Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
còn cái chuyện tại sao Bàn Tơ Lĩnh thành cái trại chăn nuôi còn chỗ khác thì không tôi hiểu nôm na ntn:

- lợn nuôi ăn ngon hơn lợn hoang, chất lượng kiểm định, mass production thì dễ kiểm soát hơn, thay vì đi bắt yêu quái bên ngoài thì ta tự nuôi.
- trại chăn nuôi này chia làm 2 khu, Bàn Tơ Lĩnh và Côn Luân Sơn, do Bách Nhãn Ma Quân kiểm soát hết, chăn nuôi và cấy ghép các bộ phận cho yêu quái đều làm ở Bàn Tơ, trên Côn Luân Ma Quân nó úp bô người thường đi học đạo rồi cho ăn trứng trùng độc hoá thành yêu quái nên luôn có nguồn đạo lực dồi dào để chăn nuôi hiệu quả.
- chị em nhà nhện giỏi làm kinh tế cũng dễ cho việc dụ dỗ người thường đền Chu Gia Trang làm ăn buôn bán, tạo điều kiện thu hút nhiều người "học đạo" hơn.
- con Hạc tiên nhân chỉ việc đến thu hoạch từ Bách Nhãn Ma Quân cống nạp, đổi lại bảo kê cho Ma Quân, hai bên cùng có lợi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ồ. Tôi có nghe Trư kể chuyện Hoàng Mi. Còn vụ ngủ dậy đã thấy NK quậy banh thì chưa nghe. Nếu vậy thì hint ngay sau khi 2 thằng nhậu là khỉ nó làm luôn à.

Vậy timeline là:

  1. Nhậu Không bất mãn vì Thiên Đình/Linh Sơn giám sát chặt (Ảnh thần đồ của Dần Hổ, Wukong tới nhậu nhưng ban đầu đùa đùa nói là làm áo giáp, Dần nó tỏ ra thận trọng, lo lắng ngay).
  2. Sau 1 thời gian, Nhậu Không vẫn vui chơi nhàn tản bình thường nhưng đã ngầm lên kế hoạch. Gọi Trư tới nhậu 1 bữa túy lúy lần cuối, đồng thời thăm dò tâm ý thằng em là có muốn nghỉ việc về quê luôn không?
  3. Bát Giới vô tâm, chỉ thích hưởng thụ. TNK cũng không ép, bỏ đi, để Trư say ngắc (vì cũng có thể lo lắng nếu Trư tỉnh táo thì nó thấy mình quậy nó đi theo gíúp thì khổ, hoặc giả bị ép phải huynh đệ tương tàn thì sao?)
  4. Wukong bỏ vị trí, về Hoa Quả Sơn (không biết có nộp đơn giống 4 con rồng không hay bỏ đi luôn =)) ).
  5. Thiên Đình đồ sát HQS, TNK chính thức bị phân thây. (Lúc này chỗ hình ảnh hoạt hình ghép vô có thể khớp, nhưng cũng có điểm bất hợp lý vì nếu TNK cố ý kéo các con đi đánh Thiên Đình thì chiến tử là chuyện thường, có éo gì bất mãn).

Nên tui nghiêng về giả thuyết giống ông Kat là về rồi Thiên Đình kéo tới không nói không rằng, đồ sát luôn.

Hoặc thuyết khác là từ Thiên giới về HQS mới phát hiện ra khỉ ở HQS chết sạch từ trước rồi, dảk d3ultd1
đúng rồi ngay đoạn đầu menu là thấy ảnh đang ngồi trên đỉnh HQS giống như vừa mới def xong wave 1 đám thiên binh thiên tướng hay sao ấy, sau đó là bước vào wave 2 :D
 
Ngoài ra hôm qua chơi lại hết chap 2, giờ mạnh vãi rồi nên đánh boss chill chill xem thoại.

