Hitman mình thấy chỉ có 1 cái khó nhất là giới hạn save ở chế độ khó và đang chơi giữ chừng ko thể nghỉ được (nghỉ là mất sạch).
Mình xong cái màng Dance with devil rồi: Mình chơi theo kiểu Serial Killer: Gặp là giết (dĩ nhiên là stealth kill). Mới vào dùng súng lục (được trang bị tối đa (nhắm, giảm thanh, xuyên cửa). Bắn chít thằng trong văn phòng (dĩ nhiên là từ xa

). Thằng bảo vệ chạy (chổ lối xe vào) ra coi -> kill nốt, xong rồi thì cũng cách tương tự bắn chít thằng thằng còn lại. Vô ăn cắp cái băng video, xong thay đồ. Chạy ra chổ thằng bị giết trong văn phòng sẽ có 1 thằng đến xem xét xong rồi giết lun. Xong xuống giết tiếp thằng bảo vệ đứng gần cái xe (bằng súng lục giảm thanh cho dễ). Có 2 cái thang máy, mỗi cái có 2 thằng gác cửa. Đứng từ xa dùng súng lục bắn 1 phát 2 viên xuyên đầy chít 2 thằng (vì nó đứng theo 1 đừng thẳng, may mắn thì có thể giết lun 4 thằng). Rồi cứ thế mà xử từ từ.... #

Nếu theo cảnh của tui thì mức độ bao lực hơi bị cao nên mấy bác pro sẽ ko thích. Nhưng tui khoái cách chơi này. Màn này
:'> Màn này có đấu xúng trong căn phòng với thằng màu đỏ (sẽ mất máu) tốt nhấn là đợi nó dẫn mình vô tới gần chổ vắn (chỉ có 1 cặp đang hôn nhau) rồi rút súng lục sử lẹ rồi dong. Đở phải tốn tí huyết
Đang chơi cái màng gì mà có White House (vô để giết mấy thằng thích khác). Chơi nữa chừng thì cúp điện, tức điên cả người. X(
Hình như đây là phần cuối của Hitman phải ko mấy bác. Vì tui thấy cái background của Main Menu có cản Hitman nằm... trong nhà thờ. Chắc ngủm rồi :p