lock.kira
Donkey Kong
- 28/1/09
- 407
- 0
Sau khi theo dõi được mấy tuần gì gì đó bộ phim "Bộ tứ 10A8", ban đầu nghe giới thiệu thì có vẻ cũng được. Nhưng khi xem xong thì....Có lẽ ý kiến của mỗi người khác nhau nhưng tớ thì ko mấy ủng hộ cái phim này lắm. Cụ tỉ là có một số vấn đề tớ cảm thấy nhức nhối sau:
-Ở tập 1, diễn xuất của đô đô rất thiếu tự nhiên, gọi em gái dậy mà tay cứ làm dấu chữ v rồi miệng cười như đang nhìn thẳng vào ống kính quảng cáo ấy. Rồi lúc mà Phan Linh (PL) đến trường, Lala đang gọi điện thoại lướt qua mặt L, rõ ràng đang nói chuyện với bạn mà lại kéo cái điện thoại ra rõ xa rồi nói nhỏ với L:..lỗi mốt...Ban đầu, có vẻ LL ko có cảm tình với L lắm thế mà tập 2 đã trở nên thân thiết rồi.
-Có vẻ như diễn viên chưa thuộc hết kịch bản nên nhiều khi nói chuyện cứ hay bị ngắt đoạn. Thứ nhất là đoạn Mai Lâm nói chuyện với LL lúc ở nhà LL dùng máy tính chùa (ko nhớ rõ lắm), thứ 2 là vai LX (linh xinh
), cái đoạn mà ko thể ko quên: sau này (nói với LL) cậu mà lấy C tớ sẽ đến...(ngừng)...hát cho cậu for freeeeeeeeee => ko chấp nhận được.
-Diễn viên thì khỏi chê rồi. Cái em đóng vai LX ấy (gọi là em vì nó kém mình đến 4 tuổi
) mặt thì to mà để kiểu tóc chả hợp gì cả, trông mặt mày da diếc cứ bủng beo, thế mà ở cái trang web nào đấy dám bảo em ấy có khuôn mặt giống Châu Tấn của TQ. Nói ko phải chứ so sánh như vậy hơi hạ thấp vẻ đẹp của CT đấy. Nếu em ấy là người đẹp thì ai là người xấu đây 
. Chị LL và ML thì còn tạm được, bạn Hồng Mỹ thì ôi giời ơi. Đã béo thì chớ lại còn hay nhún nhảy, để kiểu tóc cũng chẳng hợp nốt, mặt cứ trương phềnh lên, rồi điệu bộ giận dỗi nữa chứ
. Ko những thế, rõ ràng mới học lớp 10 mà để ý thấy các bạn khuôn mặt nhiều màu quá, son phấn trát đầy lên mặt. Mà cái trường học ở đó cũng ngộ, ko biết là trường có clb may vá hay là hs tự tiện mang đến mà LL vác theo được cả cái máy khâu dl đến trường.
-Rồi hát thì hát nhép, đã vậy cũng chẳng nhép cho nó chuẩn. Nhạc một nơi, miệng uốn theo một nẻo. Rõ chán
. Quần áo đi diễn thì càng ko chấp nhận được. Mang tiếng toàn style fashion mà toàn chơi vải hoa trông phát ớn
.
-Chắc là do phim có 8p nên chưa có đến cảnh học tập, nên các dv chính vẫn tự do vui chơi ca hát, mơ mộng đến hot boy, hot girl. À nhắc đến mới nhớ. Cái tập mà hot boy xuất hiện ý, nói thật các bạn đừng chửi nhưng tớ thấy anh ý ko được đẹp trai cho lắm thì phải. Xem ảnh trên net thì cũng được đấy mà vào phim sao....Quay lại với nội dung phim lúc ấy. Lúc Hoàng xh, LX đang mơ mộng thì HM xuất hiện nói cái gì đó với H rồi hình như H cúi xuống buộc dây giày cho HM thì phải. Ko nhớ lắm nên cũng ko chắc.
-Nói chung, cái phim này, theo tớ tính toán nếu chiếu 45p/tập thì có 37 tập thôi. Thà chiếu luôn thế cho xong chứ càng xem càng thấy.....
Đây là ý kiến của riêng tớ, nếu ai có ý kiến trái chiều và phải chiếu với tớ thì tham gia nhé
-Ở tập 1, diễn xuất của đô đô rất thiếu tự nhiên, gọi em gái dậy mà tay cứ làm dấu chữ v rồi miệng cười như đang nhìn thẳng vào ống kính quảng cáo ấy. Rồi lúc mà Phan Linh (PL) đến trường, Lala đang gọi điện thoại lướt qua mặt L, rõ ràng đang nói chuyện với bạn mà lại kéo cái điện thoại ra rõ xa rồi nói nhỏ với L:..lỗi mốt...Ban đầu, có vẻ LL ko có cảm tình với L lắm thế mà tập 2 đã trở nên thân thiết rồi.

