấy
 
hình như ko, được 1 lần đầu thì phải. 1 số thuốc chỉ dùng được 1 số lần nhất định.

mấy cái thuốc mà tăng max máu mana (trong mấy cái hộp vàng ở khắp nơi) nếu mà tăng hết số lần có thể thì khi nhận quá ngưỡng sẽ chuyển thành will.

ngồi thiền ng+ thì vẫn thấy ok, ngồi lại chỗ cũ (đã ngồi ở NG) thoải mái.
lần đầu dc + 20 all stats ngon phết mà

để thử xem NG+ làm xong còn dc + ko
 
Game này độ khó thuộc souls nhưng ko mất exp hay tiền vàng gì lúc die nên cảm giác thoải mái hẳn /kjow7zf-png, chết đánh lại liên tục với boss ko bị ngánclq9yux-
 
Đến cái animation e cáo với a trâu tụi nó xem còn ko hiểu nữa là peepo_kek Cái e cáo thì chúng nó hiểu là đừng can thiệp vào luật tự nhiên, để cho nó tự sinh tự diệt a2eq2g0
cái đó lúc đầu coi tưởng kiểu ngụ ý, kiểu cứu yêu thì yêu báo oán.

Ai ngờ qua chap 3 làm cái side quest thì người phàm cũng ác ko kém gì yêu quái.
 
Game này độ khó thuộc souls nhưng ko mất exp hay tiền vàng gì lúc die nên cảm giác thoải mái hẳn /kjow7zf-png, chết đánh lại liên tục với boss ko bị ngánclq9yux-
không mất tiền + Exp
có thể cày lv để lên stat + skill đánh boss dễ hơn
 
lần đầu dc + 20 all stats ngon phết mà

để thử xem NG+ làm xong còn dc + ko
lần ng+ thì tôi vẫn tìm hết, thuốc bát vàng thông thường thì lấy thêm vài cái chương đầu thì nó đến ngưỡng thành will.

còn cái thuốc 20 đó uống lại thành 3k will nếu ko nhầm.

cứ thử thôi vì mấy cái mắt lấy dễ mà.
 
Cái game này nó lấy ý tưởng từ rất nhiều tác phẩm tdk cũ trc đây chứ chả phải mỗi bản 1986 nhể
 
lần ng+ thì tôi vẫn tìm hết, thuốc bát vàng thông thường thì lấy thêm vài cái chương đầu thì nó đến ngưỡng thành will.

còn cái thuốc 20 đó uống lại thành 3k will nếu ko nhầm.

cứ thử thôi vì mấy cái mắt lấy dễ mà.
vậy thôi nghỉ đánh con quỉ boss người đá chấp 6
 
Chuyện tình của Bát Giới ở Chapter 4 tôi hiểu như vậy có đúng ko ae
Bát giới vì si tình Hằng Nga mà bị đày xuống trần gian làm heo. Trong lúc đi thỉnh kinh cùng Đường tăng có quan hệ với 1 con nhện yêu ở suối. Sau vì cứu sư phụ mà tiêu diệt hết bầy nhện nhưng tha mạng cho 1 con nhện mà mình có mây mưa này. Hoá ra con nhện này hồi trước là tiên nữ trên trời đã thích thầm Bát giới từ khi còn ở trên Thiên Đình. Lục Thư nhỏ tuổi nhất là con của Bát Giới và Nhện Yêu hay tất cả đều là con của Bát Giới thì ko rõ
 
Cái game này nó lấy ý tưởng từ rất nhiều tác phẩm tdk cũ trc đây chứ chả phải mỗi bản 1986 nhể
đến cả phiên bản của anh Châu còn lấy nữa mà :D
 
Chuyện tình của Bát Giới ở Chapter 4 tôi hiểu như vậy có đúng ko ae
Bát giới vì si tình Hằng Nga mà bị đày xuống trần gian làm heo. Trong lúc đi thỉnh kinh cùng Đường tăng có quan hệ với 1 con nhện yêu ở suối. Sau vì cứu sư phụ mà tiêu diệt hết bầy nhện nhưng tha mạng cho 1 con nhện mà mình có mây mưa này. Hoá ra con nhện này hồi trước là tiên nữ trên trời đã thích thầm Bát giới từ khi còn ở trên Thiên Đình. Lục Thư nhỏ tuổi nhất là con của Bát Giới và Nhện Yêu hay tất cả đều là con của Bát Giới thì ko rõ

trừ bé 6 ra thì còn lại đều là con nuôi, nhiều khả năng là khi bát giới bị đày xuống trần gian thì tiên nữ kia cũng tìm cách đầu thai luôn. Lúc gặp nhau ở sông là cả 2 đã nhận ra nhau rồi chứ ko phải do con heo kia hứng lên chơi bậy bạ đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác nào giải thjchs lai lịch con lợn ở chap 2 đc k
 
trừ bé 6 ra thì còn lại đều là con nuôi, nhiều khả năng là khi bát giới bị đày xuống trần gian thì tiên nữ kia cũng tìm cách đầu thai luôn. Lúc gặp nhau ở sông là cả 2 đã nhận ra nhau rồi chứ ko phải do con heo kia hứng lên chơi bậy bạ đâu.

p/s: 2 tuần rồi chắc không cần phải bỏ spoil nữa đâu nhỉ, giờ ai mà chưa chơi thì chắc cũng chẳng vào đây làm gì.
Nhiều ae chưa chơi xong bác ơi. Tôi cũng mới sang Chapter 5 thôi
Ae bàn cốt truyện vui lòng bỏ Spoiler giùm nhé
Thank you Amyquy
Mà sao thằng Bát Giới gặp con Nhện và Lục Thư mà nó cứ né né kiểu gì ấy nhỉ . Ko hiểu bietgidau
 
Nhiều ae chưa chơi xong bác ơi. Tôi cũng mới sang Chapter 5 thôi
Ae bàn cốt truyện vui lòng bỏ Spoiler giùm nhé
Thank you Amyquy
Mà sao thằng Bát Giới gặp con Nhện và Lục Thư mà nó cứ né né kiểu gì ấy nhỉ . Ko hiểu bietgidau
Dính đến thằng phổng đạn nhậu không thì không tan cửa cũng nát nhà,con trư nó không nhận vợ con để không liên lụy thôi
 
Back
Top