Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
Ông già hồ lô gặp ở những chỗ nào nhỉ?
Chạy loăng quăng gặp ổng mỗi 2 lần, chap 1 chỗ ổng cho cái hồ lô hấp tinh đại pháp, với chap 4 thấy ổng ngồi trên chùa.
Mỗi chap gặp 1 lần
Trừ chap 6
 
Mỗi chap gặp 1 lần
Trừ chap 6
5 chap mỗi chap gặp 1 lần:
Chap 1 - buff hồ lô
Chap 2 - Kể lore về Kinh Hà Long Vương và 4 con rồng boss ẩn
Chap 3 - dạy phép vẽ vòng lửa
Chap 4 - ngồi nói chuyện dăm câu.
Chap 5 - Cho bình rượu xịn.

À biết là mỗi chap gặp 1 lần rồi cơ mà đang muốn hỏi là mỗi chap thì lão í ngồi ở đâu để còn chạy lại gặp í :v
 
À biết là mỗi chap gặp 1 lần rồi cơ mà đang muốn hỏi là mỗi chap thì lão í ngồi ở đâu để còn chạy lại gặp í :v
Chap 1+3 thì khó miss
Chap 2 gần chỗ boss cuối chạy lên xem mấy cái bia
Chap 4 đánh Long Vàng
Chap 5 cung điện chỗ HDS
 
chap 1 vs chap 3 là ko miss dc, vì nó đi cùng với cốt truyện. Còn quay lại có gặp dc hay ko thì ko biết nha, tương tự cho quét con ngựa.
 
spirit của tiger's acolyte cũng mạnh, damato, hồi khá nhanh, bác nào thử chưa.
 
Full Boss Map tiếng Việt, bác chủ thớt nếu thấy hữu ích thì ghim lên page 1 cho anh em cùng xem.
Credit: ''Sơn - Cộng đồng Game Offline Việt Nam''
Chapter 1
Chapter-1---VH.jpg


Chapter 2
Chapter-2---Hidden-VH.jpg

Chapter-2---VH.jpg


Chapter 3
Chapter-3---Part-1---VH.jpg

Chapter-3---Part-2---VH.jpg

Chapter-3---Part-3---VH.jpg

Chapter-3---Part-4---VH.jpg

Chapter-3---Part-5---VH.jpg

Chapter-3---Part-6---VH.jpg


Chapter 4
Chapter-4---Part-1---VH.jpg

Chapter-4---Part-2---VH.jpg

Chapter-4---Hidden-Map---VH.jpg


Chapter 5
Chapter-5---Part-1---VH.jpg

Chapter-5---Part-2---VH.jpg

Chapter-5---Part-3---VHac00d57a3e5761e6.jpg



Chapter 6
Chapter-6---End-Game---VH.jpg
quá tuyệt vời bro, tôi mù đường còn tiền đình nữa, chiu xíu là đầu đau như búa bổ, có cái này quá hay.
 
spirit của tiger's acolyte cũng mạnh, damato, hồi khá nhanh, bác nào thử chưa.
tôi đeo phần lớn trong NG 1, riêng cái nội tại crit dam của nó cũng đáng đeo rồi.
 
quá tuyệt vời bro, tôi mù đường còn tiền đình nữa, chiu xíu là đầu đau như búa bổ, có cái này quá hay.
quá tuyệt vời, xem xong mới thấy miss con chap 3 roy =)))
 
Pin làm gì thực tế sử dụng có ai mở page 1 coi đâu =) @vinhloc199x để dưới chữ kí rồi siêng post bài cho ae thấy là được :))
 
5 chap mỗi chap gặp 1 lần:
Chap 1 - buff hồ lô
Chap 2 - Kể lore về Kinh Hà Long Vương và 4 con rồng boss ẩn
Chap 3 - dạy phép vẽ vòng lửa
Chap 4 - ngồi nói chuyện dăm câu.
Chap 5 - Cho bình rượu xịn.
Lore của Kinh Hà Long Vương với 4 đứa con thế nào nhỉ ?
Sao mà Long Vương thì bị chém còn 4 đứa trốn như hủi vậy
 
Lore của Kinh Hà Long Vương với 4 đứa con thế nào nhỉ ?
Sao mà Long Vương thì bị chém còn 4 đứa trốn như hủi vậy
kiểu dám vuốt mặt thiên đình nên dập cho lên bờ xuống ruộng cả họ nhà mày
 
Lore của Kinh Hà Long Vương với 4 đứa con thế nào nhỉ ?
Sao mà Long Vương thì bị chém còn 4 đứa trốn như hủi vậy

