Bỏ thuốc lá

Hút từ năm lớp 8 ( năm nay 18t ) . Có lần vượt kỷ lục 2 gói trong vòng 2 tiếng đồng hồ ( lúc vừa ra COD MW2 ) . Và quyết định không cai thuốc bởi bất kỳ một áp lực nào . Khi nào cần thiết thì sẽ cai .


Shock tập 2,2 gói 2 tiếng,kinh khủng long quá,tớ mà hút kỉu đó chắc đem cấp cứu mấtb-(.



do tư tưởng của mình là chính
tớ cũng bị bọn bạn dụ dỗ hút thuốc hồi lớp 8, thế là cũng len lén hút trộm lúc ở nhà, nhưng khi hết lớp 9, càm thấy nó chẳng hay ho gì nên bỏ, mà đúng kiểu nói bỏ là bỏ luôn, h thấy đứa nào hút mình cũng kệ, kô thèm quan tâm, kô thèm hút



Tớ chỉ mới hút 2 năm thôi,nhưng mà nó ghiền cũng ko thua mấy bác lão làng mấy đâu.




Tập hợp tất cả mọi người thân quen (hoặc gặp lần lượt) rồi nói :"Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ bỏ thuốc. Nếu tôi còn hút thì tôi không đáng là 1 thằng đàn ông (hay đại loại thế)". Nếu là người sĩ diện cao thì biết đâu sẽ bỏ được



Lỡ chúng nó bảo :"Ko hút mới ko đáng làm đàn ông" thì làm thế nào(ví dụ vui thôi)>:).
 
trừ khi cậu có 1 cái quyết tâm cực lớn thì mới bỏ đc =))
chứ như tớ đây ngày ngày lên trường đc 5' nghỉ ngơi thì 4 phương 8 hướng toàn khói thuốc =)) muốn bỏ thì quá khó
lần quyết tâm nhất bỏ đc 3 tuần do đc nghỉ học =))
bỏ ny đi cậu à :-" nó thik gò bó thế đến lúc nó biết mình vẫn còn hút thì lại lằng nhằng
 
lần đầu tiên mình bỏ dc thuốc là lúc yêu 1 ng ...
giờ thì đâu lại hoàn đấy,2 ngày 1 bao esse classic :))
 
ko biết tại sao chứ tớ hút thuốc cũng hơn 2 năm rồi mà vẫn ko bị nghiện nhỉ =(( tính cho đến hôm nay là đã 1 tháng ko động đến thuốc lá rồi đấy :D, lần cuối tớ hút là trước kỳ nghỉ Tết mà

đưa tớ 1 bao, tớ hút hết 1 bao, ko đưa tớ điếu nào, tớ cũng chẳng sao 8-}
 
đấy là kiểu hút chơi chơi thôi chứ k hẳn là nghiện
như kiểu đi chơi với bạn,mời thì làm vài điếu cho vui,còn ko có cũng chẳng sao :-??
 
đấy là kiểu hút chơi chơi thôi chứ k hẳn là nghiện
như kiểu đi chơi với bạn,mời thì làm vài điếu cho vui,còn ko có cũng chẳng sao :-??

Thằng này bốc phét vãi =)), hồi tr' ngồi chơi cả mình 1 tiếng ông làm 5,6 điếu =))
 
trừ khi cậu có 1 cái quyết tâm cực lớn thì mới bỏ đc
chứ như tớ đây ngày ngày lên trường đc 5' nghỉ ngơi thì 4 phương 8 hướng toàn khói thuốc muốn bỏ thì quá khó
lần quyết tâm nhất bỏ đc 3 tuần do đc nghỉ học
bỏ ny đi cậu à nó thik gò bó thế đến lúc nó biết mình vẫn còn hút thì lại lằng nhằng



Nếu bỏ đc 1 trong 2 thứ trên mình đã ko nhờ mấy bác tư vấn:(.



đấy là kiểu hút chơi chơi thôi chứ k hẳn là nghiện
như kiểu đi chơi với bạn,mời thì làm vài điếu cho vui,còn ko có cũng chẳng sao




Chính xac là như vậy,lúc mới biết hút tớ cũng thế,ai mời thì hút,ko thì thôi,sau này mới nghiền thật.




Em nó là mẫu người tớ mơ ước từ lâu,nên tớ ko muốn vì chuyện này mà đỗ vỡ vớ em nó ko đáng như vậy,chỉ vì mấy điếu thuôc,nên bây h cũng giảm đc nhìu rồi,1 ngày bây h tớ xuống cấp nghiêm trọng,chỉ còn 4 điếu thôi,vì bỏ liền nó vật thuốc khó chịu lắm,nên giảm từ từ như vậy tớ thấy có hiệu quả,hy vọng là cỡ khoảng tuần mười bữa là có thể bỏ hẳn:|.
 
thế thì cậu đã có được cái quyết tâm như tớ nói rồi đầy ;))
chúc mừng cậu trc :D khả năng là cậu bỏ đc thuốc lá
còn mình chắc chịu rồi =)) fai dính tới nó thôi

@ps: mà cậu lại + rep cho t =(( đang cần trừ
 
Sax,tớ ko biết là cậu cần trừ=((.



Mà mấy cậu nói xem sau khi bỏ thuốc xong có nên yêu cầu em nó thưởng cho cái gì đó:">.
 
Back
Top