-Có vẻ như diễn viên chưa thuộc hết kịch bản nên nhiều khi nói chuyện cứ hay bị ngắt đoạn. Thứ nhất là đoạn Mai Lâm nói chuyện với LL lúc ở nhà LL dùng máy tính chùa (ko nhớ rõ lắm), thứ 2 là vai LX (linh xinh
), cái đoạn mà ko thể ko quên: sau này (nói với LL) cậu mà lấy C tớ sẽ đến...(ngừng)...hát cho cậu for freeeeeeeeee => ko chấp nhận được. -Diễn viên thì khỏi chê rồi. Cái em đóng vai LX ấy (gọi là em vì nó kém mình đến 4 tuổi
) mặt thì to mà để kiểu tóc chả hợp gì cả, trông mặt mày da diếc cứ bủng beo, thế mà ở cái trang web nào đấy dám bảo em ấy có khuôn mặt giống Châu Tấn của TQ. Nói ko phải chứ so sánh như vậy hơi hạ thấp vẻ đẹp của CT đấy. Nếu em ấy là người đẹp thì ai là người xấu đây 
. Chị LL và ML thì còn tạm được, bạn Hồng Mỹ thì ôi giời ơi. Đã béo thì chớ lại còn hay nhún nhảy, để kiểu tóc cũng chẳng hợp nốt, mặt cứ trương phềnh lên, rồi điệu bộ giận dỗi nữa chứ
. Ko những thế, rõ ràng mới học lớp 10 mà để ý thấy các bạn khuôn mặt nhiều màu quá, son phấn trát đầy lên mặt. Mà cái trường học ở đó cũng ngộ, ko biết là trường có clb may vá hay là hs tự tiện mang đến mà LL vác theo được cả cái máy khâu dl đến trường.-Rồi hát thì hát nhép, đã vậy cũng chẳng nhép cho nó chuẩn. Nhạc một nơi, miệng uốn theo một nẻo. Rõ chán
. Quần áo đi diễn thì càng ko chấp nhận được. Mang tiếng toàn style fashion mà toàn chơi vải hoa trông phát ớn
.-Chắc là do phim có 8p nên chưa có đến cảnh học tập, nên các dv chính vẫn tự do vui chơi ca hát, mơ mộng đến hot boy, hot girl. À nhắc đến mới nhớ. Cái tập mà hot boy xuất hiện ý, nói thật các bạn đừng chửi nhưng tớ thấy anh ý ko được đẹp trai cho lắm thì phải. Xem ảnh trên net thì cũng được đấy mà vào phim sao....Quay lại với nội dung phim lúc ấy. Lúc Hoàng xh, LX đang mơ mộng thì HM xuất hiện nói cái gì đó với H rồi hình như H cúi xuống buộc dây giày cho HM thì phải. Ko nhớ lắm nên cũng ko chắc.
-Nói chung, cái phim này, theo tớ tính toán nếu chiếu 45p/tập thì có 37 tập thôi. Thà chiếu luôn thế cho xong chứ càng xem càng thấy.....

Đây là ý kiến của riêng tớ, nếu ai có ý kiến trái chiều và phải chiếu với tớ thì tham gia nhé



)!!!