Lúc đó là vào thời vua Thái Tông (Lý Thế Dân) nhà Đường. Ở thành Trường An có một ông thầy bói tên là Viên Thủ Thành, đoán việc như thần. Có một anh đánh cá ở dòng Kinh Hà được Viên Thủ Thành chỉ điểm cho, lần nào buông lưới cũng bắt được rất nhiều tôm cá.
Long Vương Kính Hà biết chuyện, sợ rằng cứ đà này con cháu thủy tộc sẽ bị bắt hết mất, bèn biến thành một tu sĩ, đi vào thành Trường An xem thực hư.
Long vương đến gặp Viên Thủ Thành, hỏi xem một quẻ thời tiết ngày mai, lại hỏi giờ nào thì mưa, lượng mưa bao nhiêu, Viên Thủ Thành đều nói được cặn kẽ. Long vương bèn giao hẹn với tay thầy bói, nếu đoán đúng thì thưởng 50 lượng vàng, đoán sai thì đập biển hiệu, không cho hành nghề ở đây nữa.

Long vương Kính Hà ra về, rất tự tin đắc ý rằng mình sẽ được cuộc bởi chuyện mưa gió trong vùng chính là do ông ta cai quản. Nào ngờ có thiên sứ nhà trời xuống đưa chiếu chỉ, lệnh cho Long vương Kính Hà ngày mai làm mưa. Thời gian và lượng mưa đều chính xác như lời Viên Thủ Thành phán đoán, khiến Long vương kinh hãi, hồn bay phách lạc. Thế nhưng y lại nghe theo lời đám cận thần, cố tình làm sai lệch đi thời gian mưa và lượng mưa một chút, rồi lấy cớ đó đến đập biển hiệu của Viên Thủ Thành.
Tay thầy bói không sợ hãi, chỉ cười nhạt mà nói rằng:
“Ta chẳng có tội gì đáng chết, chỉ có ngươi mới có tội chết. Ta biết nhà ngươi không phải tu sĩ mà chính là Kính Hà long vương. Nhà ngươi đã làm trái sắc chỉ Thượng đế, khó tránh được lưỡi đao trên Quả Long đài”.

Long vương nghe nói, trong lòng run sợ, bèn quỳ xuống van xin Viên Thủ Thành cứu mạng. Tay thầy bói đành tiết lộ cho một con đường sống, nói rằng giờ Ngọ ba khắc ngày mai nhà Trời sẽ sai Ngụy Trưng đến xử chém Long vương. Ngụy Trưng hiện đang là thừa tướng của vua Đường Thái Tông, chỉ có cách đến xin nhà vua thì mới toàn mạng.

Long vương nghe lời, đợi đến đêm thì báo mộng cho vua Thái Tông, kể rõ sự tình, van xin cứu mạng. Thái Tông nhận lời cứu. Đến hôm sau, sau buổi thiết triều thì cố tình giữ thừa tướng Ngụy Trưng ở lại chơi cờ cùng mình, kỳ thực là để Ngụy Trưng không thể đi chém đầu Long vương.

Lại nói chuyện đêm hôm trước, Ngụy Trưng đang ngồi xem thiên văn thì thấy có thiên sứ đem chiếu chỉ của Thượng đế xuống, sai y đến giờ Ngọ ba khắc ngày mai sẽ nằm mộng mà chém đầu Kính Hà Long vương.
Vua Thái Tông và Ngụy Trưng ngồi đánh cờ đến giờ Ngọ ba khắc, Ngụy Trưng bỗng nhiên phục xuống ngủ, ngáy khò khò. Thái Tông chỉ cho rằng Ngụy Trưng mệt mỏi nên ngủ gật, không tiện đánh thức. Không biết rằng trong lúc đó, Ngụy Trưng đã xuất hồn lên Quả Long đài để chém đầu Kính Hà Long Vương. Khi tỉnh dậy, không dám giấu diếm, thuật lại sự việc cho Thái Tông.
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng kêu gọi ầm ĩ ngoài cửa triều. Lúc sau hai tướng Tần Thúc Bảo và Từ Mậu Công mang một cái đầu rồng hãy còn máu me nhầy nhụa vào tâu rằng vật này từ trên trời rơi xuống
 
Lúc đó là vào thời vua Thái Tông (Lý Thế Dân) nhà Đường. Ở thành Trường An có một ông thầy bói tên là Viên Thủ Thành, đoán việc như thần. Có một anh đánh cá ở dòng Kinh Hà được Viên Thủ Thành chỉ điểm cho, lần nào buông lưới cũng bắt được rất nhiều tôm cá.
Long Vương Kính Hà biết chuyện, sợ rằng cứ đà này con cháu thủy tộc sẽ bị bắt hết mất, bèn biến thành một tu sĩ, đi vào thành Trường An xem thực hư.
Long vương đến gặp Viên Thủ Thành, hỏi xem một quẻ thời tiết ngày mai, lại hỏi giờ nào thì mưa, lượng mưa bao nhiêu, Viên Thủ Thành đều nói được cặn kẽ. Long vương bèn giao hẹn với tay thầy bói, nếu đoán đúng thì thưởng 50 lượng vàng, đoán sai thì đập biển hiệu, không cho hành nghề ở đây nữa.