Tôi có ý kiến ngược với đồng chí Kat. Tôi cho là TNK thực sự sống lại. Nên nhớ đoạn phim cuối, flash back đoạn khỉ bị Tiễn xiên, khỉ cười bảo "Tao sẽ thoát cái vòng kim cô cho mày xem". Rõ ràng là TNK có kế hoạch thoát ra. Chứ còn tự sát xong cho thằng hậu duệ "kếthừa ý chí" nghe animu shit nhưng ngu bỏ mịa, không phải là tính cách TNK. TNK có bao giờ là siêu nhân chính nghĩa, nói đạo lý, will of fire, Hokage gì gì =))

Tui thấy một số điểm như sau (chắc các bác cũng đã biết, tôi hệ thống lại xem ổn chưa). Dưới đây là spoil nặng nên bác nào chưa chơi xong game tốt nhất là không mở:

1. Linh Sơn và Thiên Đình có thể là đồng minh, bằng chứng là đầu game khi thiên đình đang đập khỉ thì vòng kim cô (hàng độc quyền của phe phật giáo hiện ra), đồng thời để ý khi đang đánh thì có luồng sáng vàng hiện ra, khỉ bảo chói mắt quá hóa thành chim bay xuống dưới. Tuy nhiên, hai phe này bằng mặt không bằng lòng. Các giúp đỡ trực tiếp của TMN đều đến từ Linh Sơn, trừ Hắc Phong Sơn thổ địa được Bồ Đề ủy thác từ sớm.

- Thiên Đình muốn khỉ chết hẳn cho rảnh nợ, không cho sống lại, do đó khi TMN lấy được căn thứ 5 thì Thiên Đình cho quân tới HQS tiêu diệt. Trước đó thì vẫn thấy là các Yêu Vương lo được, không cần nhúng tay. Tâm lý là "Thần tiên thích đánh cờ", quân cờ oánh nhau thì không cần thiết người chơi cờ cứ luôn phải thò tay vào đánh giúp, vậy còn gì thú vị? Chỉ khi cuộc cờ sắp nát, nhà chính sắp nổ thì mới phải cho tay vào.

- Linh Sơn muốn khỉ sống lại, nhưng là một con khỉ nghe lời. Thứ nhất là khỉ già nói dối là TNK real đã chết hẳn, không bao giờ sống lại, căn "Ý" của TNK đã tan biến theo NK, còn TMN mày là mày, mày đập chết Đại Thánh Tàn Khu để tảng đá không thể sinh khỉ ra nữa, rồi ra đây cho tao đội vòng => Khỉ tiếp tục nằm trong tay Linh Sơn.

Chúng ta đều biết căn "Ý" của TNK không hề mất mà đang trong tay Tiễn, và TNK thực sự hồi sinh trong xác con TMN.

2. Di Lặc tuy là người của phe Linh Sơn nhưng có vẻ như có lòng khác. Di Lặc giúp Tiễn che giấu, không ngăn cản TMN vào tranh,...

Di Lặc, Viên Thủ Thành, Tiễn và sau này là khỉ... là cùng một phe thứ 3. Tạm cho là phe "cấp tiến", "tương lai". Xét rằng Di Lặc là "Phật tương lai".

Tui mạn phép nghĩ hướng cốt truyện của game này nếu có sequel sẽ là team cấp tiến thay thế cả 2 thế lực già cỗi, bảo thủ, khắc nghiệt để tạo thế giới mới blah blah.
Theo tôi nghĩ khỉ già ko nói dối, mà tất cả đó là những gì nó biết. Vụ cược của ngộ không và dương tiễn vốn là để đánh lừa tan giới, vốn ko ai nghĩ rằng ý của ngộ không được dương tiễn bí mật giữ. Di lặc, viên thủ thành còn hỗ trợ che dấu tung tích. Một người tính toán đc hết thảy đạo trời, một người pháp lực vô biên vậy là lừa được cả bên linh sơn lẫn thiên đình là căn ý bị biến mất theo trời đất rồi, nên ko ngăn cản con khỉ đi tìm 5 căn vì nghĩ có tìm hết cũng là một ngộ khỉ không hoàn chỉnh, bên phật thì an bài con khỉ già đeo vòng vào ngay khi con khỉ tìm đủ 5 căn. Việc căn thứ 6 vốn ko ai ngờ tới đc, ván cược này khỉ win.
 
