Blades of the Guardians

ngày 2 chap luôn :v. Đao Mã ver shota xuất hiện rồi :v
 
2 chap liền vào mạch truyện, đọc hay thật :4cool_beauty:
 
Ông nào rành sử chổ này giải thích hộ là hiện có bao nhiêu nước ở Trung Quốc thời đó với, Bắc Ngụy là nước của nhà Vũ Văn sau khi diệt xong Tề, vậy còn các nước nào nữa ngoại mấy cái tộc quan ngoại? Cái thành Trường An mà dân kéo đến cũng thuộc Bắc Ngụy à? Đọc mạch truyện thì hay nhưng mà chính sử chổ này ko biết nên nhiều chổ ức chế quá !

Thằng cha Uất Trì Quýnh đúng dạng ngu trung, nghĩ gần chứ ko nghĩ xa, còn thằng cha Vũ Văn Hộ giỏi nhưng lại cậy quyền làm bậy.
P/s: giờ mới hiểu sao cái truyện này tên là Blades of the Guardians :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
sao ảo thế nhỉ,nhìn thằng cha kia to con thế mà để thằng oắt hoàng đế tí tuổi đầu đập như con =))
 
Ông nào rành sử chổ này giải thích hộ là hiện có bao nhiêu nước ở Trung Quốc thời đó với, Bắc Ngụy là nước của nhà Vũ Văn sau khi diệt xong Tề, vậy còn các nước nào nữa ngoại mấy cái tộc quan ngoại? Cái thành Trường An mà dân kéo đến cũng thuộc Bắc Ngụy à? Đọc mạch truyện thì hay nhưng mà chính sử chổ này ko biết nên nhiều chổ ức chế quá !

Thằng cha Uất Trì Quýnh đúng dạng ngu trung, nghĩ gần chứ ko nghĩ xa, còn thằng cha Vũ Văn Hộ giỏi nhưng lại cậy quyền làm bậy.
P/s: giờ mới hiểu sao cái truyện này tên là Blades of the Guardians :5cool_big_smile:
đoạn lịch sử này là dính tới giai đoạn Nam-Bắc triều, ở bộ này thì bối cảnh toàn bộ xảy ra ở Bắc Triều. Giai đoạn này Bắc Triều có 5 triều đại là Bắc Ngụy (tộc Thác Bạc), Đông Ngụy (họ Cao nắm thực quyền sau lập ra Bắc Tề), Tây Ngụy (vua nào đó nhưng mà thực quyền là ở trong tay Vũ Văn Thái, đời cuối của nhà này vừa vặn với mốc thời gian trong truyện ở mấy chap mới nhất đang flashback là Vũ Văn Hộ phế bỏ Tây Ngụy lập ra Bắc Chu), Bắc Tề (họ Cao), Bắc Chu (tộc Vũ Văn). Sau này thì 2 nhà Bắc Tề Bắc Chu pk nhau và Bắc Chu diệt Bắc Tề thống nhất miền Bắc. Sau nữa thì Dương Kiên phế bỏ Bắc Chu lập ra nhà Tùy, đến đời thứ 2 cũng là đời cuối cùng Dương Quảng là mốc thời gian hiện tại của truyện :-?
 
sao ảo thế nhỉ,nhìn thằng cha kia to con thế mà để thằng oắt hoàng đế tí tuổi đầu đập như con =))
thằng kia cũng tầm 2x, có luyện võ nữa, thì nhìn thế thôi chứ lực mạnh phết đấy
vả lại đập xong lão kia tức thôi chứ cũng chả bị gì, quan trọng là khúc sau đám kia vô gangbang thì chịu
 
Nó đập vào chổ gần sau gáy, chưa xỉu là giỏi rồi !
 
^klq, giờ gamevn cho đổi tên tự do rồi à :o
 
Đm có lẽ nào Tiểu Thất là Lý Thế Dân :o :o :o
 
ngán nhất là mấy thể loại giang hồ pha trộn với quan lại triều đình
 
có cảm giác con kia sẽ giết sạch đám này ( nhìn cái ánh nhìn bốc lên 2 chữ '' biến thái'' ) :5cool_ops:
 
Back
Top