Long vương Kính Hà ra về, rất tự tin đắc ý rằng mình sẽ được cuộc bởi chuyện mưa gió trong vùng chính là do ông ta cai quản. Nào ngờ có thiên sứ nhà trời xuống đưa chiếu chỉ, lệnh cho Long vương Kính Hà ngày mai làm mưa. Thời gian và lượng mưa đều chính xác như lời Viên Thủ Thành phán đoán, khiến Long vương kinh hãi, hồn bay phách lạc. Thế nhưng y lại nghe theo lời đám cận thần, cố tình làm sai lệch đi thời gian mưa và lượng mưa một chút, rồi lấy cớ đó đến đập biển hiệu của Viên Thủ Thành.
Tay thầy bói không sợ hãi, chỉ cười nhạt mà nói rằng:
“Ta chẳng có tội gì đáng chết, chỉ có ngươi mới có tội chết. Ta biết nhà ngươi không phải tu sĩ mà chính là Kính Hà long vương. Nhà ngươi đã làm trái sắc chỉ Thượng đế, khó tránh được lưỡi đao trên Quả Long đài”.

Long vương nghe nói, trong lòng run sợ, bèn quỳ xuống van xin Viên Thủ Thành cứu mạng. Tay thầy bói đành tiết lộ cho một con đường sống, nói rằng giờ Ngọ ba khắc ngày mai nhà Trời sẽ sai Ngụy Trưng đến xử chém Long vương. Ngụy Trưng hiện đang là thừa tướng của vua Đường Thái Tông, chỉ có cách đến xin nhà vua thì mới toàn mạng.

Long vương nghe lời, đợi đến đêm thì báo mộng cho vua Thái Tông, kể rõ sự tình, van xin cứu mạng. Thái Tông nhận lời cứu. Đến hôm sau, sau buổi thiết triều thì cố tình giữ thừa tướng Ngụy Trưng ở lại chơi cờ cùng mình, kỳ thực là để Ngụy Trưng không thể đi chém đầu Long vương.

Lại nói chuyện đêm hôm trước, Ngụy Trưng đang ngồi xem thiên văn thì thấy có thiên sứ đem chiếu chỉ của Thượng đế xuống, sai y đến giờ Ngọ ba khắc ngày mai sẽ nằm mộng mà chém đầu Kính Hà Long vương.
Vua Thái Tông và Ngụy Trưng ngồi đánh cờ đến giờ Ngọ ba khắc, Ngụy Trưng bỗng nhiên phục xuống ngủ, ngáy khò khò. Thái Tông chỉ cho rằng Ngụy Trưng mệt mỏi nên ngủ gật, không tiện đánh thức. Không biết rằng trong lúc đó, Ngụy Trưng đã xuất hồn lên Quả Long đài để chém đầu Kính Hà Long Vương. Khi tỉnh dậy, không dám giấu diếm, thuật lại sự việc cho Thái Tông.
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng kêu gọi ầm ĩ ngoài cửa triều. Lúc sau hai tướng Tần Thúc Bảo và Từ Mậu Công mang một cái đầu rồng hãy còn máu me nhầy nhụa vào tâu rằng vật này từ trên trời rơi xuống

Trong bản TVB đoạn sau Lý Thế Dân bị bắt hồn xuống địa phủ bị anh Long ko đầu dí nữa, Đường Tăng đích thân xuống cứu + siêu độ cho Long Vương mới xong chuyện, từ đó Lý Thế Dân mới kết nghĩa huynh đệ với Đường Tank rồi giúp lên đường thỉnh kinh, đoạn này ko biết TVB có chế ko nhưng coi rất hay và bám sát truyện, đoạn xuống địa phủ thấy anh Long cầm cái đầu máu me cũng ghê vãi :))
 
Ghê nhất hồi nhỏ coi đoạn long vương cầm cái đầu máu về báo mộng, thêm quả lồng tiếng "trả mạng cho ta.." rợn cmn khoái lạc song châu :))
 
Sự kiện Kính Hà Long Vương nó cũng như sự kiện Đổng Trác vào kinh vậy. Được dẫn truyện cho làm điểm bắt đầu của toàn bộ câu chuyện trong tiểu thuyết.
 
Back
Top