SLEEPING girl
Mr & Ms Pac-Man
- 1/3/10
- 110
- 1
Manga: BLAME!
Thể loại: Cyberpunk
Tác giả: Tsutomu Nihei
Nhà phát hành: Kodansha/Tokyopop
Seinen (1998-2003)
10 volumes
Tagline: "Maybe on Earth, Maybe in the Future".
Tóm tắt truyện:
"Killy, kẻ lữ hành đơn độc, không tương lai hay quá khứ. Với 1 nhiệm vụ duy nhất, đi tìm kiếm người mang mã gene đặc biệt, "Net Terminal Gene"...
và những gì tiếp theo, đã là lịch sử
..."
Nhìn chung, truyện có sự khác biệt tương đối lớn so với những manga thông thường.
Setting của truyện là cyberpunk
, không hề có mở đầu rõ ràng. Rất ít lời thoại, không hề có dẫn truyện, vài đoạn monologue (ban đầu), còn lại phần lớn là SFX. Có vẻ như tác giả muốn người xem tự ngẫm ra lời thoại, diễn tiến (dẫn đến theo việc dõi truyện khá là khó khăn), mang 1 phong cách truyện gần giống như của Frank Miller, ít lời thoại, đen trắng và noh, nên khi xem cũng có thể tương đối buồn tẻ
.
Vì tác giả cũng là 1 kiến trúc sư, nên truyện luôn có những đặc tả không gian, công trình chi tiết và choáng ngợp. "scenery porn"- có thể nói như vậy. 1 đặc điềm hiếm có và là 1 nét rất đặc trưng cho truyện của Tsutomu, đem nó gần hơn với comic hơn là manga truyền thống.
[Spoil]
[/Spoil]
Là Seinen, nên hình ảnh có thể hơi bạo lực, kinh dị cho người nhỏ tuổi (nhưng vì đây là GVN nên ta không cần lo chuyện đó), và không fan-service kèm theo.
Có thể lời giới thiệu không hấp dẫn, và nếu bạn có đọc qua và thấy nó buồn tẻ, cốt truyện, không phải là điểm yếu, nhưng mù mờ cho người đọc, thì bạn đã chính xác. Blame là bộ manga nhiều thiếu sót, nhưng nó mang tính nguyên bản cao, tác phẩm đầu tay, và là bước đầu tiên đưa tên tuổi của Tsutomu ra thê giới.(sự thật, thì Tsutomo nổi tiếng ở nước ngoài hơn là tại chính quê hương của ông)
Và nếu có hơi dài dòng, thì nếu bạn hay ai đã đọc post này, thì chỉ cần bạn nhớ tên truyện, để đến khi muốn 1 cái gì đó mới mẻ, khác lạ hơn những môtip truyền thống, "Blame!" sẽ 1 sự lựa chọn không tồi.
Thể loại: Cyberpunk
Tác giả: Tsutomu Nihei
Nhà phát hành: Kodansha/Tokyopop
Seinen (1998-2003)
10 volumes
Tagline: "Maybe on Earth, Maybe in the Future".
Tóm tắt truyện:
"Killy, kẻ lữ hành đơn độc, không tương lai hay quá khứ. Với 1 nhiệm vụ duy nhất, đi tìm kiếm người mang mã gene đặc biệt, "Net Terminal Gene"...
và những gì tiếp theo, đã là lịch sử
..."
Nhìn chung, truyện có sự khác biệt tương đối lớn so với những manga thông thường.
Setting của truyện là cyberpunk
, không hề có mở đầu rõ ràng. Rất ít lời thoại, không hề có dẫn truyện, vài đoạn monologue (ban đầu), còn lại phần lớn là SFX. Có vẻ như tác giả muốn người xem tự ngẫm ra lời thoại, diễn tiến (dẫn đến theo việc dõi truyện khá là khó khăn), mang 1 phong cách truyện gần giống như của Frank Miller, ít lời thoại, đen trắng và noh, nên khi xem cũng có thể tương đối buồn tẻ
. Vì tác giả cũng là 1 kiến trúc sư, nên truyện luôn có những đặc tả không gian, công trình chi tiết và choáng ngợp. "scenery porn"- có thể nói như vậy. 1 đặc điềm hiếm có và là 1 nét rất đặc trưng cho truyện của Tsutomu, đem nó gần hơn với comic hơn là manga truyền thống.
[Spoil]
Là Seinen, nên hình ảnh có thể hơi bạo lực, kinh dị cho người nhỏ tuổi (nhưng vì đây là GVN nên ta không cần lo chuyện đó), và không fan-service kèm theo.
Có thể lời giới thiệu không hấp dẫn, và nếu bạn có đọc qua và thấy nó buồn tẻ, cốt truyện, không phải là điểm yếu, nhưng mù mờ cho người đọc, thì bạn đã chính xác. Blame là bộ manga nhiều thiếu sót, nhưng nó mang tính nguyên bản cao, tác phẩm đầu tay, và là bước đầu tiên đưa tên tuổi của Tsutomu ra thê giới.(sự thật, thì Tsutomo nổi tiếng ở nước ngoài hơn là tại chính quê hương của ông)
Và nếu có hơi dài dòng, thì nếu bạn hay ai đã đọc post này, thì chỉ cần bạn nhớ tên truyện, để đến khi muốn 1 cái gì đó mới mẻ, khác lạ hơn những môtip truyền thống, "Blame!" sẽ 1 sự lựa chọn không tồi.
Chỉnh sửa cuối:




,nhưng phải nói là cuốn hút . Bên oneschi có dịch full bộ này bác nào hứng đọc lại thì sang mà coi
. Nhưng kiểu gì thì kiểu, Sanakan vẫn ấn tượng nhất vì [spoil]đã dám chống lại cả quân đoàn Safeguard để cứu/lấy lại Cibo[/spoil]
