Mình học dốt, mình biết thế, nên cũng chỉ muốn học xong cấp III là ra kinh doanh, theo suy nghĩ của mình thì bằng cấp không phải là tất cả nhất là với hệ thống giáo dục thối nát, bằng cấp không đánh giá đúng thực lực con người, mình đã giải thích nhiều lần với bố mẹ là nhiều người vẫn thành đạt mà không cần bằng cấp, con không muốn mất thêm mấy năm để nhét vào đầu những lý thuyết sáo rỗng, vô bổ. Nhưng người lớn không hiểu, lúc nào cũng bắt mình phải học. Cực chẳng đã! Mình đành phải thi vào trường Ngoại Thương theo ý các cụ. Học được một năm mình không thể tiếp thu nổi mớ triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa XH khoa học ...mình đã định bỏ học thì các cụ dọa tịch thu con Iphone. Đành phải học nốt. Ra trường, bố mình lại nói: "mày còn trẻ nghĩ đến tiền làm gì, mà nhà này có thiếu tiền đâu, học tiếp đi". Ngẫm cũng đúng, nhà mình không thiếu tiền (chắc chỉ thiếu nhiều tiền thôi) nhưng học thì đã ngán đến cổ rồi, mẹ lại nói:"nhiều tiền chỉ là trọc phú thôi con ạ, không học tao không cho lấy vợ đâu?" Đau quá! Mình đã đỗ cao học nhưng theo mình biết thì có thể thi thẳng tiến sỹ mà không cần học cao học. Nhưng mà thi khó lắm, mình lại dốt! Mình phải làm gì bây giờ: Tiếp tục học thạc sỹ hay thi thẳng tiến sỹ luôn, có thể rút ngắn việc học mấy năm nhưng trượt thì xấu hổ lắm. Hãy cho mình lời khuyên



