Nào nào nào, "ngược lại" chính xác ý ông nói là thế nào, câu chữ mập mờ thế. Để tôi tự nói rõ ra tránh bị nhét chữ vào mồm nhé, ý tôi có chỗ "ngược lại" thật nhưng cụ thể chỉ là vai trò của nó ko nhạy cảm đến mức nó thọt thì cả team trên dưới đều thọt theo (vd như ở Chel) thôi, dĩ nhiên gặp đối thủ ngang-trên cơ thì bất kì vị trí nào thọt cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng trận hôm qua nó có thọt cũng ko chết được đâu chỉ khó mà áp đảo hoàn toàn tuyến giữa được thôi, lí do thì tôi nói ở mấy post trên rồi đấy, như hệ thống của Italia triển khai hôm qua thì nó ko phải là single point of failure: chuyển trạng thái và phát động tấn công thì như ngay post trên nói, phòng ngự thì luôn đủ quân số vì Di Lorenzo thật ra hôm qua ko dâng lên nhiều, mà gần như đá 3 trung vệ, Spinazzola lên xuống đều rất nhanh, và 3 CM ông nào cũng có thể drop xuống làm người thứ 5 của back line. Dĩ nhiên gặp đối thủ nặng kí hơn có triển khai được như gặp Thụy Sĩ ko lại là chuyện khác, đến lúc đấy ko cần Jor đâu mà thằng nào bóp team cũng chết

Tôi cũng chả bảo ông khen nó WC, nhưng tôi cũng ko chê nó nhé, chỉ muốn đánh giá đóng góp của nó đúng thôi

mà sao lúc bảo Jor là regista lúc bảo nó là tiền vệ mỏ neo thế