Blood Alone - Dòng máu kì lạ

ừ sorry,tớ nhầm với đoạn này:P

___________Auto Merge________________

.
èo nhầm nhầm,để post lại
blood_alone_v01_150.jpg
:(
 
:-* Dạo này đang ghiền Blood Alone :-* POst gì có chút xíu zạ bạn ? Post thêm ih :-*​
 
lol , Blood alone xem ngày càng hay :))
Đúng chất Slice of Life :-* ... đã vậy còn có loli ... móe !!!!!!!

Cái thể loại Slice of Life (SOL) này kén ngừoi xem :)) , xem mấy type SOL này thứ 1 là xả stress tốt , 2 là xem tuy có nhiều cái rất bình thường nhưng rất đáng phải suy nghĩ .-.
 
Tớ cũng thích,nhưng mà thích mấy manga sister complex hay brother complex hơn:'>(chết thật,hay mình biến thái mất rồi:'>)
 
đọc thể loại slice of life giải stress sau khi giết zombie, quăng lựu đạn phá xe tăng hoặc ném bom hạt nhân rất tốt :D bộ BA này có cách trình bày là lạ, lúc thì xen giữa khung tranh là màu đen, lúc lại chả có khung nào đọc cũng mới mẻ lắm :)
@bác ở trên: đúng, biến thái thật rồi :))
 
ấy chết:'>,tớ chỉ thích đọc thôi chứ có bắt chước đâu mà:'>
Mà sao Blood alone chưa thấy ra chap mới nhỉ?mới đọc mấy bộ của cùng tác giả thấy cũng khá hay:>
 
nxb thường hay ngừng giữa chừng rồi đợi dài cổ lắm, chắc gì đã full :)
 
cái Hayate nó cũng ngừng sau đó lại ra đấy, quan trọng là nếu nó kiếm đủ danh thu thì nó vẫn on-going thôi. Chỉ có điều lỗi dịch của nó trong bộ này hơi bị nhiều

Lúc khung trắng lúc khung đen tớ đoán là thể hiện ban ngày và ban đêm
Tớ cũng thích,nhưng mà thích mấy manga sister complex hay brother complex hơn(chết thật,hay mình biến thái mất rồi)
Có vẻ như cái này cũng có siscom đấy, nhưng phải đợi nhân vật bà chị này xuất hiện đã :-?
 
siscom ở đâu thế :-o sao mình không để ý thấy nhỉ câu :-?

@Seinen: bạn không phải lo đâu nếu chỉ thích sister complex hay brother complex mà không nhiễm hay nổi tà tam với con e mgais của mình(chua ngoa đanh đá, không khi nào nói

nổi một câu Oni-chan trừ khi vòi tiền mình) thì cậu vẫn còn "khỏe mạnh" chán :))
 
à đọc tập 2 thì thấy đoạn hồi tưởng thằng Kuroe nó yêu con chị nó còn gì. Tập 1 thì nói sau đó bị thằng cha nào đó bắt cóc mất
Nói chung bí ẩn thì vẫn còn nhiều, tác giả thì vẫn thong dong với tiến độ 4 năm/4 tập rưỡi. Ráng ngồi cười như một người lãnh cảm đích thực thì độ 1 năm là có tập mới
 
Chán chả có gì để bàn

Bộ này bị stall như thế thì biết bao giờ có chap mới cho các bạn đọc mà còn "thảo luận" :-w
 
cái Hayate nó cũng ngừng sau đó lại ra đấy, quan trọng là nếu nó kiếm đủ danh thu thì nó vẫn on-going thôi. Chỉ có điều lỗi dịch của nó trong bộ này hơi bị nhiều

Lúc khung trắng lúc khung đen tớ đoán là thể hiện ban ngày và ban đêm

Có vẻ như cái này cũng có siscom đấy, nhưng phải đợi nhân vật bà chị này xuất hiện đã :-?

Có Siscom,theo lời của Sayaka thì Korue yêu chị gái của mình,trang đó đây
blood_alone_v02_030.jpg

còn có cả lolicon(cái này la dĩ nhiên:">)và 1 chút Yaoi nữa,ở chap 2 lúc Misaki nói chuyện cùng Higure có cảnh Higure âu yếm với 1 gã hầu của mìnhb-(
Siscom thì đúng thể loại mình thích rồi her her:">
 
ơ làm gì mà rớt xuống page 3 thế này 8-|
kéo lên nào :'>

cái tập 5...loli loli :x
mấy màn ôm, bế, khóc lóc, cả vụ sợ sét thật là kích động quá :(( :((
 
Mốt bây h Vampire

Truyện cho con gái thì là các anh đẹp trai, thông minh, cool,..

Còn lại là các pé Loli ;;)
 
Tập mới thấy thằng Korue imba quá. Ma Vampire thời đại trước bị nó xoẹt phát lên dĩa luôn. Bó hand thật :(
 
Tập mới nào thế ?

Chap ? vậy cậu
 
Tập mới ra ở VN hôm thứ 2 nè. Vol 4 hay 5 gì đó tớ ko nhớ rõ :D
 
ở hà nội còn chỗ nbanwabasn tập 1 và 4 ko thiếu đúng 2 tập này:((
cái này gần kiẻu Onichan rùi:'>
 
e nhớ lúc đọc trên mạng thì trang thứ 2 jessy mặc...nhưng lúc mua truyện thì có thêm cái áo.tác giả vẽ thêm hả hay là mấy ông vn thế:-/
 
Back
Top