Đm phim hay vlone

Đây mới là bom tấn của năm.
- Phim này đem lại cảm giác như đang được xem lại 1 phim scifi kinh điển từ những năm 80s, từ worldbuilding đến màu phim, nhạc, v.v. thật là hoài niệm cực kỳ.
- Quay phim & kỹ xảo best, tạo được khung cảnh thế giới tương lai cực kỳ hùng vĩ. Từ những cảnh nội thất bên trong Wallace Corp. đến đê chắn biển ở Los Angeles, bãi phế liệu San Diego, cuối cùng là Los Angeles bị bỏ hoang đều cực kỳ chất, đạo diễn toàn chọn góc quay rộng để lấy tối đa khung cảnh xem phê lòi. Ngồi 3 tiếng vẫn không có cảm giác muốn đứng lên vì phim quá đẹp

Nhìn lại thì đám bom tấn hè chỉ đáng tuổi tí, Dunkirk, Apes 3 vừa rồi cũng không bằng

Chia buồn với Nolan và Fox, năm sau chắc không có cửa ăn Oscar quay phim với kỹ xảo rồi.
- Phim 3h, kết hợp kể lại quá trình điều tra + khai thác nội tâm nv chính + show toàn cảnh thế giới tương lai nên cảm giác đầy đủ, hết phim không thấy bị nhột nhột kiểu chưa giải thích kỹ tâm lý nv hay chưa hiểu rõ về thế giới trong phim. Nhưng cũng phải nói là phim đi hơi chậm, đợi mòn mỏi mãi mới thấy Harrison Ford xuất hiện, lúc đấy mới bắt đầu vào arc cuối.
- Nội dung phim thẳng, đơn giản, không xoắn quẩy, không cố tỏ ra deep nhưng vẫn làm bật lên được mâu thuẫn con người - người nhân bản, xung đột nội tâm các thể loại của người nhân bản, v.v. Có điều có điểm trừ là phim này vẫn mắc cái bệnh "kể chuyện cho phần sau", kết phim chỉ chốt lại được câu chuyện của K và Deckard, còn câu chuyện của phe nổi loạn và phe Wallace Corp. vẫn còn bỏ ngỏ. Mà tình hình là doanh thu phim đang xịt, chắc khó có p3, nên có thể qua mùa quýt mà khán giả vẫn không được xem đại chiến Blade Runner : The Clone War
- Trận đánh boss cuối có background hơi bị đẹp, anh Ryan và boss đập nhau như con trên dòng nước lũ, epic khỏi bàn. Có điều cách hạ boss thì có hơi..... Tự nhiên đến đoạn này lại nghĩ đuma cái bọn này sx được iphone nồi đồng cối đá xe cán không nát mà ko cho nó chống thấm nước à ?
- Gái trong này xinh, em Joi nhìn rất yêu, em Luv cũng đẹp mặc dù hơi bị đô. Mà 2 em diễn cũng hay nữa, mặc dù trước phim này thì chả biết 2 dv này là ai cả. Ryan với Ford thì thấy bình thường, tròn vai.
Tóm lại phim này khoảng 8.5-9/10. Bác nào chưa xem thì khuyến khích nên đi, xem phim này đáng tiền bằng cả 1 năm xem mấy cái phim Marvel, DC, Cướp biển với Fast,... ấy. Doanh thu thì chắc xịt rồi, nhưng vẫn hóng năm sau em nó lãnh bao nhiêu cầu với tượng.