^ ko phải, con gái nhà người ta cũng có thì thôi, yêu thì không cấm, chỉ là muốn chắc cú thôi, nhỡ chú yêu em nó 4 5 năm nữa xong bỏ có phải lỡ dở con nhà người ta ra không. Cái này thì cậu ko cãi được, vì đơn giản là cậu chưa quyết định, nhưng về mặt nguyên tắc, yêu nhau là để cưới, còn có cưới được hay không còn tùy vào duyên số. Cái chuyện này cậu phải xử lý theo hướng là đang phấn đấu để xây dựng nên tảng chứ không phải cứ hứa suông là được, thuyết phục bố mẹ vợ hờ thì khó, thuyết phục bạn gái thì dễ. Sau này quyết có cưới không rồi tính sau. Sinh viên năm 3 mà như đứa lớp 12, yêu thì cứ yêu thôi, cưới tính sau ...
Còn cái chuyện cấm đoán, cứ đàng hoàng mà đến, tới đón con gái người ta đi chơi thì tới tận cửa nhà bấm chuông, chào hỏi đàng hoàng, giỗ tết cứ có mặt quà cáp đầy đủ, có mặt gánh vác chia sẻ trách nhiệm với nhà vợ, nói chung là cứ cư sử như kiểu là đang có 1 mối quan hệ tốt + đang phấn đấu để đến được với nhau. Ngày trước, cái lão chủ acc PL này mất 1 năm rưỡi để "cướp" 1 cô bé từ tay thằng khác, 3 năm để thuyết phục và lấy được niềm tin của gia đình vợ, thêm 6 năm yêu nhau và cưới nhau được 3 năm rồi, đã có 1 đứa con gái kháu khỉnh. Ví dụ như vậy để cậu hiểu rằng, đã từng có những người ở trong hoàn cảnh tương tự như cậu mà còn khó khăn hơn vạn lần trường hợp của cậu, nhưng họ vẫn vượt qua được hết, bí quyết chỉ đơn giản là: niềm tin, chân thành, đàng hoàng, tử tế ! Lạm bàn thêm, cái thời buổi này người ta hay chú trọng vấn đề vật chất, nhưng không có nghĩa là phủ nhận các yếu tố về niềm tin, ngoài việc xây dựng cơ sở sự nghiệp, cậu phải hiểu, niềm tin là 1 giá trị không thể thiếu trong các mối quan hệ.
Bây giờ, với cái suy nghĩ kiểu cứ yêu rồi tính tiếp thì đó là kiểu suy nghĩ non nớt và thiếu kinh nghiệm sống, cậu phải cố gắng mà sửa đổi đi, giữ cái suy nghĩ đó thì sau này tới lúc quyết định dễ quyết ẩu lắm, chưa kể nghĩ kiểu đó thì bố ai mà tin tưởng giao con gái cho cậu được !