- 17/2/08
- 2,637
- 166
Lúc nó đang đi vào hồ bơi ở trong nhà thì đẩy xuống nước + rút súng đã có giảm thanh bắn lên cái kính trần nhà ấy,vẫn SA 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

+Hình như là có làm cái gì đó vì tui tháy nó nói và làm gì tại chỗ tên đầu bếp, có điều nếu kill nó trong nhà vệ sinh không nghệ thuậ mà dễ bị phát hiện, giấu xác khó khăn. Còn con sát thủ đơn giản là lúc nó vô trước mình vô sau đem theo con dao, vì đeo mặt nạ nên không ai phát hiện, khỏe/Màn The dance with evil, em chỉ phơ thằng cha FBI trong phòng vệ sinh thôi.
+Khó là lúc đóng cửa nữa, mà đóng rồi phải để ý tên đầu bếp đi cửa nào, thế là phải xử rồi lùa nó qua nhà tắm. Dính máu cũng chả sao, còn được thằng bồi khen nữa vì lễ hội ma quái sao thiếu máu được phải hông:hug:Vâng, lắm lúc đang giấu xác nó thằng đầu bếp đi vào nhìn thấy thế là phải chơi lại từ đầu ạ.
Nhưng mà đơn giản hơn là vào đấy núp sẵn, khi nó vào nó không nhìn thấy đâu ạ, ngay cả phần pro cũng không bị phát hiện, đóng cửa lại phơ nó lấy đồ rồi đi ra ngon lành ạ.
Con sát thủ thì em toàn dùng kim độc cho nó sạch sẽ gọn gàng, không dùng đến dao đâu ạ, dùng dao vừa phải đi lấy dao lại làm để vết máu dây bẩn ra nền nhà xấu lắm ạ.
.+Thử về chơi lại đi bác, bác có thử cách này chưa, có 2 tên vào chứ không phải một tên đâu mà nó dùng ngay cái tên FPI đó sài đó, bác cứ thử chơi lại đi. Cái này tui nhớ rõ do lúc đi ra thì mới thấy gã đàu bếp la làng rồi đi ra...Cần thì tui chụp lại cái hình nó đi vô cho bác.Dùng dao thì em chưa thử bao giờ, nhưng mà giết thằng FBI xong thì đâu cần kéo xác đi đâu đâu ạ, cái buồng vệ sinh đó không ai vào đâu chỉ có nó dùng thôi ạ, đợi nó vào dùng, núp ở đấy xử nó, lột đồ rồi đóng cửa lại là xong mà bác.
Giết gã áo xanh ạ, thì đợi nó trong thang máy rồi Strangle là xong, có gì phải bàn đâu ạ. Màn này là màn dễ đấy chứ bác.

Có bác nói là đem va li giả, tui kiếm được rồi, cho nổ lun cả thằng Guild cũng đi đời, còn thằng màu đỏ thì cho ngủ li bì...Hết
+Có nhớ chổ mình ngồi uống cà phê chờ cu gà đỏ đi hông, bơm đầu cho nó ngủ gà ngủ gật, lấy va li quay lại chổ đó lên lầu, đến chỗ dấu than thì chôm cái vali giả. Bùm.mà cái va ly giả ở đâu thế nhỉ
, ai cần phương pháp nào hay tối ưu cứ hỏi :wink: )+Để ý chung quanh có chổ leo lên, không phải cái tháp đâu mà chổ leo lên lang cang cơ. Đạt bom cái dây (Lúc đầu ngắm bắn hoài hông được). Đợi em yêu đến thì "Bip" , ẻm đang à lố nên chết hem trở tay kịp. Mấy chú già đang ngồi uống trà chạy ra coi rồi kêu anh công lộ hốt xác, tội con nhỏ ngon thế mà chết thảm. Lại lụm cái DT thì biết 2 thằng kia.cho mình hỏi cái nhé cái đàn piano trên đầu con nhỏ quạ trong murder of crow dùng sao thế, lúc đầu con nhỏ đứng dưới cái piano nhưng 1 lát là nó đi chỗ khác mất tiêu, ko kịp cài bom rồi cho cây đàn rớt xuống , vây rốt cục cái piano đó dùng để giết thằng nào vào lúc nào nhỉ (đã tìm đủ tất cả các cách xử tử target , ai cần phương pháp nào hay tối ưu cứ hỏi )

+Súng phi tiêu là gì thế?chán quá đang chơi bản rip ko có phim phọt gì cả. ngộ nhất là cái màn lấy vòng cổ ấy, lần đầu chơi tìm đg, leo lên cái chòi có khẩu súng phi tiêu ấy, mình vác luôn W2000 phơ chết sạch chỗ hồ bơi, cuối cùng chẳng còn thằng nào sống sót.. híc híc

Nhiều bác đề cập trong màn này rồi đấy, đi lụm phi tiêu rồi lắp vào súng này, bắn như súng cao su+Súng phi tiêu là gì thế?

Bản RIP nhạc cũng ko có luôn, tệ hại, em đang phải down bản full về đây...+Phim của bản 4 không có gì gọi là đặc sắc hết, cái âm nhạc mới đáng điểm.
+Hem! Bản nào cũng là Silent Assassin mới cao nhất, mà bản 4 theo riêng tui là dễ nhất dù chế độ nào vì có kịch bản hết rồi. Chính vì vậy mà SA là chuyện dễ nhàng và thực hiện nhiều là đằng khác. Hitman tức là bác đã dùng một viên đạn hoặc có máu từ vũ khí.À, hình như HM 4 raking cao nhất là Hitman thì phải, chỉ lúc nào Violent với noise = 0 thì mới thấy đc rank như thế.
+Cách này ngoài mục tiêu ra đâu có giết thêm mà lại chỉ Hitman thì uổng hé, nhưng mừ có vẻ bác cho nổ ầm ĩneen bị trừ chăngcái màn chính thức đầu tiên ấy, v.... year (híc ko có game nên em ko nhớ tên màn) em chơi kiểu này đc Hitman :
Mới vào quay ngoắt chạy ngược lại chích cho thằng guard lượn lờ phía tường rào 1 nhát, thay quần áo rồi kệ xác nó, chẳng ma nào ra đấy mà found đâu.
Xong đi vòng ra sau cái nhà 2 tầng có thằng target, trèo lên theo đg` ống rồi xuống tầng 1 vào phòng thằng VIP guard lấy luôn bộ quần áo trên ghế, mặc kệ nó ngủ.
Lên tầng 2, đi đến cửa cuối hành lang, đợi 2 thằng quay mặt đi pick lock luôn, xông vào thắt em boss, lại kệ xác em trong phòng chơi đàn, bọn đàn em ngủ gật phòng bên cạnh chẳng biết gì.
Còn em boss ở hầm rượu thì rủ thằng guard đứng gần cửa đi xuống theo, lúc nó đi gần hết cầu thang thì chạy zọt lên trên đặt mìn, rồi kiếm chỗ nào khuất rồi mở map ra xem, lúc nào cần thì BÙM.
Em thấy cách này khá đơn giản và dễ
Thằng bố giết thế là êm rồi, thằng con thì có cách là tiên độc vào nó hoặc thuốc phiện nó hít vào thì cũng chết im lặng hoặc giống bị sock thuốc, thằng cha siết xong nhớ quăng xác xuống và tờ báo sẽ nói: Con chết vì sock ma túy còn bố chết do uống rượu và té khỏi lan can...Vui hơn nhiều!