Bọn làm phim ảnh không thể nào diễn tả được cái khí chất thần thái của những nét vẽ phóng khoáng như những bức tranh thuỷ mặc trong truyện này đâu
Đao Mã phải chọn được diễn viên vừa chính trực, vừa đê tiện, vừa nhây vừa hài, có chất giang hồ phóng khoáng lại có chất lãng tử phóng túng trăng hoa.
Đế Thính phải chọn ông cao to lực lưỡng, khuôn mặt góc cạnh, nam tính, sát nhân, lầm lỳ, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật, một mình chém giết cả thiên hạ, ôm trong mình nỗi day dứt khổ tâm, tâm lý nặng nề
Chọn được mấy ông diễn viên đã thấy khó rồi, mà lột tả được tâm lý nhân vật còn khó hơn.
Bọn Tàu bây giờ phim ảnh kiếm hiệp toàn theo hướng tu tiên, quần là áo lượt bóng bẩy sạch sẽ quá đáng, diễn viên lưu lượng, mặt hoa da phấn ẻo lả tóc dài bạch kim, diễn xuất thì kém cỏi, võ thuật thì không có căn cơ chỉ biết dùng kỹ xảo, cắt cảnh thô bỉ, không thể xem nổi mấy cái phim kiếm hiệp tu tiên của bọn Tàu bây giờ