• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bố mẹ cãi nhau vì tiền

  • Thread starter Thread starter ad minh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

ad minh

Youtube Master Race
Tham gia ngày
26/8/12
Bài viết
4
Reaction score
0
Nhà mình có 5 anh chị em, mình là út, các anh chị cũng có gia đình hết rồi, mình thì thương cha mẹ già nên cũng kiếm việc để trang trải cá nhân, đại khái là có thể tự lập. Nhưng TIỀN luôn là vấn đề nóng bỏng của gia đình, không lúc nào yên. Đơn cử hôm qua mình xin phép bố mẹ đi dự sinh nhật thì bố mình nghiêm khắc:
- Đi đâu thì đi cũng phải mất tiền.
- Dạ
- Thế thì cầm lấy một ít, không giữa đường gặp chuyện bất bình thì sao (ông cụ nhét vào túi mình mấy củ)
Chưa dứt lời, mẹ mình đã kêu ầm lên:
- Ông thì lúc nào cũng thế, cho gái thì không tiếc, cho con thì tiếc, sao mà cho nó ít thế, nó đi sinh nhật bạn gái chứ có phải đi chơi với osin đâu
- 200$ rồi còn đòi gì nữa, tiền chứ có phải vỏ hến đâu.
- Bớt bia, bớt rượu đi, đưa cho nó thêm 200$ có phải đẹp không? Sắp xuống lỗ rồi, tiền k tiêu đi để làm gì
Bố mình ném luôn thẻ ViSA cho mình:
- Đấy!! Mày cầm đi mà quẹt
- Nhưng con đi trà chanh làm gì có chỗ quẹt...
Cãi nhau ầm ĩ mãi cuối cùng mình quyết định không đi sinh nhật nữa.
Nhìn các bạn có một mái tranh nghèo vang tiếng cười mà mình thèm!
 
Thấy title đang định vào đọc rồi cho lời khuyên... Nhưng đọc xong cứ thấy thốn thốn kiểu gì:8cool_amazed:
 
Thánh này nên lên trên vnexpress hay gì đó post bài để kiếm nhuận bút thì rủng rỉnh tiền.
 
Đưa tiền đây mình giải quyết cho :7cool_feel_good:
Mod vào lock đê, nhạt quá :7cool_feel_good:
 
đúng là mệt thật, không có tiền thì cũng khổ, có nhiều tiền rồi còn khổ hơn!
tiến lên miền nam vơi huragame.com
 
Phong độ có vẻ xuống :7cool_feel_good:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top