Blades of the Guardians

Nó ngu với ảo tưởng sức mạnh quá nên tạch thôi, tính ngày tính đêm rốt cuộc cũng chỉ là con rối cho người khác. Mới làm khả hãn của mấy cái tộc man di mà tưởng thành ông trời rồi, dám động cả cocc gốc bự.
hình như bọn triều đình trung nguyên từng dùng vũ lực với chúng nó mà ko thành công,chắc vì thế nên thằng này tưởng chỉ cần thống nhất dc 5 tôc thì nó vẫn éo cần sợ triều đình. :-?
 
đó là khi 5 nhà còn full lực và cùng hợp tác chống ngoại xâm, chứ nội chiến nát bét kiểu đó thì chống cái beep gì nữa =))
 
Chả có lý do gì mà ở lại cả đâu. Giết thằngg Huyền là hết nợ với sa mạc rồi. Vẫn sẽ vào Trường An thôi :v
 
Chả có lý do gì mà ở lại cả đâu. Giết thằngg Huyền là hết nợ với sa mạc rồi. Vẫn sẽ vào Trường An thôi :v
cái đám tàn tích 5 đại gia tộc là lý do đấy còn gì
 
Có điên mới dám dẫn dắt đám đấy. Vừa mới bị chúng nó giết cả nhà, bản thân cũng bị dí suýt chết. Giờ mất chủ cái chúng nó trở mặt ngay thì dùng làm sao dc? Hay ý cậu là phải giết hết chúng nó?
 
Có điên mới dám dẫn dắt đám đấy. Vừa mới bị chúng nó giết cả nhà, bản thân cũng bị dí suýt chết. Giờ mất chủ cái chúng nó trở mặt ngay thì dùng làm sao dc? Hay ý cậu là phải giết hết chúng nó?
không hẳn là vì đám đó, còn vì những người đã mất của A Dục Cơ nữa, như chap 60 đã nói 1 lần rồi :-?
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/tieu-nhan/chapter-60-285622
 
mình thì cho là đoạn đó cho thấy là A Dục Cơ vẫn còn trách nhiệm phải vì những người trong gia tộc đã chết mà tiếp tục chiến đấu, không được buông xuôi. Kết quả là 5 cái lông chim cắm trên đầu thằng Huyền đó.
Chứ giờ em ấy ở lại mình thấy chẳng để làm gì. Nếu sau đây chết ở sa mạc thì không nói. Nhưng mà chết thì truyện sida quá :v
 
Bọn man tộc này trở mặt nhanh vcl, mới chap trước còn đuổi giết người ta chap này cúi đầu xưng thần cmn luôn. (Sắp) bị triều đình làm cỏ cũng ko oan. :))
 
đậu má, bọn creep trở mặt nhanh vờ lờ vừa thấy thằng kia chết liền nhận con kia làm boss, vừa đọc vừa thấy dân có máu nô lệ bẩm sinh phải có chủ mới chịu đc
còn thằng kia đc bà tiên tri đoán đúng vl ko sai tý nào đúng 5 cái lông cắm vô đầu, lông ở đuôi tên đm =)))
ai cól ink raw không nhỉ xem comicvn đến 65 thì phải :v
 
đậu má, bọn creep trở mặt nhanh vờ lờ vừa thấy thằng kia chết liền nhận con kia làm boss, vừa đọc vừa thấy dân có máu nô lệ bẩm sinh phải có chủ mới chịu đc
còn thằng kia đc bà tiên tri đoán đúng vl ko sai tý nào đúng 5 cái lông cắm vô đầu, lông ở đuôi tên đm =)))
ai cól ink raw không nhỉ xem comicvn đến 65 thì phải :v
bên comicvn nó song song với raw luôn rồi, 1 tuần 1 chap :v
www.dm5.com/manhua-biaoren/
 
Đậu má ở lại thật sao? :((
 
đậu, thằng thổ hỏa la đẹp trai vãi :x :x
 
:v ở là đúng rồi, em synh tươi thế này thì không hợp với main già đâu.
Thằng Thổ Hoả mở mặt nạ ra thấy hốt cả hền, còn tưởng nó tuổi tác cỡ main mà mặt mũi sẽ võ biền hơn cả chú Nghiễm ai dè đẹp kiểu mỹ lệ 8-}
 
Lúc đầu cứ tưởng mặt mũi thằng thổ hỏa la phải cốt đột lắm ai dè đẹp trai nhất truyện :">
 
tháo mặt nạ phát là ở lại xiền rồi =))
 
Back
Top