Chỉnh sửa cuối:
Khỉ già cũng là thần phật nào đó
Cũng ko biết canh bạc giữa Ngộ0 với 3M :))

3M làm việc diệt khẩu chả khác gì hitman
 
Copy trên phở bò peepo_gvn

Phàm nhân hẹn biển thề non nhưng chỉ vài tháng vài năm là quên lãng câu thề
Còn Nhị Lang sẵn sàng ẩn thân 500 năm trong tranh chỉ chờ 1 con khỉ có ý chí quật cường truy cầu tự do tái sinh

460145561_122208706214019119_6854512232793984450_n.jpg
 
Mình 3m và khỉ thì là bất khả thi, nhưng đây có thêm lão thầy bói và di lặc, có khả năng bồ đề cũng ngầm giúp che đậy thiên cơ.
 
Mình 3m và khỉ thì là bất khả thi, nhưng đây có thêm lão thầy bói và di lặc, có khả năng bồ đề cũng ngầm giúp che đậy thiên cơ.
Còn 4 ông bạn rượu đàn, ô nữa :))

Ko biết ảo giác hay người thật
 
Còn 4 ông bạn rượu đàn, ô nữa :))

Ko biết ảo giác hay người thật
Chắc ảo ảnh thôi. 4 anh thiên vương là lính siêu trung thành của Thiên Đình trong hầu hết các truyền thuyết, thần thoại mà, dễ gì mà theo Tiễn. Đấm chết còn chả thấy có Ảnh Thần Đồ gì luôn mà.
 
Này thì không clear lắm. Đúng là khỉ nó có nhắc về sự thật của "trường sinh bất lão". Còn vụ giết yêu quái luyện đan để ăn rồi thành bất tử thì không chỗ nào nói rõ cả...
Đồng chí đã giết bao nhiêu con yêu quái, moi ra bao nhiêu viên nội đan, đem về cho con Tuất Cẩu nấu thành bao nhiêu viên tiên đan rồi? Và đồng chí đã nốc bao nhiêu trong số đó? Loại gì? Tăng cường sinh mệnh hay tăng cường pháp lực? Đây là hàng độc quyền do nhà nước quản lý, các hành vi tự ý luyện và dùng tiên đan đều là vi phạm luật trời, đồng chí thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.
 
Chỉnh sửa cuối:
anh em ơi, giờ mới muốn mua Wukong để trải nghiệm. Có bác nào còn thừa code hay gìft giếc gì rẻ không ?
Chơi xong Baldur's Gate rồi hả ông :)
 
Đàn nhện con có 5 đứa mà sao luyện đan chỉ bắt có em 4 thôi nhỉ?
Tính ra nếu muốn hời thì phải bắt nốt mấy đứa còn lại chứ.
 
Đàn nhện con có 5 đứa mà sao luyện đan chỉ bắt có em 4 thôi nhỉ?
Tính ra nếu muốn hời thì phải bắt nốt mấy đứa còn lại chứ.

Bắt 1 con vì nó có ý định tạo phản trốn ra ngoài thôi, để lại mấy con kia để làm culi chứ, bắt hết lại phải train lứa mới hả worry-1
 
Bắt 1 con vì nó có ý định tạo phản trốn ra ngoài thôi, để lại mấy con kia để làm culi chứ, bắt hết lại phải train lứa mới hả worry-1
Thực ra có ý định hay không cũng ko thể thoát ra đc cái núi bàn tơ đó, vì nếu đc thì nhà đó từ già đến trẻ đã hợp lực nhau đi rồi, tôi nghĩ chắc phải có nguyên do khác peepo_eyeroll-png.506515/
 
nào quy định tu phải ăn chay

ăn cỏ mà tu thành chánh quả dc thì trâu bò thành phật cmr
Cũng giống như đi vào cơ quan thì phải theo quy định chung. Tam Thanh với Ngọc Đế yêu cầu ăn chay mới được vào biên chế thì ai dám cãi
Trong Tây du ký, sau khi thành chính quả, về lại ngôi làng chỗ con Rùa, Bát Giới có ăn được thức ăn nhân gian nữa đâu.
Động vật có thể ăn thịt sống, nhưng con người bây giờ ăn bắt buộc phải qua chế biến vậy thôi
 
Back
Top