tuan_hope 5
The Warrior of Light
- 22/5/21
- 2,209
- 2,281
Cái vụ chị 4 bàn muốn nát rồi, thôi tổng hợp lại một lần luôn
Lưu ý: tất cả chỉ là giả thiết dựa trên các gợi ý trong game
Lúc mới đến Lan Hỷ Thôn, chị 4 đã giết hai con heo khiên đồ để buộc Bát Giới và TMN phải chui ra, đây là sự giúp đỡ đầu tiên, bởi vì đám nhện ở đây đã biết 2 chú cháu tới, bày sẵn kế hoạch đón đánh, 2 ông thần cứ ngu ngơ nằm trong rương chả khác nào dâng tận cửa cho kẻ địch. Bằng chứng là dù sau đó đã giở trò biến hình, Bát Giới vẫn trúng ám toán của chị 2 và bị khống chế.
Còn TMH, trong lúc đuổi theo Bát Giới đã rơi xuống Bàn Tơ Động, bị vướng vào tơ nhện không thể thoát ra, bị một con nhện lao tới thì bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã nằm trên ghế đàng hoàng, ngay bên cạnh là một cái bàn để sẵn thuốc trị thương, gần đó là một cái rương, trong rương là món Thác Kim Ngân Đái Câu (móc thắt lưng khảm vàng bạc) có tác dụng kháng độc (chương 4 toàn là độc). Mô tả của vật phẩm này là "Khởi niệm đoạn nhiên hữu ái, lưu tình tất định sinh tai", hiểu sơ là "Đã động ái tình, định sẵn sẽ gặp tai họa" (Dự báo trước kết cục của chị 4).
TMH lang thang trong bàn tơ động thì gặp lại chị 4 ở một nơi rất đặc biệt, trước cổng có 2 cái đèn liên tục hô to "đại hỷ", ám chỉ trước đây từng có một con khỉ giống hệt TMH đến đây làm chú rể, nên 2 cái đèn lồng mới nhận ra mà hô to. Ngay bên trong là rất nhiều rương, được ám chỉ là của hồi môn của chị 4, trong đống đó có cái hồ lô "Tương Phi", Tương Phi là nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, thường gắn liền với câu chuyện về hai chị em Nữ Anh và Nga Hoàng, được coi là vợ của vua Thuấn (Tên của vua Thuấn trong tiếng anh là Emperor Shun, cùng âm với Sun Wukong). Sau khi vua Thuấn qua đời, hai chị em này đã khóc đau buồn bên bờ sông Tương. Theo truyền thuyết, nước mắt của họ đã thấm vào cây trúc khiến cây trúc có những đốm màu đen giống như vết nước mắt, vì thế mà trúc này được gọi là "trúc Tương Phi". Tương Phi còn biểu tượng cho sự thủy chung và tình yêu vĩnh cửu trong văn hóa Trung Hoa.
Khi bị Hạc Tiên Nhân bắt đi, chị 4 thay vì kêu cứu, đã bảo TMH hãy chạy đi.
Tạo hình của chị 4 với mái tóc búi cao, đây là kiểu tóc của phụ nữ có chồng, cả Bàn Tơ Động chỉ có Tử Chu Nhi (người nhận mình là vợ Bát Giới) có kiểu tóc tương tự.
Khi hoàn thành chuỗi nv của chị 4 sẽ nhận được thành tích Misfit with Merit với mô tả như sau: Never will she see with him the world beyond (Nàng sẽ không bao giờ được cùng hắn nhìn thấy thế giới ngoài kia). Thành tích này trong tiếng Trung là 巧线死结四十七难 (Xảo tuyến bế tắc bốn mươi bảy khó). 47 đọc là 四十七 (Shi Si Qi), cùng cách phát âm 四是妻 (Shi Si Qi) có nghĩa là "số 4 là vợ"
Giả thuyết chị 4 là Bạch Cốt Tinh chuyển thế xuất phát từ nhân vật Bạch Cốt Tinh của Mạc Văn Úy trong Tây Du của Châu Tinh Trì, trong phim nhân vật này cứ luôn mồm "Thối hầu tử, thối hầu tử", chị Tư cũng gọi Thiên Mệnh Hầu là "Thối hầu tử". Thêm cái mặt của chị nó trắng bệch nên bên Trung nó mới đồn chị là chuyển thế của Bạch Cốt Tinh, giống như Thiên Mệnh Hầu là chuyển thế của Tôn Ngộ Không, Hai người hai kiếp yêu nhau như cặp Heo - Nhện.
Vì game này ko chỉ ref mỗi bản 1986 mà cả các tác phẩm nổi tiếng khác về TDK nên cái vụ tiền kiếp em Tư là Bạch cốt nó khá hợp lý... chứ còn ko liên quan đến Bạch cốt mà chỉ đơn giản cưới một con khỉ nào đó giống TMN thì lại ko thấy đám chị em khác nói gì hint về vụ đó cả, mà vụ TMN có nhiều clone từ trước cũng có vẻ là không đúng rồi.


